Xin tư vấn Bực mình quá, dạo này chồng toàn đi uống bia về muộn, lại còn giả vờ trêu chọc vợ là có tới 5 em xin chết cơ. Mà có khi là có thật cũng chả làm sao mà biết được cả, buồn quá. Hu hu định nhờ một bác nào đẹp giai, ngon lanh giả vờ làm người thích mình, đưa đón vài hôm cho lão chồng biết mặt, để thấy rằng vợ cũng không đến nỗi nào cả, hu hu ko bít có nên không nhỉ, chứ tức quá không chịu được.
Đâu cần thiết phải trả thù chồng bằng cách như thế! Nhỡ ông chồng lại ghen ***g ghen lộn lên thì có phải là rách việc ko, rồi đến lúc làm lành lại dằn vặt nhau là thời gian đấy thế nào, em và người đó đi đến đâu rồi, rồi thì chứng minh đi.... mệt lắm. Chứ thích thì tôi giúp cho cả đống đàn ông đẹp trai hoành tráng thường xuyên xuất hiện trên những trang bìa của các tạp chí Đùa vậy thôi, tốt nhất là cứ kệ anh ta, kô nói gì cả, mặt tỉnh bơ, không quan tâm, ra vẻ bận rộn, đi lại bất thường, hỏi đi đâu kô nói, thỉnh thoảng thì thụp nhắn tin và cười một mình nhiều vào, lại phím thêm mấy cô bạn nháy đt vào máy... rồi ra vẻ bối rối... thử xem ông chồng bạn có chịu được nhiệt không? ha ha ha
Đâu cần thiết phải trả thù chồng bằng cách như thế! Nhỡ ông chồng lại ghen ***g ghen lộn lên thì có phải là rách việc ko, rồi đến lúc làm lành lại dằn vặt nhau là thời gian đấy thế nào, em và người đó đi đến đâu rồi, rồi thì chứng minh đi.... mệt lắm. Chứ thích thì tôi giúp cho cả đống đàn ông đẹp trai hoành tráng thường xuyên xuất hiện trên những trang bìa của các tạp chí Đùa vậy thôi, tốt nhất là cứ kệ anh ta, kô nói gì cả, mặt tỉnh bơ, không quan tâm, ra vẻ bận rộn, đi lại bất thường, hỏi đi đâu kô nói, thỉnh thoảng thì thụp nhắn tin và cười một mình nhiều vào, lại phím thêm mấy cô bạn nháy đt vào máy... rồi ra vẻ bối rối... thử xem ông chồng bạn có chịu được nhiệt không? ha ha ha