1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi violettim, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con trai và theo ý kiến cá nhân của tôi, nếu buổi nói chuyện đó ko ghi thêm điểm nào cho bạn, thì tôi có thể khẳng định người đó chưa thích bạn được đâu.Hãy theo dõi những động thái tiếp theo của anh ta rồi mới có thể kết luận được như : Hay nhắn tin hơn thường lệ, chúc ngủ ngon, rủ đi uống nước.Nhưng nhớ là khi đó dù có thích anh ta cũng nên từ chối một lần, tỏ ra kiêu một chút nhé, thế thì anh ta mới vào bẫy được.
    + Còn nếu sau hôm đó anh ta vẫn " Nụ hồng hờ hững " thì cũng nên chủ động một lần nữa ( ví dụ như kiếm một cớ gì đó để message, hỏi thăm, nên dựa vào những chi tiết trong buổi nói chuyện trước cho có lý do chính đáng ).
    Nếu anh ta ko hiểu hoặc cố tình ko hiểu thì cũng nên forget anh ta đi bạn ạ, vì một là anh ta ko thích bạn, hai là anh là một Stupid-man.
  2. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    To @Anh_trai_76: Anh ơi có lẽ cô bé viết hơi khó đọc nhưng anh đừng chấp làm gì!Vì có lẽ em ấy còn nhỏ tuổi!Anh bỏ qua đi ạ!
    To em chủ topic: em còn non về suy nghĩ nên mới hỏi tư vấn như vậy!!Cái này chị hiểu!nhưng trong chuyện này thì chị thấy chẳng có gì đâu em ạ!người ta cảm ơn em có thể là vì phép lịch sự hay là thật lòng cảm ơn vì em đã mời họ đi uống nứoc!Chỉ đơn giản là vậy thôi!còn nếu anh ta có tình cảm với em thì anh ta sẽ tự tìm hiểu và hỏi han , liên hệ với em thôi!Cứ hồn nhiên vô tư đi em!Đừng nghĩ ngợi linh mà ảnh hưỏng đến chuyện học hạnh, cứ lo học cho tốt vào !Sau này không cần em phải mời bất kì ai mà có khối ngưòi mời em đi uống ấy chứ!
    Chúc em vui vẻ!
    Cheer!
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em đồng ý với anh ạ! Em chủ topic nói chuyện ngoài đời thế nào thì không biết, song em nhờ người khác tư vấn thì cũng nên chịu khó nói cho nó dễ hiểu một chút chứ.
    Theo thiển ý của chị thì từ những gì em nói thì chẳng thể kết luận được gì.
    Thứ nhất là em luôn chủ động, em nhắn tin trước cho người ta, rồi em cũng gợi ý đi uống nước trước.
    Rồi ngồi uống nước chừng tầm có 30 phút, 1 tiếng, thì cũng có thể là do lần đầu nên ngại, mà cũng có thể toàn chuyện xã giao thì chỉ có thế.
    Rồi câu anh ta cảm ơn em thì nó lại quá trung tính, rất có thể là có tình cảm, nhưng cũng rất có thể là hoàn toàn xã giao, và cũng rất có thể là thấy em bật đèn xanh sáng quá, thôi thì không tội gì mà ta không câu thêm một con cá, thôi thì cứ nhắn tin nhấn nhá, để gây thương nhớ nhưng cũng không có gì là rõ ràng quá, thế nhá, em hiểu chưa hả?
    Cảm tính: có vẻ là không thích, hay ít ra là chưa thích lắm, vì nếu thích nhiều thì nhắn tin thế này có vẻ khách sáo "cảm ơn em đã dành cho anh chút ít thời gian" , quá lịch sự và kiểu cách!
    Cơ mà cũng có thể là mới lần đầu nhắn tin, anh ấy còn ngại nên như thế, hoặc là anh ấy đang muốn tỏ ra lạnh lùng.

Chia sẻ trang này