1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin vĩnh biệt người bạn của CLB Ba Đình ...hichichic ...

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Nam_Sinh_Ba_Dinh, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duong_84

    Duong_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    thao nao!
    da hieu!
    thoi moi anh em vao san MO choi free tet.
  2. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha !!!
    Đức bi ơi anh làm em buồn wá . Tạm biết sân 10-10. Nhớ hồi hè năm ngoái anh em BĐ trẻ tập luyện không quản nắng mưa sáng tối. Nhớ lại thời 3 năm trước khi mà BĐ già vẫn còn xôm tụ với sự góp mặt của các anh Thịnh Tài, Minh điệu , Trung sịp , Tú đen , Dương , Duy Anh , Trung jordan, Trung cởi chuồng , Hoàng lợn tơ, Tuấn tạo , Hiếu đao , Hoàng CT...v....v.... Còn đâu những hôm trời mưa bão mà vẫn thấy những bóng người chạy trên sân. Còn đâu những buổi trưa oi bức mà anh em cùng nhau nằm dài trên sân bóng dưới bóng cây cổ thụ sừng sững. Còn đâu những hôm anh em cùng nhau tu sửa lại ngôi nhà chung để tổ chức giải trẻ CLB..... Tất cả bây giờ trở thành những kỉ vô giá không thể nào quên . Tạm biệt sân 10-10 , tạm biệt ngôi nhà chung của anh em BĐ , tạm biệt một nơi đã chôn dấu nhiều kỉ niệm tuyệt vời của một BĐ xưa kia.
    Đối với từng người hay chơi ở sân 10-10 thì đây là một mất mát lớn lao . Đối với BĐ thì đây là sự đau thương tột cùng.
    Nhưng ...........................................................................................................................................................................................................................BĐ vẫn sẽ là BĐ , vẫn sẽ đi lên và mãi mãi đi lên , trường tồn cùng nền bóng rổ HN
  3. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    thôi thế là hết chỗ chơi...................bây giờ anh em gặp nhau cũng khó.....................các bác cố gắng lên mạng cho đều để em thông tin của anh em.....................bỏ mấy ván GB thôi mà.........hê hê okie man chiều năy 3h30 đến nhà Vinh tẩm anh em lên giao thông chiến..............
    P/S..................anh em ơi hôm nay lúc lên đường em bắt quả tang Hưng GC đang làm phao...........tình hình này thứ 5 phải phạt haha
  4. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn chẳng nghĩ đến ai
    Sau rồi lại nghĩ đến hai chuyện này
    Mùng mười thánh địa nay đâu ???
    Ba Đình thấp thoáng một mầu tối đen ...
    huhuhu ..............
    Được Nam_Sinh_Ba_Dinh sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 07/06/2005
  5. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    đề suất :
    1 sân Chu Văn An.
    2 sân trường Trần Phú, bảo Tú đen xin với thầy bảo lãnh cho chơi.
    3 sân trường Được bọn học sinh Trần Phú vẫn hay chơi ở đấy.
    4 sân trường PDP cái này có vẻ không khả thi lắm.
    điều kiện sân bãi thì sân nào cũng có thiếm khuyết, chẳng sân nào là hoàn hảo cả, nhưng mà anh em cố gắng khắc phục để mà tập thôi.
  6. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Sân NGoại thương là khả thi nhất anh ơi !
  7. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Bây h ngồi nghĩ lại mà buồn thật đấy ! hôm nay lên sân giao thông đánh cũng vui đấy nhưng mà làm sao để mà có được cảm giác khi còn chơi ở sân 10 .
    Co những con người mà có lẽ không bao h chúng ta có thể gặp lại ! 2 cô bán nước xinh xắn đáng yêu .. lão già thu tiền đáng ghét .. và nhắc đến lão lãi nhớ đến những động tác thể dục khởi động kì quái của lão !Âu đó cũng là 1 chút gì đó đặc trưng của sân 10 ..
    hồi đầu thì DB không hề thik cái sân này chút nào ! nhưng từ khi tập với BĐ lại khác không khí thật hăng say không như sân nào khác của hà nội !
    kakak đang buồn tiếp bài của tú đen nhé khổ 2 này
    Ngồi buồn chẳng biết làm chi
    Chẳng biết ta chơi sân gì chiều nay
    mùng mười giờ đã bay bay
    Ôi sao nhớ thế cái ngày năm xưa
    Cái ngày cùng tập dưới mưa
    Tập hăng say mãi từ trưa đến chiều
    Tập luyện vui biết bao nhiêu
    Thế rồi cũng đến 1 chiều xót xa
    Nhìn sân bị phá thật nhiều đắng cay
    Giấu đâu hết nỗi buồn này
    Anh em ta sẽ ít ngày bên nhau
    Bao h cho đến ngày xưa
    Chơi 1 lần nữa trên sân mùng mười .!

    Được 3TempleYoungest sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 08/06/2005
    Được 3TempleYoungest sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 09/06/2005
  8. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    bài này hay qua'' he^h e^
    do.c rap dê
  9. khixuatabe

    khixuatabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá,mấy thằng này văn thơ cứ phải gọi là
    Văn thơ lai láng chảy tồ tồ,
    Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đầy bô !
    ----------->NHƯNG VẪN CỨ HAY !
  10. MichaelJordan23

    MichaelJordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ah, các cầu thủ Ba Đình giờ chuyển hết sang uống rượu làm thơ rồi, chắc sẽ có giải cao cu?a các CLB thơ Hà Nội đây!
    Một đội bóng có thể đứng vững nếu vẫn giành được tình cảm trong giới hâm mộ và ... vẫn còn cầu thủ chơi bóng. Đã có giai đoạn Ba Đình còn mỗi bác Nhật đấy nhé!
    Lạc quan lên nào, thi tha?nh công myf mafn hết đi đã nhé, rồi chụm đầu lập phương án sân mới, giống kiểu Bayern Munich ấy nhỉ! Hì hì ...! Theo anh thì thế này:
    + Giai đoạn he? va? chuâ?n bị Gia?i thươ?ng tập trung được đu? nhất va? tập luyện nghiêm túc nhất trong năm nên pha?i nhanh chóng ô?n định được ngay một sân lâm thơ?i.
    + Tương lai xa thi? nên cố định tại một sân trung học (giống kiê?u CD tại Ams) hoặc lân cận các trươ?ng trung học (giống 10/10), vi? đây chính la? nguô?n nhân sự tre? cu?a CLB.
    + Hiện nay chi? có 2 CLB Ha? Nội đứng vưfng ơ? nhóm trên, theo hướng phát triê?n na?y. Nguô?n lực dô?i da?o, ô?n định đội hi?nh, gắn bó nhiê?u năm, thống nhất trong lối chơi ... Các CLB lập tại các sân trươ?ng Đại học trong 3-4 năm không thê? có được điê?u na?y, các CLB quy tụ các ông sao đương thơ?i cufng vậy, thươ?ng chi? xếp hạng ơ? nhóm 2 hoặc đứng nhóm trên tại một thơ?i điê?m nhất định.
    + Vê? địa điê?m thi? nên hu?ng cứ ơ? một khu vực truyê?n thống, phân chia địa phương rof ra?ng, như khu vực các trươ?ng trung học quận Ba Đi?nh, Câ?u Giấy va? Long Biên chă?ng hạn, tạo điê?u kiện thuận lợi cho các câ?u thu? vư?a đi học vư?a đi tập ô?n định, thươ?ng xuyên, gắn bó lâu da?i.
    + Cufng giống như lực lượng tre? kế cận lấy tư? Gia?i PTTH ha?ng năm lên, anh cufng đaf lưu ý la? nên lưu ý tính địa phương. Kha? năng chơi bóng cu?a ca? tập thê?, sự thống nhất trong lối chơi, sự ô?n định cu?a đội hi?nh mới la? xương sống cu?a CLB.
    Lúc na?o khánh tha?nh sân mới, chuâ?n bị mua xe thi? báo anh nhé, nhân dịp World Cup, BMW với Audi đang khuyến mại xe thê? thao đấy! Hi? hi?!
    Cha?o mấy đứa! Thi tốt nhé!
    Được MichaelJordan23 sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 09/06/2005

Chia sẻ trang này