1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin visa đi Mỹ - lời khuyên + kinh nghiệm (graduate study)

Chủ đề trong 'Du học' bởi Amherst, 20/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vannhi317

    vannhi317 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    "Tôi mới nhận được I-20, đã ngay lập tức trả phí SEVIS online bằng thẻ visa, nhưng hiện nay khi check status thì vẫn báo là pending mặc dù họ khẳng định mình đã paid. Bác nào biết làm ơn chỉ giúp tôi phải làm thế nào để in được receipt để kịp trình lên nhân viên lãnh sự khi xin visa vào thứ Tư tới? Thông thường khi mình trả tiền xong thì cửa sổ sẽ hiện ra receipt để in hả các bác?
    Tớ thấy thông thường sẽ có receipt luôn mà. Có thể in ngay ra một bản để trình lên Lãnh sự quán. Nhưng bình thường tớ thấy vẫn nhờ mấy phòng vé bên Mỹ nhân khai form SEVIS fee với phí $120 đã bao gồm phí $100 thì chắc chắn lắm.
  2. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    theo tôi còn nhớ thì sau khi bạn trả SEVIS fee xong nó lead to 1 cái kiểu như confirmation, bạn print out cái đó ra là được rồi. Độ chừng 1 tháng thì cái receipt (có in màu) sẽ về tới nhà qua đường bưu điện.
  3. hnpfall

    hnpfall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, cho em hỏi tí.
    Em định xin visa đi học MBA vào Fall semester 2007. Nhưng em đang fải đối mặt một vấn đề nan giải vô cùng là Income của người sponsor. Các bác cho em hỏi một chút: Nếu học ở Boston thì cần chứng minh Income khoảng bao nhiêu một tháng? Ở VN này mà bảo chứng minh Income bằng giấy tờ thì khó quá. Có những cách chứng minh income nào nhỉ, các bác bảo em với. Em có biết qua như :
    - Gia đình có công ty ( cái khoản này thì đsq tính thu nhập trên tiền thuế doanh nghiệp, và cty Vn toàn trốn thuế, he he , khó chứng minh. Công ty nhà em nộp có 500 khìn / tháng / thuế => how to solve???
    - Mẹ em thu nhập nhà nước 250$/tháng => xong phim.
    - Có bà chị ruột lương cao thì lại đi học nước ngoài, học bổng khoảng 1000E/tháng. Trước đây còn ở VN thì lương bà ấy là 850$/tháng.
    Các bác bảo em làm thế nào với cái chứng minh income bây giờ nhỉ? Em bó tay rồi, chán quá.
    Mong các bác giúp em với. Em buồn quá
  4. cheva

    cheva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Oaaaaa, mình vừa lên thớt xong,cũng xin ghé vào chia sẻ ít kinh nghiệm cùng anh Amherst và mọi người.
    Đầu tiên xin kể lại vụ phỏng vấn sáng nay :
    Giấy hẹn ghi là 9h30, tớ phi xe đến Vườn Hồng từ hơn 8 rưỡi, qua các thể loại security check thì vào nộp hồ sơ. Cái anh thu hồ sơ bảo em có mang theo cái gì thì cứ đưa hết ra đây, anh ý chỉ soi kỹ mấy cái DS form và hộ chiếu thôi, còn lại bao nhiêu chuyển hết vào trong. Nộp xong hồ sơ thì lấy số ra ghế ngồi đợi, mọi người đi phỏng vấn cũng khá đông, hầu như toàn người lớn cả, sinh viên đi học như mình chỉ có mấy đứa. Trong lúc chờ đợi mình quay sang nói chuyện với 1 cô ngồi cạnh. Buồn cười là có một em exchange student ngồi trên quay xuống bảo "em ơi, đến số nào thì bảo chị nhé, chị ngồi phía này không nhìn được". Hehe, chắc tại mình cũng hơi căng thẳng nên trông trẻ ra tới vài tuổi. "Vâng, chị cứ yên tâm".
    Ngồi đợi khoảng nửa tiếng, thấy tình hình là xin visa có vẻ dễ. Nhiều người lớn đi sang thăm người thân, bị hỏi han rất kỹ xong cuối cùng đều được cả. Hôm nay nhân viên phỏng vấn chỉ có 2 người, 1 bác già già cửa số 4 và 1 cô ở cửa số 3. 2 người này nhìn chung khá dễ chịu, có cái chị phiên dịch người Việt thì hơi bị hách dịch, giống kiểu cán bộ công quyền ở VN thế.
    Đây rồi, số 11 của mình. Lại vào cửa số 4, có cái bác già già, đầu tiên bác hỏi:
    - mày nói được tiếng Anh chứ, (hì hì, tất nhiền rồi.)
    - số của mày đâu (chết, để ở ghế đợi, cái tội mải nhìn ngó lung tung quên béng mất)
    - giấy tờ của mày đây (nhận lại các thứ đã nộp)
    - rồi, bây giờ thì lăn tay
    lăn tay xong rồi thì bác xé ngay một cái phiếu màu tím ra, cái quái gì thế này, mình đang chuẩn bị xổ ra 1 tràng cơ mà "I want to study in the US because .... blah blah ..." . Bác ý đóng một số con dấu xong rồi đưa cho mình cái giấy hẹn: "chiều mai mày đến lấy visa".
    Thật là không thể tin nổi là phỏng vấn lại nhanh thế, còn chả hỏi han gì nữa. Hihi, lúc về còn quay lại chào cô ngồi cạnh và "chị" ngồi trên nữa, chúc 2 người cũng may mắn như mình.
    Kinh nghiệm bản thân:
    1. Xin visa mất bao lâu: mất 2 ngày thật, mình nộp tiền ở City Bank hôm qua, sáng nay đi phỏng vấn và chiều mai sẽ đến lấy Visa.
    Nói chung là bạn nên hoàn tất các giấy tờ trước khi đi nộp tiền, lên CityBank thì mang theo 100USD tiền Mỹ ấy, nếu mang tiền Việt lại phải mất công đi mua USD.
    2. Hồ sơ gồm những gì: bạn mang càng nhiều càng tốt, , hồ sơ của mình cơ bản có mấy loại như sau:
    - Giấy tờ của trường ĐH (letter of admission, financial aid offer),
    - Các form xin visa (hộ chiếu, DS156,DS157,DS158, hoá đơn thu tiền đăng ký phỏng vấn VISA, xác nhận trả phí SEVIS)
    - Giấy tờ về tài chính (Xác nhận thu nhập của bố mẹ, giấy tờ nhà đất của bố mẹ, chứng nhận tài khoản ở ngân hàng nếu có)
    - Bằng cấp, chứng chỉ (Bằng ĐH, bảng điểm, điểm TOEFL + GRE, các chứng chỉ khác nếu có)
    - Giấy tờ khác (sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, hợp đồng lao động)
    Mình thấy thủ tục xin visa vào Mỹ rất nhanh gọn. Giấy tờ về tài chính là rất quan trọng, và nếu bạn có full financial aid thì hầu như chắc chắn sẽ được nhận visa. Khi đi phỏng vấn không nên quá căng thẳng. Thời gian trước khi đi phỏng vấn nên chuẩn bị sẵn cho một số câu hỏi: tại sao mày đi học ở Mỹ, mày định dùng bằng cấp đó như thế nào, dự định của mày trong tương lai, cũng nên tìm hiểu về trường mình học, ngành học.. Mấy thứ đó dù có được hỏi hay không cũng giúp cho mình ít nhiều, trước hết là hiểu rõ về mình hơn và khiến mình tự tin hơn. Có thể tập phỏng vấn với một người giỏi tiếng Anh hoặc nói trước gương, cả 2 đều tốt cả.
    Chúc mọi người may mắn.
  5. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Úi bác Cheva lấy được visa dễ nhỉ hì, mà đang có 1 em muốn bác lấy được F2 đấy. Em cũng chả biết em đó có âm mưu gì với bác không cẩn thận bác nhé. Chúc mừng bác (à mà em đó làm cùng bác đấy. )
  6. DuongTrungAnh

    DuongTrungAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cũng liên quan đến vụ xin visa này, iem có 1 thắc mắc về vụ chứng minh tài chính í mà. Em có 1 cái sổ tiết kiệm rồi, nhưng mới nghe nói là cái sổ đó phải có từ trước đó ít nhất là 6 tháng, mà em thì vừa mới làm ra nó có mỗi hơn 1 tháng . Có vấn đề gì không hả các bác ơi ??? Giúp iem với ..... Cảm ơn các bác nhiều !
  7. starlight

    starlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không có ý hù bạn nhưng mà starlight cũng vừa mới đóng SEVIS fee online xong. Khi starlight đọc hướng dẫn trên trang web thì ghi rằng bạn phải in ngay trang confirmation online đó, nếu lúc đó bạn ko in thì bạn sẽ ko thể nào access để xem hay in lại trang đó sau này. Và nếu bạn ko có tờ confirmation đó thì bạn phải đợi đến khi nào form I901 receipt chính thức gửi đến bạn thì bạn mới phỏng vấn visa được.
  8. Mr_phuckism

    Mr_phuckism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Starlight và các bác khác đã quan tâm. Phù, tôi xong roài! Khi tôi pay bằng visa xong tự dưng màn hình trắng tinh, đợi gần 30'' không được tôi refresh vẫn không giải quyết được vấn đề, chắc tại đường truyền có bóp-nhầm (problem ) Thế là không in được confirmation! Tuy nhiên sau đó tôi đã email và phone sang Mẽo nhờ họ gửi cho bằng chứng qua email để mang đến LSQ, và họ đã gửi cho tôi bản PDF trong cơ sở dữ liệu của DHS. Ngoài ra tôi còn in thêm các trang trong mục check status và mang đến nộp khi pv, đúng là cũng nghĩ chắc sẽ bị refuse - chỉ dám tin 50-50. Tuy nhiên kết quả rất bất ngờ! Nhân viên LSQ bắt tôi chờ đến gần cuối để họ tự verify trên mạng giúp, và thế là... DONE! Đấy, nêu sbác nào không may bị giống tôi khi trả SEVIS thì cứ gọi thẳng sang cho họ nhá.
    Chúc các bác thành công khi xin visa. Tôi thấy năm nay dễ hơn năm ngoái. Hôm tôi pv có tới hơn 30 người nhưng chỉ có đúng 2 người bị từ chối visa và đều là visa du lịch, vì tôi pv cuối cùng nên được chứng kiến. Hãy tự tin nhá.
  9. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vừa xin visa xong. Nói chung như các bạn đã nói, chẳng có gì ghê gớm như mình nghĩ cả. Buồn nhất là các bác người Việt. Rất hách dịch và rất khó chịu tương phản với các bác người Mỹ, rất nice.
    Tôi không bị hỏi nhiều, tất cả khoảng 5phút gì đó. Các bác CO cũng chỉ xem lướt các hồ sơ thôi, không săm soi và không hỏi các câu hỏi cài cắm. Bác ấy hỏi tôi làm ở đâu, trả lời thật, làm bao lâu, cũng trả lời thật, hỏi là về nước mày làm ở đâu, cũng trả lời thật là sẽ làm chỗ cũ, hỏi vì sao thì nói là tao là civil servant. Nói chung, mình cứ thoải mái nói chuyện và tránh ngắt lời họ (trong 5 phút của tôi, thì bác CO đã chơi hẳn một cuộc độc thoại dài 2 phút về việc tôi dám ngắt lời bác ấy khi bác ấy hỏi về mấy cái tài liệu tôi gửi kèm. Hú vía, nhưng cuối cùng cũng cho qua).
    Về việc chuẩn bị, các bạn nên đến sớm thì sẽ đỡ phải chờ lâu, cũng đỡ cái cảnh bị các bác có hộ chiếu công vụ chen ngang. Hôm nay tôi bị mấy bác phóng viên VTV, toàn những người xinh đẹp và tên tuổi cả, nhẩy vào ngay trước mặt mình, đến bực mình.
    Chúc các bác khác chưa xin visa may mắn.
  10. ms_sorry

    ms_sorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hix....các bác thân mến...h cháu đang rất xúc động....cháu đã cầm trên tay cái passport coá visa mẽo...thực sự ko còn gì để nói....sao mà iu cái bác phỏng vấn cháu hum đó thía ko bít
    hum cháu đi là thứ 5 ngày mùng 8, mà mẹ cháu bảo hum đó là 13 âm chẹp chỉ nghe tới đó thui cháu đã thấy rất hấp dẫn rùi hum đó cháu đi cùng độ 15 đứa (13 đứa exchange như cháu và 2 thằng college
    14 số đầu (cháu số 11)ngày hum đó qua rất nhanh, chỉ có mỗi 1 bác nam người mỹ, eo ui iu thía....hiền ơi là hiền...bác ý chả hỏi cháu bất kỳ câu nào cả cháu chỉ kịp nói good morning rùi thanks là đã có cáimảnh giấy màu tím rất xinh đẹp và hấp dẫn đoá rùi
    chẹp...nhưng từ số 15, có 1 cô người VN tóc ngắn ngắn ra đứng đó, cô ý đọc hồ sơ và nói gì đó với cái bác đáng iu của cháu rùi sau đó bác ý hỏi rất tích cực, 3 con bạn sau cháu bị out lun cháu cũng chả thể hiểu nổi vì sao vì mấy đứa đó nhà nó còn giàu hơn cháu nhưng tất nhiên cái học bạ của cháu khá hơnchúng nó...bản thân cháu trước lúc đi cũng rất sợ vì nhà cháu tài chính lèng phèng qué hum nay lúc cháu đến lấy nghe cái bác hum qua phỏng vấn sau bảo bác ý bị hỏi gần 30''''
    cháu rất mún ở lại coi coá gì ghê gớm nữa ko nhưng bị chị bảo vệ xinh đẹp và hấp dẫn đuổi ra ngoài...làm cháu đành phải đi chơi
    chẹp dù sao...cháu cũng đang sướng....mong các bác thông cảm
    ơ nhưng mà phải nói lại là tuần này dễ vì hai bác làm chính đang đi du lịch chứ tuần sau mí bác ý về rùi thì xin visa đi mỹ lại là 1 câu chuyện khác
    chẹp....
    chẹp....
    Được ms_sorry sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 09/06/2006

Chia sẻ trang này