1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin vài lời gợi ý của mọi người về cách chọn ngành

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi littlestarhcm, 30/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Xin vài lời gợi ý của mọi người về cách chọn ngành

    Hi mọi người,
    Star mở topic này vì xin muốn hỏi ý của mọi người - những bạn đã từng học và sống trên US. Star biết các bạn rất năng động và có nhiều kinh nghiệm nữa.
    Chẳng là hồi bên Vn, star đang theo học ngành tiếng anh chỉ vì thấy thích nó thôi. Nhưng chưa học xong thì qua đây. Bây giờ thì cũng lớn rồi nên cần xác định rõ ngành nào học để học cho xong. (Có thể các bạn cho mình là ko có ý riêng..chuyện này là cá nhân sao lại hỏi. Nhưng mình muốn biết khái quát và thực sự bên này cần những ngành nào)
    Hiện giờ mình chỉ học English thôi. Những người tư vấn ở trường mình thì chán lắm. Ko biết các bạn thế nào chứ mình thật sự là rất nản gặp ho. Có lần mình ngồi đợi gần 1 hour thì mới gặp được VNamese, mình vừa định hỏi thì bị chặn lại bằng 1 câu :" Hỏi nhanh nhé, vì ko thể trả lời 1 người lâu được đâu".
    Đi vòng vòng nãy giờ, thôi vô ý chính nha...hihi:
    Mình thích được giúp people. I mean, mình muốn nói là chắc mình thiên về xã hội. Mình ko giỏi toán. ừm...nói sao nhỉ: mình lại ko có trí nhớ siêu việt cho lắm. Tính thoáng, out-going và dễ chịu. Nhưng cũng ko thích phiêu lưu. Có người bảo mình học account. Họ bảo dễ học lắm lại nhàn. Mình thì ko thích tính toán. Hiện nay mình đang hướng :1 là sẽ học social work, nhưng counselor họ bảo (nguyên văn nhé):" Học làm sao nổi. Cái đó học lên Master mới có job. Liệu học nổi ko?". hic hic.. (xin cho mình ko nói tên counselor đó) và cũng có người bảo : mình qua đây ko thể nào nói lại bằng dân bản xứ nên tiếng anh sẽ rất hạn chế.Mà ngành này thì đòi hỏi phải nói nhiều. Thứ hai là mình muốn học về Nurse. Mình chọn ngành này, nói thật là chỉ vì thích giúp people và vì ngành này lương sẽ khá. Mình muốn giúp đỡ ox mình bớt cực. Ngoài ra mình ko hề giỏi về chem hay bio and math.
    Mình thật sự muốn biết tổng thể về các ngành hiện nay...và nhu cầu của nó. Các bạn có thể cho là mình thực dụng. Nhưn gmình muốn học ngành nào để ra có job để làm và phù hợp với mình là điều kiện có baby nhỏ. Mình cũng cần có time để take care of her and play with her. Mình ko muốn cứ để mặc con tự phát triển như thế she sẽ khó mà gần gũi và tình cảm với cha mẹ nhất là trên đất Mỹ này.
    Bài viết dài và hơi lan man...mong các bạn thông cảm.
    À, còn 1 điều nữa, mình ko biết ở đây có nursing homes nào cho phép mỗi cuối tuần mình vào thăm họ...đại loại như: giúp họ, talk dể họ vui hay giúp trẻ mề côi giống như các nhà tình thương bên Vn ko nhỉ? Làm sao liên lạc được với họ. Mình ở San Jose, ko biết có gần chỗ nào?
    Thanks mọi người and have a nice day.
  2. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc xong rồi và đây là một bài viết - câu hỏi - hay của em ít nhất em cũng cung cấp thông tin để anh biết về ý định của em vì nếu không không thể nào nói gì được. Người Việt mới ra nước ngoài sau này (late immigrants) kể cả anh đều đa số đi theo hai hướng con trai thì IT (anh cũng vậy, bằng đại học đầu tiên của anh cũng là IT và anh là programmer) còn con gái thì accounting. Lý do là ít đòi hỏi tiếng Anh (so với mấy ngành cho professional student anh nói ví dụ như luật, bác sĩ, nha sĩ), học ít hơn, dễ học xong hơn và kiếm việc dễ hơn với những người late immigrant. Đó là lý do em được khuyên là học accounting. Bạn bè của anh qua sau này hầu như là IT và accounting không thôi.
    Anh không nghĩ em học nursing được vì ngành này đòi hỏi thời gian đi làm rất nhiều và rất cực (đó là lý do vì sao nó thiếu người và trả lương cao cộng dễ kiếm việc làm). Như em nói, anh nghĩ em không thích hợp vì em muốn lo cho gia đình. Vả lại với ngành y như vậy em sẽ ảnh hưởng cuộc sống của chồng em khá nhiều (thức khuya dậy sớm vv nếu gặp người hay bị stress và khó ngủ giống như anh là ông xã đang có của em thì việc em thức giấc đi sớm về muộn sẽ là một vấn đề phải nghĩ đến chưa kể em không có thời gian lo cho con).
    Em hiện đang có con nhỏ, anh nghĩ là nếu em không có một bản lĩnh và sự chịu khó em sẽ thấy em học đại học nào 4 năm em cũng sẽ chịu rất nhiều áp lực và gian khổ.
    Social work thì cũng dễ học (so với mấy cái kia) nhưng kiếm job cũng khó khăn nhưng hy vọng là tiếng Anh của em tốt vì học đại học ở VN (giống như anh đã học đại học ngành này ở Việt Nam trước khi đi). Anh đồng ý với comment là tiếng Anh của em không như local. Anh đi học luật tiếng Anh của anh sao bằng tụi local được chứ vì ngành này nếu là người Viet học thì cũng toàn là local sống từ nhỏ nói tiếng Việt dở hơn tiếng Anh không thôi. Ngày xưa trước khi anh đi học bạn bè cũng nói vậy thôi (là sao anh cạnh tranh lại) nhưng anh có sự may mắn. Vì vậy, em phải xem lại chính mình có cái gì để dù em là người mới qua em vẫn được xét ngang với dân local hay không.
    Anh nghĩ hiện tại em khoan tính đến việc sau này đi làm nhẹ nhàng đi. Nó là 4-5 năm sau lận đó khoan plan đã vì anh nghĩ em chưa chắc đã học xong đại học đâu given your situation. Em nên học 1-2 năm đã rồi em sẽ biết mình có finish hay không.
    Tóm lại, given những điều em đã nói, em nên chọn 1 trong 2 sau đây, accouting hoặc social science. Ngành nào cũng khó cả, accounting với khả năng của em em chịu khó sẽ không phải vất vả lắm đâu.
    Có thông tin gì thì post lên đây anh đọc. Anh chúc may mắn. Anh thật sự thấy là để em học 4 năm full-time đại học sẽ là một thách thức lớn lắm nhưng anh không nói là em sẽ không làm được.
    (update - anh viết xong vào sửa lại một số đoạn để cho message mang tính dung hoà hơn và bỏ đi một số đoạn nói về anh).
    Được analyst sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 30/01/2007
  3. texpride03

    texpride03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    cho mình số phone, i''ll call u. :D
  4. thithammauxuan

    thithammauxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Học ngành nào thì tùy vào khả năng của bạn + học đi làm để làm gì + sở thích.
    Anh Analyst đề nghị acct và SS, mình thấy ok nhưng 2 ngành này lương thấp... Nếu bạn cần tiền, giúp chồng + giúp gia đình ở vn, thì nên chọn nurse.
    Theo mình nurese rất đễ học (ý kiến cá nhân). Toán, hóa, sinh để học nurse rất đễ nếu bạn đã tốt nghiệp 12 ở vn, chỉ có cái khó là từ vựng. Nhưng học riết thì quen.
    Học nurse thì cực nhưng nếu bạn cần tiền thì nên theo. Mình nghĩ nó ko quá khó khăn với bạn.
    Giờ bạn lấy lớp tàn tàn nhẹ nhẹ ( 1 semester la^''y khoa?n khoản 12 units là được), vừa làm quen tiếng anh vùa chăm sóc baby. Đến lúc bạn phải học seriously thì baby chắc cũng gần 4-5 tuổi. Cho bé đi nhà trẻ, mẹ đi học.
    Làm nurse thì hơi cực (shift lung tung) nhưng ...phụ thuộc vào bạn đi làm để làm gì. Nhiều khi muốn cực 1 chút mà có xiền mà ko đuợc
  5. bvnn

    bvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ngôisaonhỏ,
    bvnn góp ý vài điều
    1. Bạn nên thử học CNA (Cetified Nurse Assistant) truớc. Học lớp này chỉ 2-3 tuần. Sau khi học xong bạn làm phụ tá y tá. Nếu bạn thấy thích hợp với nghề y tá thì sẹ học lên RN (2 năm nữa). Nên nhớ là học y tá chỉ cần 2 năm ( bằng A.A. vẫn thi đuợc RN), không nhất thiết phải 4 năm. Chuơng trình AA y tá thì khá dễ nên bạn không nhất thiết phải giỏi về sinh hoá. Chỉ cần tỉ mỉ và chịu khó (cái này tôi tin bạn có)
    2. Nên học cái gì mình thích nhất.
  6. goldfish911

    goldfish911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Star,
    Vài dòng chia sẻ với em.
    Mới nói chuyện với mấy bà ý tá ở O''''Cornor (San Jose) cách đây vài tuần. Bà nào cũng có 2, 3 thậm chí 4 con. Hỏi đi làm rồi sao có giờ lo cho con, thì mấy bả nói là làm việc ở bịnh viện rất linh động. Mấy bà đó có thể làm 3 ngày /tuần, 12 giờ/ngày (Giảm rất nhiều thời gian lái xe đi làm.) Tuy tổng cộng có 36 giờ/ tuần nhưng vẫn đuợc benifits đầy đủ như là làm full time. 3 ngày nào trong tuần? Tha hồ lựa, chỉ cần on-call thứ 7 hay CN every 2 weeks là OK. Ngày nào đi làm thì chồng lo con, 4 ngày ở nhà thì vợ lo cho con.
    Kỹ sư (hay kế toán) thông thuờng lãnh lương theo năm nếu không làm kiểu hợp đồng. Làm cho xong công việc thì thôi. Nhiều lúc rảnh, nhiều lúc bận tối tăm mặt mũi phải làm thêm giờ hay weekend, có ai trả tiền OT đâu? Cực thì nghề nào cũng có cái cực của nó. Nếu nói là làm y tá phải làm nhiều giờ hay cực hơn nghề khác là không chính xác. Nếu tính luơng theo giờ thì chưa chắc kỹ sư hơn y tá nhé (cùng số năm kinh nghiệm như nhau, cùng có bằng 4 năm, và làm cùng thành phố). Kỹ sư có thể phải làm hơn 40 tiếng/tuần dễ dàng. Mấy nguời y tá mà tui biết (OB, Pediatric nurse) làm nhàn thí mồ mà lương cao ngất ngưởng.
    Social worker và kế toán (nếu không có CPA) thì lương hẻo lắm. Nếu không yêu nghề thì không theo đuổi nổi.
    Hy vọng giúp Star cân nhắc chút xíu.
    Được GoldFish911 sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 02/02/2007
  7. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Hi, các bạn, cám ơn các bạn đã tham gia vào topic này với nhiều yếu tố khác nhau giúp cho em Star. Mình thì thấy thế này dựa trên kinh nghiệm sống của mình.
    Trong cuộc đời này không có gì là dễ dàng cả. Cái gì cũng phải có giá của nó phải trả. Người ta luôn nói rằng làm ngành này lương cao làm ngành kia lương cao. Đó là cái tốt của nó (mà hay hấp dẫn người khác ví dụ con gái lấy chồng cũng muốn chồng làm bác sĩ dược sĩ vv bên Hoa Kỳ - in general with exceptions) nhưng mọi người thường hay quên cái mặt kia của vấn đề. Đó là học cực và đi làm cũng cực.
    Một người học ngành professional (hai bằng đại học) họ học cực khổ hơn gấp đôi thì lương họ phải cao là đúng rồi. Chỉ có một người học trong ngành đó và đi làm thì mới biết được là để kiếm lương cao phải khổ thế nào. Đó là cái giá phải trả. Mình có bạn học bác sĩ luật sư dược sĩ cũng nhiều nên mình biết và bản thân mình cũng học nó nên mình biết. Các bạn có thấy đi làm việc 48 hours không ngủ chưa. Đó là bạn mình là luật sư New York đây. Khách hàng nó có court case phải làm gấp nên nó bắt phải làm vậy đó. Không làm mất khách hàng (good client) vì sự cạnh tranh cao không làm được nó thuê công ty khác --> phải làm. Làm việc 2-3 giờ sáng là chuyện common và làm việc saturdays trong khi mọi người nghỉ là common. Người ta nhìn thấy oh thằng này kiếm lương good ghê (100 nghìn about) cho văn phòng luật đó nhưng có biết là nó phải làm việc thế nào đâu. Một ngày làm việc phải charge khách hàng 6.5 or 7.5 hours (say 200 or 300 dollars an hour) nếu fail dưới cái limit đó boss nó đến hỏi thăm sức khoẻ (low in performance). Để làm được cái đó bạn phải làm 9-10 hours per day at least. Firm càng lớn billable time càng phải cao nhưng sure là lương cao rồi.
    Ý mình ở đây là các bạn cứ hay nói làm nurse sướng mà lương cao. Trong cuộc đời này mình không có thấy cái gì mà dễ dàng đạt được đâu các bạn. Các bạn thấy mình post bài đâu có thấy my sleeping pattern phải không? Vì sao, vì những cái bad đó người ta chưa thấy chỉ thấy high salaries thôi.
  8. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Úi úi
    Theo ý mình là không nên học CNA (Certified Nurse Assistant). Cái này dịch đúng theo VN ta là làm y công. Hixhixhixhix làm cái nghề này cực lắm phải khiêng vác bệnh nhân, bưng kít đổ đái, lau chùi dọn dẹp giường chiếu..... Nếu có điều kiện thì học làm LVN (Licensed Vocational Nurse). Sau khi đi làm học hỏi thêm kinh nghiệm có đủ công lực rồi học lên RN (Registered nurses) và cuối cùng là đạt đỉnh NP (Nurse Practitioner). Xứ Mỹ này làm về điều dưỡng cũng nhiều xiền như làm bên điều trị. Vấn đề là xem sức mình và tiền bạc có đủ để theo đuổi cái mình ưa thích hay không mà thôi.
  9. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mọi người làm em bất ngờ quá. Ko ngờ em được mọi người chia sẻ nhiều thông tin và cho nhiều lời khuyên chân thành đến vậy. (vì hồi nào giờ làm như ko có duyên hay sao á, em mà mở topic nào mới là chẳng được ai trả lời nhiều vậy đâu..hihih). Star cám ơn mọi người nhiều lắm.
    Mấy hôm nay lại vào mùa spring rồi, mùa này em lấy 15 units luôn. Hơi mệt nhưng em sẽ ko sao. Em "vững chắc" lắm mà.. Em còn trẻ (hơ hơ..chẳng biết có trẻ ko....hàng 8 mấy rồi muh..nhưng tuổi nào cũng cần học nhỉ?) nên em nghĩ mình phải ráng, chứ thêm vài năm nữa sợ mình già đi...đầu óc cũng chậm chạp mà chẳng có được gì.
    Được mọi người chia sẻ em đây vững tin lắm. Hồi em mới qua, em chỉ muốn đi làm thôi. Nhưng ox ko cho, ox nói ko gì hơn kiến thức cà. Đặc biệt là xứ này, phải có bằng cấp thì mới mong có job ổn định. Ox cũng động viên em ráng cực chừng 10 năm...(10 năm ....so long) thì sau này xong rồi sẽ khoẻ.
    Thật sự, hồi nào giờ em chẳng phải tính ttoán này nọ đâu. Giờ lớn rồi và đặc biệt là ở đây. Em phải tính và suy nghĩ kỹ vì em phải bắt đầu làm lại từ đầu tất cả. Nếu tính sai hay chậm đều sẽ phí rất nhiều thời gian. Do đó mà em "đem chuyện riêng" hỏi mọi người đấy
    Em ko giỏi toán và ko thích toán. (cũng như em cũng ko thể hình dung bằng cách nào người ta có thể run 1 tiệm phở mà mỗi ngày chỉ bán vài chục tô mà mỗi tháng phải trả tiền này nọ...Phục mấy người ra mở business riêng ghê luôn). Các bạn em ngoài đời cũng học accounting nhiều lắm. Họ bảo cái đó dễ học và dễ làm, (ox em cũng muốn em học accounting) nhưng chắc em ko học được vì em hình dung chắc toán nó khó "gặm" dzử lắm. Em đang phải lấy 1 lớp math online mà cũng.....hơn confuse
    Em ko biết có anh chị nào trên này làm về social ko? Couselor của em nói phải học lên tới Master. Còn về nurse, em băn khoăn là nghe nói ngành này cạnh tranh rất cao và phải waiting list khá lâu (mà như thế cũng tốn thời gian nhiều nữa). CÓ người bảo em vì phải đợi lâu quá nên họ wên hết và cuối cùng đành bỏ học ngành khác. What a pity! Công sức mình bấy lâu này...mà quyết định ko theo nữa..chắc phải tiếc rẻ lắm. Em xin xem xét lại coi sao. Em có 1 đứa em họ: she qua đây từ hồi 10-12 tuổi. Bây giờ, she học nurse. Mới có 2 ngày mà em nghe her nói thấy thương lắm. She qua đây từ nhỏ nên anh văn rất tốt thế mà she bảo vô lớp còn bị ..choáng vì bà giáo chỉ toàn nói bằng từ chuyên ngành thôi. She bảo nếu như đi làm hay phụ bác sĩ, nha sĩ thì mình đỡ hơn.. mình sẽ biết hơn. She cũng nói chưa gì mà bà giáo đã bắt đọc 20 chapters và remember a lot of things about rulle của nurse, thuốc dùng cho từng loại bệnh.....she stress a little bit. Em tự hỏi: she is single now but she feels some stress. How about me? Em sẽ chịu nổi ko?..blah blah...
    À, các anh chị có biết thông tin về một vài ngành khác không ạh. Đại khái những ngành thông dụng (em ko biết nói thế nào) chứ ko phải là bác sĩ hay luật sư, kỹ sư đâu nha... Kêu em học cái đó là chít liền a''.
    Em muốn đi làm lắm mọi người ơi. Ai cũng bảo ở nhà chăm con và đi học thì nhàn. Á thì cũng ..ok. Đỡ phải tiền gửi con nhỉ. Nhưng thấy ox đi làm 1 mà nuôi 3 thì cũng thương quá. Hồi đầu cứ quyết đòi đi làm, bị ox "làm tư tưởng" một hồi luôn..hic hic...
  10. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chào bạn.
    Bạn biết mấy chỗ nursing homes huh bạn? Bạn có thể nói sơ qua cho mình biết và nên liên hệ thế nào ko? Có cần phải tham gia hội đoàn ko bạn?
    Mình muốn biết sơ qua ấy mà. Sorry, tới giờ mới hồi âm bạn nha...Mình busy chút xíu.
    You''re so nice.
    Thanks

Chia sẻ trang này