1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin vĩnh biệt người bạn của CLB Ba Đình ...hichichic ...

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Nam_Sinh_Ba_Dinh, 04/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Xin vĩnh biệt người bạn của CLB Ba Đình ...hichichic ...

    Cái gì đến cũng đã đến, và buồn...buồn ... xin vĩnh biệt người bạn của CLB Ba Đình, đã gắn bó với anh em không biết bao nhiêu lâu rồi ..vui có, buồn có ... mưa có, nắng có ... vậy mà giờ đây phải chia tay, phải chia tay vĩnh viễn với người bạn đó... thử hỏi BĐ ơi có buồn không ???? ...và từ bây giờ BĐ sẽ lại sang 1 trang mới ...những trận đầu đỉnh cao, những sự kiện quan trọng giờ đây đã ra đi .... không còn nữa ... và thế là hình tượng về 1 thế lực - Thánh Địa 10-10 đã bị xoá sổ trong Hà Nội ... sân 10-10 đã mất ... anh em BĐ đang bơ vơ không cửa không nhà ...giờ đây BĐ sẽ ntn ? sẽ đi về đâu ? số phận của BĐ cũng chung với Phủi ... 10-10 ơi !! BĐ xin vĩnh biệt mày ...hichichic ...

    p/s : sau khi Sở TDTT Hà Nội chuyển giao 10-10 cho Quận Ba Đình ( trước trực thuộc Sở TDTT ) và Quận Ba Đình đã lấy dần lấy mòn đất để xây nhà Dưỡng lão cho các vị lão thành cách mạng thành phố Hà Nội ... và bây giờ 10-10 đã bị chuyển lên Giảng Võ, nhưng rất tiếc không quy mô như ở Quán Thánh ,... chỉ phục vụ Nữ là chính và vì vậy Bóng Đá, Bóng rổ bị xoá sổ ... anh em Hà Nội chia buồn đi ... hichichic .. !!!!!!!!!!
  2. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn theo ý kiến khách quan của tao thì giải tán ai về đường nấy tú đen ạ.
  3. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    mất đi 10-10 là mất đi chỗ tập.................giải thì sắp gần kề ........viềc trước tiên là phải tìm ra được 1 chỗ tập mới dẫu biết là sẽ kô được như xưa nhưng anh em phải cố gắng thôi kô thể vì mất sân mà nản được ....................
  4. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    qua gt mà chơi.vừa đíu mất tiền mà vừa vui,sân cũng ngon nữa,anh tú nho*`
  5. khixuatabe

    khixuatabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hic hic !!! xin chia buô?n,**,va?o đọc mấy do?ng đâ?u,nghe tươ?ng tin giật gân gi? ghê quá,lâ?n sau Tú đen viết câ?n thận nhé,như kiê?u đưa tang ý,ghê đéo chịu được !!!
    Tiếc thi? tiếc thật,mặc du? em tha?nh viên cu?a 10-10,nhưng em cufng pha?i nói 1 câu,bớt được đi 1 cái sân phốt,may quá !hehhe !
    Nếu chú na?o thật sự xót xa va? tiếc thương thi? lên quận 3 Đi?nh xin ngươ?i ta đê? lại cho cái vo?ng tro?n ghi chưf 3 đi?nh ý,la?m đô? cô?,đê? anh em sau na?y co?n lui lại ngắm, ha ha ha !!!
    Nhưng pha?i công nhận bọn 3 Đi?nh na?y bư?n thật,vo?ng tro?n đấy ghi môfi 3 Đi?nh,đéo thấy Phu?i đâu ca?,bư?n lắm ! bư?n lăm !
    Nói thật với anh em bóng rô?,3 Đi?nh la? thế đấy !!!
  6. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Còn đâu nữa những sớm ban mai
    Anh em tập luyện thật hăng hái
    Nắng mưa anh em cũng chẳng ngại
    Với sân mùng mười sẽ nhớ mãi
    Còn đâu nữa những buổi chiều
    Mùng mười náo nhiệt biết bao nhiêu
    Nay chia tay rồi còn bao điều
    Làm cho đội ba đình ta lưu luyến
    Tạm Biệt mùng mười chẳng gặp lại
    Ba Đình sẽ vẫn có ngày mai
    Nhưng anh em vẫn sẽ còn nhớ mãi
    2 Tiếng mùng mười vang mãi bên tai !
  7. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    hê hê Đức bi làm bài được đấy nhưng kô xó ý tưởng nào về sân bãi à
  8. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến rồi cũng phải đến ! Không còn chỗ chơi bóng rổ cho mọi người nữa, cái quan trọng là anh em không còn thường xuyên gặp mặt nhau như xưa nữa và cả các bác cũng vậy !Có lẽ bây giờ mỗi người chơi một chỗ , không còn Phủi không còn BĐ . Tiếc quá ! Biết bao nhiêu kỷ niệm trên sân 10-10 này vậy mà giờ đây phải chia tay với nó, buồn thật , HN lại mất đi một cái nôi đào tạo bóng rổ không chuyên rồi và chắc sẽ chẳng có nơi nào bằng nó cả ! 10-10 vẫn mãi mãi là 10-10 .Vĩnh biệt !
  9. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói không có sân 10-10 thì sẽ không có những con người như các bác Lão tướng , Tú đen , Trung sịp , Hạnh sự, Long tĩn, Cường nhẻm, Đức, Hưng ...hay các bạn chơi bóng rổ khác , tuy là sân hơi xấu nhưng đó chính là nơi tập trung vui chơi giải trí của anh em mình, sẽ không còn những buổi chiều anh em chơi bóng rổ với nhau, mệt nhưng mà vui ! Chia tay với sân 10-10 cũng là chia tay với anh em bạn bè ! mọi ngưòi hãy cố gắng lên và chắc là phải tự tìm lấy sân tập cho mình !
    Buồn !
  10. piglet

    piglet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Thế bắt đầu ko cho chơi từ bao giờ thế, tuần trc'' ra chơi vẫn thấy bt mà nhỉ! Miẹ! Thành phố đã ít chỗ chơi rồi thì chớ, nay lại cấm thêm! Chỉ gia tăng thêm tệ nạn vì ko có sân chơi thui! Như ****!

Chia sẻ trang này