1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin visa đi Mỹ - lời khuyên + kinh nghiệm (graduate study)

Chủ đề trong 'Du học' bởi Amherst, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Bạn chỉ ký và viết tên mình vào cuối của trang đầu tiên thôi. Các trang sau đừng động vào. Đó là phần sau này nếu bạn đi thực tập hay đi làm OPT người ta mới ghi vào phần đó.
  2. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào deal2buy.com để xem hàng hạ giá.
    Ở Mỹ thì mua bán nhiều qua mạng, rẻ hơn rất nhiều. Amazon là trang mua bán uy tín và làm việc rất chuyên nghiệp, cứ mua hàng rồi nó chuyển về. Tầm 1 tuần là có hàng, nếu không ưng ý thì ship lại rồi nó trả tiền hoặc đổi hàng.
    Nếu không thì vào trang web chính hãng xem hàng ròi mua. Dell.com cũng làm việc khá chuyên nghiệp và hay có coupon, thử search mấy trang haichit vừa kể trên coi.
  3. gerbera222

    gerbera222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho mình hỏi, mình bị trượt visa lần đầu, lần đấy mình chủ quan trong khâu chuẩn bị hồ sơ nên chuẩn bị sơ sài, và mặc dù có đăng kí kết hôn (mới chỉ ĐKKH chứ chưa làm đám cưới) mình cũng kô mang nó đi theo. Apply lại lần này thì nhất định sẽ mang đi. Không biết liệu nó có giúp mình nhiều không nhỉ, vì thực ra thì phần chứng minh tài chính của gia đình mình sẽ rất khó khăn do anh mình (làm ra nhiều tiền nhất) thì lại làm ăn ở nước ngòai nên không hề có giấy tờ về công ty của anh, sổ đỏ của gia đình cũng không. Nói chung là chứng minh tài chính sẽ rất hẻo.
    Mong các bạn confirm về sức mạnh của giấy ĐKKH cho mình đỡ lo. Thanks.
  4. Roadtonowhere

    Roadtonowhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hix, giờ mới biết có cái topic này. Em chuẩn bị hồ sơ xong hết rồi đang chờ ngày phỏng vấn visa. Trước đấy chả biết gì cứ làm đến đâu biết đến đó, vỡ ra cái gì, thấy cái gì cần thì lại làm tiếp, vất vả tốn kém kinh khủng. Đọc được cái topic này từ trước thì làm bài bản nhẹ nhàng hơn bao nhiêu.
    Bây giờ em chỉ còn 1 điều lăn tăn duy nhất cần các cao thủ nhiều kinh nghiệm cho lời khuyên. Nói chung là tất cả các hồ sơ đều đã đầy đủ, chứng minh tài chính mạnh và rõ ràng (tiền to, giấy tờ, thuế má đầy đủ, bố mẹ thu nhập cao ...) chứng minh ràng buộc với VN cũng ok (giấy tờ của cty xác nhận sẽ nhận vào làm ở vị trí ngon sau khi tốt nghiệp, chứng minh có nghĩa vụ chăm sóc gia đình, đặc biệt là ông cụ sức khoẻ yếu ...). Em nghĩ 99% sẽ đạt visa nếu ko có cái trở ngại chết tiệt kia.
    Đó là em có ông chú ruột, trước làm ở Bộ Ngoại giao sang Mẽo công tác năm 2001, 2004 hết nhiệm kỳ bố ý ko về nước mà chày bửa ở lại cùng vợ con. Cái này là hy sinh đời bố củng cố đời con, để cho 2 đứa con được hưởng lợi từ môi trường học tập và xã hội tốt ngay từ bé (trước khi hết nhiệm kỳ cũng cho 2 đứa đó về đây xin học thử mà nó ko học nổi, nên mới quyết định ở lại Mỹ). Năm 2004 khi ông ý vẫn còn nhiệm kỳ có mời ông già em qua chơi bên đó 1 tháng rồi --> khả năng là em không nói dối được là không có người thân ở Mỹ (đúng không các bác ???) Em nghĩ là bọn lãnh sự nó lưu trữ dữ liệu, từ tên ông già nó truy ra được ông này đã từng đi Mỹ năm 2004, do ai mời ... nên lòi ra ông chú, và nó cũng biết được ông chú này chưa rời Mỹ (đúng không nhỉ, nó có thể biết được điều này không???). Các bác cho em lời khuyên nhé, có nói dối được vụ này không?
    Và nếu không (em cũng nghiêng về phương án này) thì nên nói thế nào cho thuyết phục? Em dự định là ngoài các lý do chứng minh ràng buộc ở trên, thì nói là ông già tao sang thăm ông chú đó rồi cũng về ngay, có lình xình ở đó đâu. Hơn nữa em học ở chỗ khác với chỗ ông chú (học ở Pennsylvania ở domitory luôn, ông kia ở Washington DC) --> chả liên quan gì (mà sự thực là lần này em đi chả liên quan gì đến ông chú thật, chỉ sợ tình ngay lý gian).
    Có 1 việc nhỏ nữa là giấy tờ chứng minh tài chính của bà già cực rõ ràng và đầy đủ nhưng là tiếng Đức (bà già em làm ăn ở Đức) --> có cần dịch ra tiếng Anh không?
    Các cao thủ giúp em với nhé. Sắp lên thớt rồi.
  5. Roadtonowhere

    Roadtonowhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên giấy đăng ký kết hôn cũng là 1 nhân tố đáng kể giúp chứng minh sự ràng buộc với VN, thế nhưng chắc chắn không mạnh bằng chứng minh tài chính. Tài chính mà chứng minh không đầy đủ và chặt chẽ thì khó đấy bạn.
    --------------------------------------------------------
    Hix, giờ mới biết có cái topic này. Em chuẩn bị hồ sơ xong hết rồi đang chờ ngày phỏng vấn visa. Trước đấy chả biết gì cứ làm đến đâu biết đến đó, vỡ ra cái gì, thấy cái gì cần thì lại làm tiếp, vất vả tốn kém kinh khủng. Đọc được cái topic này từ trước thì làm bài bản nhẹ nhàng hơn bao nhiêu.
    Bây giờ em chỉ còn 1 điều lăn tăn duy nhất cần các cao thủ nhiều kinh nghiệm cho lời khuyên. Nói chung là tất cả các hồ sơ đều đã đầy đủ, chứng minh tài chính mạnh và rõ ràng (tiền to, giấy tờ, thuế má đầy đủ, bố mẹ thu nhập cao ...) chứng minh ràng buộc với VN cũng ok (giấy tờ của cty xác nhận sẽ nhận vào làm ở vị trí ngon sau khi tốt nghiệp, chứng minh có nghĩa vụ chăm sóc gia đình, đặc biệt là ông cụ sức khoẻ yếu ...). Em nghĩ 99% sẽ đạt visa nếu ko có cái trở ngại chết tiệt kia.
    Đó là em có ông chú ruột, trước làm ở Bộ Ngoại giao sang Mẽo công tác năm 2001, 2004 hết nhiệm kỳ bố ý ko về nước mà chày bửa ở lại cùng vợ con. Cái này là hy sinh đời bố củng cố đời con, để cho 2 đứa con được hưởng lợi từ môi trường học tập và xã hội tốt ngay từ bé (trước khi hết nhiệm kỳ cũng cho 2 đứa đó về đây xin học thử mà nó ko học nổi, nên mới quyết định ở lại Mỹ). Năm 2004 khi ông ý vẫn còn nhiệm kỳ có mời ông già em qua chơi bên đó 1 tháng rồi --> khả năng là em không nói dối được là không có người thân ở Mỹ (đúng không các bác ???) Em nghĩ là bọn lãnh sự nó lưu trữ dữ liệu, từ tên ông già nó truy ra được ông này đã từng đi Mỹ năm 2004, do ai mời ... nên lòi ra ông chú, và nó cũng biết được ông chú này chưa rời Mỹ (đúng không nhỉ, nó có thể biết được điều này không???). Các bác cho em lời khuyên nhé, có nói dối được vụ này không?
    Và nếu không (em cũng nghiêng về phương án này) thì nên nói thế nào cho thuyết phục? Em dự định là ngoài các lý do chứng minh ràng buộc ở trên, thì nói là ông già tao sang thăm ông chú đó rồi cũng về ngay, có lình xình ở đó đâu. Hơn nữa em học ở chỗ khác với chỗ ông chú (học ở Pennsylvania ở domitory luôn, ông kia ở Washington DC) --> chả liên quan gì (mà sự thực là lần này em đi chả liên quan gì đến ông chú thật, chỉ sợ tình ngay lý gian).
    Có 1 việc nhỏ nữa là giấy tờ chứng minh tài chính của bà già cực rõ ràng và đầy đủ nhưng là tiếng Đức (bà già em làm ăn ở Đức) --> có cần dịch ra tiếng Anh không?
    Các cao thủ giúp em với nhé. Sắp lên thớt rồi.
  6. reghoaikodc

    reghoaikodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tình hình cũg không có gì quá lo lắng. Mình nghĩ bạn có support từ mẹ và kinh tế vững vàng thì không lo. Với lại bạn đi học chứ ko fải làm ăn gì cả. Còn về ông chú thì nếu người ta hỏi đến thì cứ nói thật chứ còn nói gì nữa, nói dỗi thì bạn sẻ ko có cơ hội để xin visa được sau này. Nhưng nếu đi học có tài chính đàng hoàng chắc ko hỏi nhiều đâu.
    U đi học upenn àh?
  7. Roadtonowhere

    Roadtonowhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hix nghe bạn nói mình yên tâm phần nào. Nói chung phỏng vấn visa nhiều khi cũng hên xui nữa, mình chuẩn bị kỹ được chút nào thì cố chút ấy thôi.
    Mình học MBA của Eastern University, St. Davis, Pennsylvania, có học bổng 30% (trường này hơi ki, mà MBA hình như học bổng thường là cũng còi lắm thì phải).
    -------------------------------------------------------------------------
    Các bác cao thủ vào giúp với nhé em lo lắm lắm.
    Chuyện ông chú của em trình bày với nó thế nào thì thuyết phục nhất?
    Với lại em cũng ko nhiều kinh nghiệm, cũng ko biết chứng minh ràng buộc với VN thế nào hơn ngoài mấy cách: offer 1 vị trí quan trọng trong cty sau khi học về, sức khoẻ parent kém.
    Chứng minh tài chính thì em làm thế này:




    Như thế là em hết võ rồi. Còn chiêu gì các bác tư vấn giùm em cái nhé
  8. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Roadtonowhere,
    Chú của bạn cùng gia đình ở lại Mỹ, đó là sự thật và bạn không thể thay đổi điều đó. Điều duy nhất có thể làm là chấp nhận sự thật đó không được nói dối lúc phỏng vấn.
    Mặc dù vậy, cá nhân tớ nghĩ sẽ không có ảnh hưởng qúa lớn, vì là chú chứ không phải là anh chị em cha mẹ trực tiếp trong gia đình. Mặc dù vậy cũng nên cẩn thận và có cách trả lời khéo nếu người ta có hỏi về vấn đề đó.
    Cá nhân tớ chỉ có mấy lời khuyên, xuất phát từ quan điểm cá nhân của tớ như sau:
    1. Trong hồ sơ, chỗ nào họ bắt khai thì phải khai đúng, đừng bao giờ nói dối, nhưng nếu họ không hỏi cụ thể thì cũng đừng khai cụ thể.
    2. Lúc phỏng vấn cũng vậy, nếu họ hỏi thì nói, không hỏi thì thôi, không việc gì phải khai nếu họ không hỏi, nhưng tuyệt đối không được nói dối, nói có thành không là tội nặng lắm.
    3. Nên chả lời chung chung về việc gia đình chú sống ở Mỹ, chỉ cần biết là gia đình sống ở đó, chứ đừng quan tâm đến lý do rồi lịch sử tại sao ông ấy ở đó. Việc khai ra tất cả những gì như bạn nói ở trên, tức là việc ông ấy ở lại ra sao là không cần thiết, cứ coi như mình không quan tâm đến việc riêng của ông ấy, vì ông ấy không phải là cha mẹ tui nên tui không rõ...đại loại vậy....
    4. Phải thể hiện là mình chẳng quan tâm gì đến việc ông ấy ở lại Mỹ cả, coi như việc đó chẳng làm mình quan tâm và chẳng có ảnh hưởng gì đến mình cả.
    5. Luôn thể hiện mục tiêu học tập và định hướng sự nghiệp rõ ràng, nếu họ có hỏi đến thì cũng phải giải thích cụ thể và luôn thể hiện rõ điều đó.
    Cuối cùng là chúc may mắn. Chắc sẽ ổn thôi, đừng có lo lắng quá.
  9. Roadtonowhere

    Roadtonowhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên hữu ích của bạn.
  10. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 2 tuần nữa em lên thớt rồi.
    Tình hình của em như sau:
    -Tài chính: Em yên tâm khoản này, tài chính thừa rất nhiều so với yêu cầu và rất rõ ràng.
    -Trở lại Việt Nam: Em cũng đủ lý do để thuyết phục và cái này em cũng yên tâm
    Quan trọng nhất là phần học tập, em có rất nhiều điểm xấu:
    1. Em được học bổng 12K/năm - miễn giảm toàn bộ học phí của 1 public trường cũng kg nổi lắm và phải lo 12K ăn ở 1năm .
    2. Học bạ em rất xấu, chả có thành tích gì đặc biệt, cấp III học 1 trường kg nổi tiếng; điểm trung bình chỉ có 7.5 trong ba năm cấp III.
    3. Em dùng bằng Ielts và kg có bằng Toefl.
    4. Năm lớp 12, em kg hề có ý định thi đại học focus vào TA, bạn bè rủ rê cũng thi cho vui nên chỉ có 16 điểm khối A. Em sợ lãnh sự hỏi điểm thi ĐH thì chết em :((
    5. Sau khi kết thúc lớp 12, em học TA ở Rmit nhưng chưa là sinh viên chính thức cho đến nay được 1 năm rồi. Nếu bị hỏi là làm gì trong 1 năm lại trả lời là học TA thì mất điểm quá :((
    Ai tư vấn cho em với, ai bị điểm nào giống em mà vẫn pass visa thì chia sẻ cho em với cho em yên tâm
    thxxxxxxxxxxxxxxx
    Được chau2000 sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 31/03/2009

Chia sẻ trang này