1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin ý kiến các cao thủ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi danongmanhme, 13/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Chú em làm được như cái nick của chú em là được. Đàn ông phải mạnh mẽ lên. Không nhất định chỉ là nắm tay. Chú em đi cùng gái nhiều thế thì có nhiều cơ hội cho các kiểu đụng chạm khác. Dẫn kinh nghiệm của anh cho chú tham khảo. Có những gái anh bỏ qua nắm tay mà chuyển ngay lên mức cao hơn một chút để gây cảm xúc mạnh cho gái. Ví dụ: lấy tay ôm eo gái kéo về phía mình để tránh bị xe hoặc người nào đó va phải, đứng từ đằng sau khẽ đặt 2 tay lên hông (phần thắt lưng thì đỡ sốc hơn đặt lên eo) rồi nói thầm với gái về cái gì đó vui vui mà anh vừa nhìn thấy, kéo sát gái vào gần để nói thầm cái gì đó làm sao cho môi anh chạm nhẹ tai gái một vài lần, đặt nhẹ tay lên lưng gái khi bắt đầu nói điều gì đó thú vị đủ để phân tán sự chú ý của gái khỏi tay anh... Tất cả được thực hiện với thái độ tự tin, vui vẻ nhẹ nhàng thì gái sẽ coi là bình thường. Rồi dần dần "leo thang". Quan trọng là phải làm tự nhiên như khi chú vỗ vai thằng bạn thân ấy, nhưng nhẹ tay thôi.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tội quá, các bạn nam này k biết là bao nhiêu tuổi rồi mà còn gà mờ quá, từ ng hỏi đến người hãnh diện chia sẻ kinh nghiệm.
  3. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Tôi lại thấy tội nghiệp cho ai kia. Ko biết U30 hay U40 rồi mà ế chỏng cheo ko có con gà nào thèm ngửi phải lên đây thẩm du khoe mẽ: "tôi dễ thương,xinh xắn,tính tôi xởi lởi,hòa đồng...":))
    Ba cái trò vợ Chí Phèo thích đội lốt Thúy Kiều này lòe bịp được mấy thằng thái giám thôi!=))
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đây mới là điển hình cho việc vô duyên vô cớ nhảy vào gây chuyện cãi nhau với đàn bà con gái này. Khi chưa có chứng cớ thì thường anh không kết luận. Bây giờ nắm chứng cớ trong tay nên anh thẳng thắn tuyên bố rộng rãi trong khắp hang cùng ngõ hẻm của cốc một phát hiện: Chú gs Đau mới chính là thằng Đàn Bà =))

    @ An thân mến: Tớ nghĩ rằng từ nay An nên bỏ cái nguyên tắc mặc kệ cho người khác xúc phạm mình vô cớ đi. Điều đó chưa hẳn là tốt đâu An ạ! [:D]
  5. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Chú 2 này,mỗi tháng chú được đi giặt đồ,chùi đ' mấy lần cho thần tượng mà nhiệt tình tâng bi bợ đ' nhiệt tình thế????=))
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    A đây rồi! Cuối cùng thì chú Gs Đau đàn bà cũng thò mặt ra. Có muốn kết bạn, muốn tâm sự thì cũng ko nên đi sâu quá vào đời tư của nhau thế gs Đau ạ! =))
  7. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    lạ nhỉ? từ đầu đến giờ anh có nhắc gì đến chú 2 đâu nhể,anh nói với ai là chuyện của anh,thế chú 2 đang làm gì thế???;))
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    :))
  9. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    à anh cũng biết là ở đâu có bóng dáng con khọm già "thần tương" của chú 2 là chú cũng đề gáy nhiệt tình để chứng minh chú là...gà trống! Dù cả cốc ai cũng biết chú 2 là gà mái!!!:))
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thương cho chú Đau viết chữ "thần tương" cũng ko đủ bản lĩnh viết đủ dấu mà phải giấu nhẹm cái dấu nặng đi. Tuy trí khôn thì ko khác nhau nhưng bản lĩnh của chú thì còn kém người anh em của mình là Giang dong Link một bậc. :))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi, anh xin phép chú Đau, anh đi thể thao cái nhá! Nói chuyện với chú sảng khoái quá! :))

Chia sẻ trang này