1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin xoa bai giup e

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suri3103, 24/08/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suri3103

    suri3103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    xin BQt xoa bai cho e
  2. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Thế túm cái vấy lại là e với ông kia đã "Lương Giền" và tới bến với nhau chưa???
    Dù thế lào với cái mớ đỏ đỏ trên anh vote giải tán!!!
  3. suri3103

    suri3103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    xoa bai
  4. Delvilex

    Delvilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    mình nói thật mình nghĩ bạn trai bạn bi điên vì tình rồi . Mình chưa đủ va cham cuộc sống để khuyên bạn lên làm gì ? Nhưng mình nghĩ bạn lên di tìm lời khuyên của những người từng trải . Nếu sự việc đến mức này thì mình làm căng quá cũng không đc có thể nguy hiểm đến bản thân mình và người khác
  5. suri3103

    suri3103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ tí đã, tối e post tiếp, những chuyện khi về VN, kinh khủng và mệt mỏi lắm ạ :( mong nhận được sự chỉ dẫn tận tình của các bác .
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Gái mệt rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe, Chuyện tình của gái tuy không đẹp lãng mạn như những bản tình ca mùa đông khác, nhưng tớ thấy cốt truyện vô cùng ly kỳ với những quả nhảy tầng và vượt biên, chẳng khác nào robin sưn một mình trên đảo hoang... Tuy lạ nhưng anh có niềm tin rằng gái đã rơi vào tình huống vô cùng bi đát!
    Lời khuyên thì anh nghĩ rằng câu chuyện vừa viết ra gái cứ coi như là chuyện của cô bạn thân, chẳng liên quan, và chẳng việc gì phải nhận trách nhiệm trong giải quyết của nợ, mà gái gặp phải... rủi mà không may của nợ của gái lỡ may giữa đường đứt gánh thì đó cũng là cái rất tốt đẹp cho đất nước việt nam. Vì cái mảnh đất hình chữ S đất chật người đông này cũng không cần những người không đóng góp gì nhiều cho an sinh xã hội.
    Thứ 2, cái loại điên tình này gái nên giữ cư ly xa, mà có khi vượt ra ngoài biên giới càng tốt, cụ thể là gái nên quay về trung quỏ, lập nghiệp, kiếm một thằng khựa quảng đông, bên đó gái ít, đại gia nhiều... vừa hòa mình với lối sống thực dụng chị em ngày này, con cái lại có vinh dự làm công dân của nước lớn. vừa đỡ lo cái khoản giặc rình rập biển đông nả pháo vào đất liền... há chẳng phải tốt hơn sao.
    Chờ mong các chương kế tiếp của thớt!
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    văn tả hay nhỉ : >
  8. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chứng tỏ cô em chưa hiểu gì về thằng ku này.
  9. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy; bố có 3 vợ. Anh ấy ở với mẹ . K chung đụng gì với gia đình bố. Học chưa hết cấp 3

    t cu này pro vãi

    Em và a ấy đã yêu nhau được 2 năm rưỡi, tính đến thời điểm bây giờ. Lúc mới yêu a ấy e đang học năm thứ 3 đại học

    yêu nhau lâu thế mà k biết tính tình của nó ak.

    hay y luôn cái tính đấy của nó rồi

    E đi học được một thời gian, a ấy vẫn rất quan tâm, hỏi han e. E cũng vậy. E sang Tq chưa được bao lâu thì a ấy cũng sang thăm e. Tình cảm cũng rất gắn bó. Nhưng từ tết khi e về, e thấy rất khó chịu vì tính hay ghen của a ấy

    nó y bạn đấy chứ. nhưng sao tự nhiên nó lại ghen.... như vậy ???

    Qua tết e sang lại thì a ấy vướng vào nợ nần, vì ôm lô đề. Có thể vì nợ nần, chuyện tiền nong , mệt mỏi với công việc mà a ấy rất hay cáu em, rồi hay nghi ngờ, nói e này nọ, nhiều lúc e nghĩ a ấy đang ví mik với 1 con.. cv...

    bt thì chắng ai nghi ngờ cả. biết yêu nó có thể sẽ có kết cục như vậy thì phải chịu


    Phải nói với các bác ngày xưa bọn e rất hay cãi nhau, nhiều hôm đi chơi, cãi nhau đến nửa đêm, a ấy cũng k cho e về, kêu e muốn về thì lấy xe của a ấy mà về, a ấy k về. Làm e nhiều lúc như thế phải năn nỉ, dịu ngọt lại, mãi a ấy mới cho e về nhà. Cũng nhiều lần e k chịu được cái tính quá ghen của a ấy, e phải nói chia tay. Thì có lần a ấy lấy đá đập vào đầu , máu chảy ròng ròng, phải đi khâu mấy mũi... cứ nghĩ những lúc đó e sợ lắm, nên lần sau e k dám nói chia tay. Còn sau khi sang bên kia, thật sự e k chịu được cái tính hay ghen đó, e hạ quyết tâm chia tay.


    t này y bạn quá nên bị ngộ tình rồi

    dứt khoát lúc này đi thì k dưt khoát

    Cuối tháng 3
    Đầu tháng 5

    chán k muốn đọc tiếp


    tốt nhất là thay số đt đi

    bên tàu thì đổi trường thay nhà trọ

    nó tuổi gì đòi tìm
  10. suri3103

    suri3103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Văn gì mà văn thơ ở đây, chuyện của e mà bác nó. [-X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này