1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin vào bv Việt Đức( y tá ) bây giờ tầm bn hả các bác ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Virgo1102, 06/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Vđề 1:Em có 1 đứa em gái họ, học trường CĐ Y tế HN, ra trường được 1 năm,bằng khá. Chả là bạn hàng của ông già em quen 1 ông làm trong viện Việt Đức ( chức thì đủ to để xin vào biên chế ạ ). Ông ý nói xin vào khoa chấn thương chỉnh hình với giá khoảng 130tr + các khoản quà cáp, biếu xén,nhậu nhẹt với cấp trên( ~20tr ). Vị chi vào khoảng 150tr. Giá như thế có cao lắm k hả các bác ? Bình thường xin vào các viện ( TW) khác thì giá tầm bn ạ ? Bác nào có KN chia sẻ cho em ạ

    Vđề 2: Các bác nghĩ sao về việc các bác sỹ, y tá nhận tiền lót tay của người nhà bệnh nhân . Ý em muốn hỏi để so sánh giữa bọn CSGT và đội ngũ cán bộ trong Viện. Việc nhận tiền này theo cá nhân quan điểm các bác thì là xấu/tốt. Nên hay k nên/ Mặc dù em biết nhiều ng phải dúi tiền bằng được cho y/bác sỹ mới yên tâm. Với ng giàu có thu nhập cao thì k sao, nhưng vs ng có thu nhập thấp,ngoài khoản chi phí cao phải trả cho bv thì mất thêm khoản này thì họ sẽ có cái nhìn ntn

    Các bác cứ ném đá, ném gạch nhiệt tình ạ
  2. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Vấn đề 1: em ko ý kiến
    Vấn đề 2: rất là ghét cái thái độ vô tính người của những y tá, bác sĩ ăn tiền thì mới làm tốt trách nhiệm còn không thì mặc kệ bệnh nhân.
    Em đã từng chứng kiến một vụ, bầu bầu đi sinh. nhưng là sinh khó + thêm ko đút tiền cho bác sĩ ==> cắt bỏ tử cung vì biến chứng, rồi a b c..
    vài ngày sau biết được là do bà bác sỹ đi buôn chuyện với mấy người y tá. nguyên văn là: cho nó chết, cậy quen ông giám đốc bệnh viện mà ko phải phép với chậy: ồ là là
    Bác sỹ phụ sản mà như đaophủ
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    [:D], k biết bà bầu và ng nhà kia k biết hay cố tính k biết về cái " khoản lót tay " kia nữa. Nó gần như là 1 khoản phí ảo liệt trong danh sách khi mổ xẻ rồi.

    Như mẹ tôi chẳng hạn, năm ngoái phải mổ ở viện sản Hn vì u xơ cổ tử cung. Phải tìm đến tận nhà của bác sỹ trực tiếp mổ đút lót tiền để ổng làm cẩn thận( hình như 3 hay 5tr thì pải ). BIết là tốn tiền nhưng vẫn vui vẻ đưa, vì quan trọng là sức khỏe của mình.
  5. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    luật đời là nhân-quả bạn ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ông anh tôi làm việc XNK đưa vợ đi đẻ gặp bác sĩ, hôm đến thăm, ông ấy bảo toàn cứ lo lót y tá tiền lẻ đấy, báo mình nhận con về cũng phải tiền. Tôi hỏi thế việc cầm tiền của bác sĩ với HQ cầm tiền ai nhanh hơn. Ông ấy bảo: nhanh như nhau , nhưng HQ nhận nó còn cái tình em ạ, nhận hôm nay mai vẫn nhớ doanh nghiệp. Bọn bác sĩ này não nó có vấn đề về trí nhớ, vừa cầm tiền mình xong nó quên ngay để chốc nữa lấy tiền tiếp
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vấn đề 1 : giá như vậy từ cách đây 2 năm rồi bạn ạ. Bây giờ chạy vào 150tr khoa chấn thương chỉnh hình VĐ mà chắc chắn được vào biên chế là quá rẻ vì chỉ cần mấy tháng sau là gỡ được 150tr rồi :D. Mình nói bạn nghe quá trình vào sau khi chạy vào này : học việc 6 tháng không lương ( hình như giờ nó bỏ rồi ), 3 tháng thử việc lương khoảng mấy trăm nghìn ấy ( trực không có tiền ), rồi đến hợp đồng dài hạn...bây giờ nói xin vào biên chế thì nên xem cho cẩn thận ạ, kẻo vào viện làm rồi bị " bỏ rơi " là ma cũ nó o ép, chèn cho không sống nổi đâu. Em bạn mà hiền lành thì dễ bị căng thẳng lắm, áp lực công việc cũng căng lắm :)
    Vấn đề 2: tùy người thôi, các bạn cứ nghĩ là khi nhận phong bì thì trách nhiệm không bị nặng hơn sao? Của biếu là của lo, của cho là của nợ mà. Lương thì bèo bọt, trách nhiệm công việc thì cao. Cái nghề Y nó bạc như màu áo vậy :))
  7. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    dưới 100t thì không có cửa!
  8. mummim85

    mummim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Nghề nào cũng phải ăn đút lót cả: quan chức, giám đốc, công an, bác sỹ, giáo viên.....
    Các bạn làm ở các cty tư nhân, chẳng mất đồng xxx nào mà vẫn có lương, trong khi để chạy vào họ lại phải mất vài trăm M là chuyện bình thường, thì phải có gì thu lại chứ. Đấy cũng là 1 hình thức đầu tư của họ.
    Bạn cứ nhìn vào thực tế là chẳng ai sống được bằng lương cả nên ăn đút lót là tất yếu. Người bình thường thì có thời gian làm các việc khác để có thêm thu nhập, trong khi đấy họ làm gì có thời gian nào khác nữa. Cứ tính theo hệ số lương nhà nước, bạn thử tính xem họ có sống được không.
    Bao h nhà nước mình trả đứng lương theo đúng mức thu nhập cần thiết thì khi ấy tự khắc nó mất đi.
    Còn cái chuyện bà bầu trên kia thì bị thế cũng là phải lắm, không biết thức thời chỉ bị thiệt thân mà thôi, ở đâu mà chẳng thế. Tùy chỗ mới lôi thân quen ra được, quan hệ cũng tính bằng tiền hết. :-"
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    xin lỗi, chuyện em kể ra đây không phải là so sánh Nam Bắc hay j j hết.
    Chị ruột em đăng ký sinh dịch vụ ở Bệnh viện Từ Dũ trong SG, cũng được gọi là ca khó sinh, phải mổ nhưng trong suốt quá trình mổ gồm trước khi. trong khi và sau khi mổ em là một con bé lơ ngơ và không phải đưa ra một đồng cắc nào trừ tiền đóng phí bệh viện và làm thân với một cô y tá là bạn của bạn của bạn của chị em :) ...
    Thế nhưng vế mổ bắt con vẫn rất đẹp, thái độ đúng cũng trong chừng mực cho phép, cũng rắn để sản phụ yên tâm không quá lo lắng cho quá trình sinh đẻ của mình.
    Chị em ở đó 1 tuần thì về :) trước khi về lại chính tay em đi quà cho ông bác sỹ trực tiếp mổ :). Đây gọi là lòng biết ơn của em và chị đối với bác sỹ chứ ko có ý đút lót ạh.
    Hay bọn em gặp may trong chiện này nhỉ
    p/s:thật ra, muốn tăng thêm thu nhập của y tá và bác sỹ trong bệnh viên, tại sao không làm thêm phòng dịch vụ, để có thể đoàng hoàng tăng thu nhập??? em ko thể hiểu được, nhất là bệnh viên quê em =))..
    Thật là nhiều bức xúc. thật là nhiều trái ngang với cúa thành phố tỉnh lẻ mà em đang sống ạh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cho em xí chuyện HQ a b c với DN.

    Không phải là DN đúng trăm phần trăm.
    Phần lớn mỗi bộ hồ sơ chứng từ liên quan đén XNK hàng hóa cho DN đều có sai sót một thứ j đấy
    đã sai rồi, tâm lý chung của DN lại muốn càng nhanh càng tốt.. khà khà..
    Còn HQ sinh ra để bắt lỗi, đòi hỏi DN phải đầy đủ các chứng từ, các chứng từ phải chính xác tuyệt đối, do đó là lụật của trên ban xuống phải không ạh? ==> chuyện bắt lỗi của HQ là việc làm của họ nhể.
    Riêng hai chuyện đó đã đá nhau roài
    Thế nên DN phải a b c voi HQ do muốn hàng do đi cho nhanh đó là lẽ dĩ nhiên vì HQ cũng phải gánh một phần rủi ro khi chấp nhận được (bị) DN a b c :))..
    loàng ngoằng nhể. :) chung qui cũng vì cái tính của người Việt Nam he he.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vậy là những người nghèo + không có tiền + sinh viên nghèo + nhân viên làm công ăn lương (giống em) + những ko thu nhập thấp đều đáng chét cả

    Lậy đời ạh
  10. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    cái mình muốn đề cập đến trong comment, sự so sánh vui giữa nhận tiền của HQ và Bác sĩ, HQ hôm nay nhận tiền mai gặp doanh nghiệp còn thương. BS y tá gặp bệnh nhân, nhận tiền hôm nay mai quên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này