1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin việc của các gà trống và mái( Kỷ niệm và sẽ là kỷ niệm)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi ngoaiquoc, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoaiquoc

    ngoaiquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Xin việc của các gà trống và mái( Kỷ niệm và sẽ là kỷ niệm)

    Chương mục mới mong các bác gà tham gia nhá. off vuiquá nhay?
    Các bạn gà nếu học trường đại học kỹ thuật thì có lẽ vừa mới tốt nghiệp ra trường?. Cảm giác của các bạn thế nào? và các bạn có những kỷ niệm gì khi bắt đầu nộp đơn xin việc.
    cho các gà mờ biết với nhé!
    chào.
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Em TN từ năm ngoái rồi ạ
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ra trường gần 1 năm roài.Hồi hộp, mệt mỏi, nhục nhã..là những cảm giác đi xin việc và làm việc. C''est la vie.Tự nhiên chả muốn viết gì, hoặc chả viết được rì
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nhục nhã ? cảm giác đó tao đã trải qua năm thứ 3 roài thằng hủi ạ . Nhưng mãi cũng...chai mặt , chả sao , miễn được việc mình hay không , chứ chấp mãi miệng lưỡi thiên hạ thì không sớm thì muộn cũng bị thụt lưỡi mình , hủi nhẩy ?
    Thêm một tính từ nữa : căng thẳng cao độ .
  5. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Xem nào.... Cảm giác đi xin việc là bi săm soi.
  6. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Vào Nhà nước thì chưa vào nên chưa bít. Hè hè. Còn tư nhân thì đang làm nè. Thoái mái con gà mái !
  7. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đang thất nghiệp,thôi thì tranh thủ thời vụ,làm công việc cao quý gõ đầu trẻ và dạy chúng nó cách yêu luôn .Bác nào có nhu cầu liên hệ với tớ ,84 và 86 hàng họ ổn
  8. ngoaiquoc

    ngoaiquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thế à! Gõ đầu trẻ hay là gõ gì thế? mà bảo là xin việc thì mấy ga` lại bảo hàng họ. Rõ chán!

Chia sẻ trang này