1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến các bác: nên đi biển nào?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi emgaibuon, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!!
    Đi cùng nhóm D&D đi, toàn là các chị lữ thôi. Móng Cái, Trà Cổ, Mũi Ngọc, Sa Vĩ địa đầu tổ quốc, đảo ngọc tiền tiêu. "Từ rừng dương Trà Cổ tới rừng đước Cà Mau...." e biết bài thơ này chứ?
    Yên tâm mọi mặt và chỉ chưa đến 1tr/ng cho 3 ngày. Ăn uống ngủ nghỉ tẹt ga.
    Link đây: http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/914161.ttvn
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 01/06/2007
  2. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, nếu em thích đi biển(mà thật ra ai chẳng thích biển) và với 05 ngày của em thì thừa sức đi theo lộ trình như sau :
    HN-Cát Bà-Hạ Long-HN
    Nói cụ thể một chút nhé :
    Đi HN cát Bà :
    Em có thể bắt xe Hoàng Long Đi tư Bến xe Thanh Lương(35k/ng), cứ 10'''''''' lại có một chuyến đi HP. Đến nơi em có các lựa chọn sau :
    - Đi tầu cánh ngầm nhà nước : Hàng ngày có 2 thời điểm đi và về, lúc 9h và lúc2 h chiều tại bến Bính. Tầu này đến thẳng thì trấn Cát Bà. 80k/ng
    - Đi tầu cánh ngầm của Công Ty Hoàng Long : nếu em đi xe HL thì có thế mua cé tầu ngay từ HN(bến xe Thanh Lương), xe đến HP, lại có xe đưa em ra cảng Đình vũ để lên tầu HL. Cách này tiện nhưng tầu cánh ngầm nói chung và Tầu HL nói riêng hơi lởm, hôm nào gặp sóng to thì cả khoang ói... với lại chẳng đc nhìn ngó ra ngoài, nếu là con trai các bác nhà tàu còn cho ra đứng ngắm một lát, gái thì khỏi. Sau đó đi xe khoảng 30'''''''' thì đến thị trấn Cát Bà. 80k/ng
    - Đi xe HL đến bến Tam bạc, đi tiếp xe bus(ko nhớ số xe) ra cảng Đình vũ - Đi phà. Nếu đi phà thì đi làm 2 chặng
    + Chuyến phà sờm nhất lúc 6h sáng đưa em ra đến Cát Hải, lại bắt xe đi xuyên đảo Mát khoảng 20-25 phút xe ôm. Chuyến phà này mất khoảng 45'''''''' đến 1h tuỳ gió. 10k/ng
    + Sau đó em lại lên phà (giá 5k/ng), đi mất khoảng 30 phút sang đến Cát Bà.
    Sau đó đi xe khoảng 30'''''''' thì đến thị trấn Cát Bà
    Đến Cát Bà có bái tắm Cát có 1,2,3 tắm cũng đc, ngày lễ thì sóng đánh ngồi lên đầu nhau.
    Ăn uống Ở Cát bà thì cũng bình thường, có mấy món ngon là mực sim, vẹm (khó kiếm lắm), và một số món đồ biển khác. Ăn tom, cua, ghẹ.. thì khoảng 100~150k/ng/bữa..
    Nhà nghỉ thì bạt ngàn, đủ loại, dắt vào các ngày lễ, khách sạn như : Hướng Dương, Hoàng tử, harbour inn khoảng 500k/ngày đêm. Các khách sạn khác thì giá mềm hơn, khoảng 250~350k/ngày đêm (phòng đôi). Nhà nghỉ thì chỉ 100k (xa biển)
    Đến CB, nếu chỉ loanh quanh cái thì trấn đấy thì chẳng mấy, con gái thì có thể đi vào chợ CB. Chợ cát bà có máy món ăn dân giã cũng được : món bánh cuốn(tráng tại chỗ và tráng sẵn), ăn chỉ lạ miệng thôi, chứ cũng không ngon bằng nhà mình, có cái món sủi dìn, bún biếc linh tinh, có bánh đa tôm, cua thì ăn đc. Giá bình dân hết sức.
    Nếu em thích phiêu lưu, thì cùng bạn bè thuê thuyền du lịch ra Vịnh Lan Hạ, ngồi trên thuyền ngắm biển, ngắm bãi tắm, ngắm Hòn Guốc (trông như cái guốc lộn ngược), rồi đi thăm đảo khỉ, hay neo tầu tại một nhà bè hay chỗ lặng sóng câu cá, tắm nắng. Giá cho một chuyến lênh đênh trên biển từ khoảng 8h30 sáng đến 5,6h chiều là khoảng 800k đến 1,200k. ăn uống ng ta nấu cho mình, rồi cho bao nhiêu thì cho. Hết một ngày trên biển. Tối về đi lạo dạo, ăn tối dọc đường 1/4 (đông lắm, tây, ta có cả), rồi nắm tay nhau đi dạo ven biển có lan can như hồ tây. Hoặc lại thuê cái thuyền nan ra nhà bè ven bờ ăn tối...
    Nói thêm về Đảo Khỉ. Đảo này ko phải là đào nuôi khỉ ở Hạ Long, mà đây là đảo khỉ tự nhiên. Có bãi tắm luôn tại chỗ, hình như cũng có nhà nghỉ..(cái này ko chắc). Lũ khỉ ở đây mất dạy lắm, ng lớn chúng nó còn hội đồng, đi đông nó còn nể. Trẻ con mà đi một mình thì chúng nó dám ăn thịt đấy. Chắc cũng tại mọi ng đến hay cho chúng ăn uống rồi trêu chọc nên chúng nó mới láo thế. Hôm anh ở đây, ngồi giữa cả đám khỉ, cứ tỉnh bơ, ngồi im, thì chúng ko làm gì, mà chỉ mải chành choẹ với đám ng đang trêu. Ra đấy chớ có cầm cái gì mà ăn, chúng nó bu vào giằng ngay, xước da, chảy máu như chơi... Rồi thích thì tắm biển, các em gái ra tắm thì lũ khỉ chúng nó ngồi im hết, mắt tròn mắt dẹt, ngỏng cổ lên xem. Thấy bảo có mấy em hớ hênh, để quàn áo trên bờ, chúng nó lấy mang tuốt lên cây, khóc dở mếu dở...
    Tắm biển CB thì cũng được, nước trong lắm, nhưng chưa đc bằng Nha Trang, sóng thường chỉ lăn tăn thôi, bãi cát toàn là bãi nhân tạo nên thoai thoải (ko sợ chết), tắm, đùa thoải mái. Ở bái tắm cũng có các dịch vụ như bể bơi ở HN (bãi tắm ko thu tiền), có dừa, xúc xích nướng, mực, cua, ghẹ... Nhưng không lộm nhộm như Sầm Sơn...
    Rừng CB : HỆ thực vật cực kỳ phong phú, nhưng phải đi sâu vào em mới thấy được hêt, nếu chỉ đi men đường cái thì chỉ thấy những núi đá dựng đứng, cây cỏ um tùm và tương đối khô. Càng đi sâu vào rừng, không khí càng ẩm ướt và kỳ bí. Nói chung, nếu chỉ đi ven thì có thể gặp những rừng tre trúc, và cây cối linh tinh, có cả một khu rừng cam (vườn thì đúng hơn) khá rộng. Thích nhất là ngồi nghỉ dưới những bui tre, dưới chân là tầng lá tre vàng với tiếng ve râm ran khắp nơi. Chú ý là đừng có vào vường quốc gia CB, tốn tiền, mà chẳng được đi đến đâu...
    Về dịch vụ, ở CB có dịch vụ cho thuê xe đạp đôi, đạp vòng vòng dọc đường 1/4, chứ anh em mình ko đủ sức dạp qua những đèo dốc dựng đứng đâu, cũng khá thũ vị và lãng mạn...giá : 15k/h
    Em có thể ở thì trấn CBđược khoảng 2 ngày, sau đó thuê xe ôm đi xuyên đảo sang bến Gia Luận. đi mất khoảng 30''''~40'''', dọc đường em có thể ghé thăm khoảng ba, bốn hang động nhỏ. Gồm Hang Quân y (ngày xưa là bệnh viện giã chiến), hang dơi... Vào trong mát lạnh và có các nhũ đá trông cũng hay hay...
    Đến bến Gia luận thì em nên dừng lại choi khoảng 1,2 tiếng. Đấy là một nơi có thể nói là đẹp nhất Đảo CB mà ít ai đến. Đó là một khu vịnh nhỏ, nước trong vắt, có những hòn đảo nhỏ ngoi lên mặt biển. Thchí thì cứ xuống mà tắm, chẳng ai cấm, và cũng ko có nhiều ng xăm soi. Hôm anh đến đấy ko biết trc để mang đồ bơi nên bây giờ vẫn thấy tiếc.
    Từ Gian luận, có thuyền sang thẳng Tuần châu, đi mất khoảng 30'''', vừa đi vừa ngắm cảnh, chụp ảnh, đẹp tuyệt vời. Nhưng phải hỏi trc h tầu, vig ko có nhiều tầu lắm đâu, hoặc em phải thuê nguyên một tầu.
    Sang đén Tuần Châu, Hạ Long thì có các trò do cong người xây dựng nên, đẹp, sang trọng và nhiều trò vui như cá heo, hải cẩu... tắm tại tuần châu...
    Tối em có thể về Hạ Long, thuê phòng nghỉ.
    Hôm sau thì đi thuyền ra thăm vịnh, tắn tại bãi gi (quên tên rồi)...
    Sau đó khoảng 5h ra xe về HN. Ngày trc anh đi đến HL chỉ mải mê nhậu nên thật tình cũng ko biết nhiều lắm, chỉ biết là ngồi nhậu trên thuyền là một cảm giác không thể quên đc, và vịnh thì đẹp vô cùng nhưng nước không được sạch lăm..
    Anh có khá nhiều ảnh nhưng ko hiểu sao không post lên đc.
    Thế nhé, chúc em có chuyến đi vui vẻ.
    Chú ý là đi CB và HL thì nên đi đông mới vui. Đi đôi thì hơi buồn và tốn.

    Được denell_tran sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 01/06/2007
    Được denell_tran sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 01/06/2007
  3. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, nếu em thích đi biển(mà thật ra ai chẳng thích biển) và với 05 ngày của em thì thừa sức đi theo lộ trình như sau :
    HN-Cát Bà-Hạ Long-HN
    Nói cụ thể một chút nhé :
    Đi HN cát Bà :
    Em có thể bắt xe Hoàng Long Đi tư Bến xe Thanh Lương(35k/ng), cứ 10'''''''' lại có một chuyến đi HP. Đến nơi em có các lựa chọn sau :
    - Đi tầu cánh ngầm nhà nước : Hàng ngày có 2 thời điểm đi và về, lúc 9h và lúc2 h chiều tại bến Bính. Tầu này đến thẳng thì trấn Cát Bà. 80k/ng
    - Đi tầu cánh ngầm của Công Ty Hoàng Long : nếu em đi xe HL thì có thế mua cé tầu ngay từ HN(bến xe Thanh Lương), xe đến HP, lại có xe đưa em ra cảng Đình vũ để lên tầu HL. Cách này tiện nhưng tầu cánh ngầm nói chung và Tầu HL nói riêng hơi lởm, hôm nào gặp sóng to thì cả khoang ói... với lại chẳng đc nhìn ngó ra ngoài, nếu là con trai các bác nhà tàu còn cho ra đứng ngắm một lát, gái thì khỏi. Sau đó đi xe khoảng 30'''''''' thì đến thị trấn Cát Bà. 80k/ng
    - Đi xe HL đến bến Tam bạc, đi tiếp xe bus(ko nhớ số xe) ra cảng Đình vũ - Đi phà. Nếu đi phà thì đi làm 2 chặng
    + Chuyến phà sờm nhất lúc 6h sáng đưa em ra đến Cát Hải, lại bắt xe đi xuyên đảo Mát khoảng 20-25 phút xe ôm. Chuyến phà này mất khoảng 45'''''''' đến 1h tuỳ gió. 10k/ng
    + Sau đó em lại lên phà (giá 5k/ng), đi mất khoảng 30 phút sang đến Cát Bà.
    Sau đó đi xe khoảng 30'''''''' thì đến thị trấn Cát Bà
    Đến Cát Bà có bái tắm Cát có 1,2,3 tắm cũng đc, ngày lễ thì sóng đánh ngồi lên đầu nhau.
    Ăn uống Ở Cát bà thì cũng bình thường, có mấy món ngon là mực sim, vẹm (khó kiếm lắm), và một số món đồ biển khác. Ăn tom, cua, ghẹ.. thì khoảng 100~150k/ng/bữa..
    Nhà nghỉ thì bạt ngàn, đủ loại, dắt vào các ngày lễ, khách sạn như : Hướng Dương, Hoàng tử, harbour inn khoảng 500k/ngày đêm. Các khách sạn khác thì giá mềm hơn, khoảng 250~350k/ngày đêm (phòng đôi). Nhà nghỉ thì chỉ 100k (xa biển)
    Đến CB, nếu chỉ loanh quanh cái thì trấn đấy thì chẳng mấy, con gái thì có thể đi vào chợ CB. Chợ cát bà có máy món ăn dân giã cũng được : món bánh cuốn(tráng tại chỗ và tráng sẵn), ăn chỉ lạ miệng thôi, chứ cũng không ngon bằng nhà mình, có cái món sủi dìn, bún biếc linh tinh, có bánh đa tôm, cua thì ăn đc. Giá bình dân hết sức.
    Nếu em thích phiêu lưu, thì cùng bạn bè thuê thuyền du lịch ra Vịnh Lan Hạ, ngồi trên thuyền ngắm biển, ngắm bãi tắm, ngắm Hòn Guốc (trông như cái guốc lộn ngược), rồi đi thăm đảo khỉ, hay neo tầu tại một nhà bè hay chỗ lặng sóng câu cá, tắm nắng. Giá cho một chuyến lênh đênh trên biển từ khoảng 8h30 sáng đến 5,6h chiều là khoảng 800k đến 1,200k. ăn uống ng ta nấu cho mình, rồi cho bao nhiêu thì cho. Hết một ngày trên biển. Tối về đi lạo dạo, ăn tối dọc đường 1/4 (đông lắm, tây, ta có cả), rồi nắm tay nhau đi dạo ven biển có lan can như hồ tây. Hoặc lại thuê cái thuyền nan ra nhà bè ven bờ ăn tối...
    Nói thêm về Đảo Khỉ. Đảo này ko phải là đào nuôi khỉ ở Hạ Long, mà đây là đảo khỉ tự nhiên. Có bãi tắm luôn tại chỗ, hình như cũng có nhà nghỉ..(cái này ko chắc). Lũ khỉ ở đây mất dạy lắm, ng lớn chúng nó còn hội đồng, đi đông nó còn nể. Trẻ con mà đi một mình thì chúng nó dám ăn thịt đấy. Chắc cũng tại mọi ng đến hay cho chúng ăn uống rồi trêu chọc nên chúng nó mới láo thế. Hôm anh ở đây, ngồi giữa cả đám khỉ, cứ tỉnh bơ, ngồi im, thì chúng ko làm gì, mà chỉ mải chành choẹ với đám ng đang trêu. Ra đấy chớ có cầm cái gì mà ăn, chúng nó bu vào giằng ngay, xước da, chảy máu như chơi... Rồi thích thì tắm biển, các em gái ra tắm thì lũ khỉ chúng nó ngồi im hết, mắt tròn mắt dẹt, ngỏng cổ lên xem. Thấy bảo có mấy em hớ hênh, để quàn áo trên bờ, chúng nó lấy mang tuốt lên cây, khóc dở mếu dở...
    Tắm biển CB thì cũng được, nước trong lắm, nhưng chưa đc bằng Nha Trang, sóng thường chỉ lăn tăn thôi, bãi cát toàn là bãi nhân tạo nên thoai thoải (ko sợ chết), tắm, đùa thoải mái. Ở bái tắm cũng có các dịch vụ như bể bơi ở HN (bãi tắm ko thu tiền), có dừa, xúc xích nướng, mực, cua, ghẹ... Nhưng không lộm nhộm như Sầm Sơn...
    Rừng CB : HỆ thực vật cực kỳ phong phú, nhưng phải đi sâu vào em mới thấy được hêt, nếu chỉ đi men đường cái thì chỉ thấy những núi đá dựng đứng, cây cỏ um tùm và tương đối khô. Càng đi sâu vào rừng, không khí càng ẩm ướt và kỳ bí. Nói chung, nếu chỉ đi ven thì có thể gặp những rừng tre trúc, và cây cối linh tinh, có cả một khu rừng cam (vườn thì đúng hơn) khá rộng. Thích nhất là ngồi nghỉ dưới những bui tre, dưới chân là tầng lá tre vàng với tiếng ve râm ran khắp nơi. Chú ý là đừng có vào vường quốc gia CB, tốn tiền, mà chẳng được đi đến đâu...
    Về dịch vụ, ở CB có dịch vụ cho thuê xe đạp đôi, đạp vòng vòng dọc đường 1/4, chứ anh em mình ko đủ sức dạp qua những đèo dốc dựng đứng đâu, cũng khá thũ vị và lãng mạn...giá : 15k/h
    Em có thể ở thì trấn CBđược khoảng 2 ngày, sau đó thuê xe ôm đi xuyên đảo sang bến Gia Luận. đi mất khoảng 30''''~40'''', dọc đường em có thể ghé thăm khoảng ba, bốn hang động nhỏ. Gồm Hang Quân y (ngày xưa là bệnh viện giã chiến), hang dơi... Vào trong mát lạnh và có các nhũ đá trông cũng hay hay...
    Đến bến Gia luận thì em nên dừng lại choi khoảng 1,2 tiếng. Đấy là một nơi có thể nói là đẹp nhất Đảo CB mà ít ai đến. Đó là một khu vịnh nhỏ, nước trong vắt, có những hòn đảo nhỏ ngoi lên mặt biển. Thchí thì cứ xuống mà tắm, chẳng ai cấm, và cũng ko có nhiều ng xăm soi. Hôm anh đến đấy ko biết trc để mang đồ bơi nên bây giờ vẫn thấy tiếc.
    Từ Gian luận, có thuyền sang thẳng Tuần châu, đi mất khoảng 30'''', vừa đi vừa ngắm cảnh, chụp ảnh, đẹp tuyệt vời. Nhưng phải hỏi trc h tầu, vig ko có nhiều tầu lắm đâu, hoặc em phải thuê nguyên một tầu.
    Sang đén Tuần Châu, Hạ Long thì có các trò do cong người xây dựng nên, đẹp, sang trọng và nhiều trò vui như cá heo, hải cẩu... tắm tại tuần châu...
    Tối em có thể về Hạ Long, thuê phòng nghỉ.
    Hôm sau thì đi thuyền ra thăm vịnh, tắn tại bãi gi (quên tên rồi)...
    Sau đó khoảng 5h ra xe về HN. Ngày trc anh đi đến HL chỉ mải mê nhậu nên thật tình cũng ko biết nhiều lắm, chỉ biết là ngồi nhậu trên thuyền là một cảm giác không thể quên đc, và vịnh thì đẹp vô cùng nhưng nước không được sạch lăm..
    Anh có khá nhiều ảnh nhưng ko hiểu sao không post lên đc.
    Thế nhé, chúc em có chuyến đi vui vẻ.
    Chú ý là đi CB và HL thì nên đi đông mới vui. Đi đôi thì hơi buồn và tốn.

    Được denell_tran sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 01/06/2007
    Được denell_tran sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 01/06/2007
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Để chị tư vấn cho, hihi...có tí kinh nghiệm đem ra chia sẻ với mọi người. Đi biển là tuyệt vời nhất đấy em ạ!
    Nếu đi biển Miền Bắc thì em nên đi Hạ Long, mà ct của em tận 5 ngày thì em có thể ra Cát Bà, hoặc Quan Lạn (đồng chí Thanh Minh nhỉ)! Vụ này em nên hỏi Thanh Minh, vì đồng chí ấy là thổ dân rồi.
    Còn nếu đi miền Trung thì Mỹ Khê (Đà Nẵng) là lựa chọn số 1. Tuy dịch vụ chưa nhiều nhưng biển đẹp và sạch lắm, bãi rộng và đường bờ biển dài phải đến 2k chứ ko phải ít, tha hồ tắm chứ ko đục ngầu như Bãi Cháy và Đồ Sơn đâu. Chị thấy biển Mỹ Khê là đẹp nhất (hi`, tại chưa vào Nha Trang nên cứ xếp Mỹ Khê là số 1 cái đã). À mà Mỹ Khê được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh đấy.
    Đến Mỹ Khê, em có thể ở 1 trong 2 ks sát biển, Mỹ Khê hoặc Tourane, gió biển ***g lộng (và mặc đồ tắm xuống biển luôn chứ ko phải xa xôi đến độ phải xách theo 1 túi đồ để thay).
    Và đã vào đến Mỹ Khê thì nên chia thời gian 5 ngày để thăm thú hết các địa danh xung quanh đây, đó là Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Bà Nà, Hội An, biển Cửa Đại, thánh địa Mỹ Sơn. À, nhớ thuê xe máy của các đồng chí bảo vệ trong khách sạn để đi chơi cho tiện.
    à, tặng em cái ảnh nước trong như pha mực của Mỹ Khê này, ảnh chụp năm ngoái:
    [​IMG]
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Để chị tư vấn cho, hihi...có tí kinh nghiệm đem ra chia sẻ với mọi người. Đi biển là tuyệt vời nhất đấy em ạ!
    Nếu đi biển Miền Bắc thì em nên đi Hạ Long, mà ct của em tận 5 ngày thì em có thể ra Cát Bà, hoặc Quan Lạn (đồng chí Thanh Minh nhỉ)! Vụ này em nên hỏi Thanh Minh, vì đồng chí ấy là thổ dân rồi.
    Còn nếu đi miền Trung thì Mỹ Khê (Đà Nẵng) là lựa chọn số 1. Tuy dịch vụ chưa nhiều nhưng biển đẹp và sạch lắm, bãi rộng và đường bờ biển dài phải đến 2k chứ ko phải ít, tha hồ tắm chứ ko đục ngầu như Bãi Cháy và Đồ Sơn đâu. Chị thấy biển Mỹ Khê là đẹp nhất (hi`, tại chưa vào Nha Trang nên cứ xếp Mỹ Khê là số 1 cái đã). À mà Mỹ Khê được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh đấy.
    Đến Mỹ Khê, em có thể ở 1 trong 2 ks sát biển, Mỹ Khê hoặc Tourane, gió biển ***g lộng (và mặc đồ tắm xuống biển luôn chứ ko phải xa xôi đến độ phải xách theo 1 túi đồ để thay).
    Và đã vào đến Mỹ Khê thì nên chia thời gian 5 ngày để thăm thú hết các địa danh xung quanh đây, đó là Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Bà Nà, Hội An, biển Cửa Đại, thánh địa Mỹ Sơn. À, nhớ thuê xe máy của các đồng chí bảo vệ trong khách sạn để đi chơi cho tiện.
    à, tặng em cái ảnh nước trong như pha mực của Mỹ Khê này, ảnh chụp năm ngoái:
    [​IMG]
  6. haikgb2006

    haikgb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Quan Lạn, Bái Tử Long là tuyệt nhất
  7. haikgb2006

    haikgb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Quan Lạn, Bái Tử Long là tuyệt nhất
  8. haikgb2006

    haikgb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Vừa yên tĩnh, vừa rẻ vừa có thể cơ động đến nhiều nơi khác gần đấy như Móng Cái, ra đảo thăm thú...
  9. haikgb2006

    haikgb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Vừa yên tĩnh, vừa rẻ vừa có thể cơ động đến nhiều nơi khác gần đấy như Móng Cái, ra đảo thăm thú...
  10. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đi Quan Lạn đi, kêu gọi mọi người đi, anh cùng đi với. Mai nhóm anh đi Ba bể sao em không đi cùng chứ?

Chia sẻ trang này