Mình với cáo quen nhau qua giới thiệu, bạn đồng nghiệp ở công ty mình làm việc giới thiệu cáo với mình.Cáo sinh năm 90 học trường trung cấp dược và đi làm được hơn 1 năm cáo bán thuốc ở gần nhà Nhà cáo gần nhà bạn đồng nghiệp kia, bạn ý cho mình số điên thoại của cáo, mình có nhắn tin nói chuyện với cáo khoảng 5 ngày chát yahoo 1 lần, đã gửi ảnh cho nhau qua yahoo.Chưa găp mặt trực tiếp. Hôm nay có nhắn tin cho cáo mời cáo đi uống nước để gặp mặt cáo bảo là tối nay đi sinh nhật bạn. Mình hẹn cáo tối mai thì cáo bảo là tuần này cửa hàng thuốc đang kiểm kê nên bận lắm.bận cả tuần. Thế là tối nay mình nhắn tin cho cáo là :"chúc em có một buổi tối vui vẻ nhớ măc ấm nhé đi vể sẽ lạnh đấy",sau đó không thấy cáo nhắn lại thê mà đến tận 11h thì chắc là cáo đã đi sinh nhật về rồi mà không thấy cáo nhăn lại Xin Tư Vấn Giúp Với
Giai đoạn này không cần phải quan tâm như thế... gái nó lại cười vào mặt cho là áp dụng giáo trình trên ttvn k đúng. Mới quen thế này thì chỉ nên nt chát chít hài hước, thỉnh thoảng chém gió vài phát cho nó nể đã. Khi cảm thấy thân thân rồi thì mới bắt đầu giở trò.
thì e nó đi về mệt nên ngủ quên chứ sao, và có thể bạn không gây được ấn tượng tới mức phải reply lại tin nhắn. À mà có rủ đi chơi thì nên gọi sẽ hay hơn là nhắn tin.
Nói chung là có vẻ Cáo không có cảm tình với bạn lắm chỉ có 1 giải pháp là cô gắng chat chit và nhăn tin nói chuyện vui vẻ đừng tỏ ra quá quan tâm đến Cáo chờ đến cuối tuần thì rủ đi chơi xem ? nếu vẫn từ chối thì cho nghỉ .