1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến các lão làng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi putin_ru_vn, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. putin_ru_vn

    putin_ru_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xin ý kiến các lão làng...

    Em là một con gà to bự, trong cuộc sống em thấy em cũng năng đông, khôn khéo... nhưng trong tình yêu thì em thấy em ngu ngu thê nào í
    Em và nàng quen nhau đã được nửa năm rồi, em rất kết nàng, và có lẽ nàng cũng có chút xíu kết em. Nhưng vốn là con gà gô nên trong suốt thời gian nửa năm đó em...chẳng làm gì cho nàng cả, không đi chơi, không cafe buôn chuyện, nói chuyện qua dt thì được 5 phút là max, nhắn tin thì hầu như tin nhắn nào cũng...như nhau. Nếu đi chơi hay đi đâu thì chỉ toàn đi cùng với cả bạn bè( cả nàng cùng đi nữa)
    Đến hôm vừa rồi em thấy nàng có vẻ là lạ, đối xử với em cứ như thể là mới quen, xa lạ thế nào ý.
    Thế rồi em quyết định gặp nàng để hỏi và kết hợp tỏ tình với nàng luôn. Gặp nàng hỏi thì nàng nói là bình thường, không có gì cả... Nhưng mà các bác có biết không, nàng....
    Em gặp cô bạn thân nhất của nàng và cũng chơi thân với em hỏi thì bạn nàng nói thế này vơi em: Tại sao anh thích Y... ( nàng) mà không làm gì cả, tại sao lại im lặng thế, tại sao lại....Và cô bạn nàng còn nói là nàng cũng đã rất thích em, nhưng mà không hiểu tại sao em lại... GÀ GÔ thế. Trong khi đó 1 tháng trước có một tên Sói già đã lảng vảng và tán tỉnh nàng( em không biết) và hình như nàng cũng đã siêu lòng, nhưng chỉ được 1 hay 2 tuần rồi chia tay( em không biết nguyên nhân).
    Giờ bạn nàng nói với em là nàng không muốn yêu ai nữa, và có lẽ cũng không có ngoại lệ cho em
    Các bác cao thủ giúp em với, các bác đừng trách em nặng lời nhé, em biết em là một con gà chính hiệu. Bây giờ em mới biết , nếu biết trước kia thì Em cũng hiếm khi vào đây nên không biết là trong này có cái forum tư vấn thế này, em định đăng ký nick mới nhưng không hiểu sao làm mãi không thành công nên dùng nhờ nick đứa bạn( em nói thế này để thằng bạn em biết là em đang nhờ các bác chứ không phải nó)
    Cảm ơn các bác trước và đợi lời khuyên của các bác.
  2. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Gà vẫn là gà nó nói thế mà tin ngay àh. Cơ hội tràn trề bây giờ dễ như lấy đồ trong túi
  3. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    em nó kô dợi được nên đành phải ra tay đó, chứ chẳng có gì đâu, rung cây nhát khỉ ấy mà. bác thích thế nào thì làm thế ấy. nhưng mà trêu em nó mãi cũng tội.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng gặp một con gà nào vừa béo vừa bùi như thế này cả.
  5. baoden06

    baoden06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em nó mới chia tay người yêu thế nên rất buồn , bác nên nhẹ nhàng quan tâm chút tới em ấy. Con gái khi yêu hay có cái kiểu so sánh thằng này với thằng nọ...Nếu bác thể hiện tốt coi như ổn. Em thấy trường hợp của bác có nhiều triển vọng lắm!
  6. putin_ru_vn

    putin_ru_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @ Congaconvit :Cơ hội tràn trề bây giờ dễ như lấy đồ trong túi
    Đọc xong câu này của bác em sướng quá Nhưng vẫn chưa hiểu hết là như thế nào ạ.
    @ soniczzz : nhưng mà trêu em nó mãi cũng tội.
    Em có trêu nàng gì đâu ạ. Bác nói nàng rung cây nhát khỉ ( bác ví em là khỉ đó à? ) Cũng làm em... sướng
    @ khongthe: Chưa từng gặp một con gà nào vừa béo vừa bùi như thế này cả.
    Gà mà cũng bùi như lạc được hả bác? Bác kô có ý kiến gì cho em vào đá đểu em thế làm em hơi chim cú
    Các bác cho em lời khuyên cụ thể hơn được không ạ, chứ thế này em vẫn chưa đủ tự tin. Các bác giúp em, em muốn là sói chứ không muốn là GÀ
  7. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    chắc chủ topic là gà
  8. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề bây giờ là chú phải từ từ.Cái bọn vừa chia tay xong nó rất hụt hẫng đang tìm mot chỗ để bấu víu đấy,nhưng bọn nó cũng rất cảnh giác để tránh thất bại như lần trước.Chú cứ nhẹ nhàng đọng viên an ủi em ấy,rủ em ấy đi chơi cho đỡ buồn,trước hết trong lúc này hãy là người đáng tin tưởng,là chỗ dựa của em ấy.Sau khi em ấy nguôi ngoai thì làm tới thôi.
    Hãy luôn nhớ rằng con gái yêu bằng tai và rất thích được chăm sóc ,quan tâm. Chúc chú bớt gà đi nhé
    Note: Nếu em ấy ko chịu đi riêng với chú thì rủ cô bạn thân của em ấy đi cùng,sau đó tách khéo cô bạn kia đi.Đừng tin bọn nó nói gì,mà chú hãy xem phản ứng của nó càng những đứa nói ko muốn yêu thì càng máu yêu đấy
    Được minhhungnb83 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 22/05/2007
  9. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, gà quá là gà. Bắt đầu công việc tán tỉnh, thể hiện tình cảm với e ý đi chứ còn j nữa, đừng có nghe lời con bạn e ý làm cái j. Khi nào e ý chấp nhận tình yêu của cậu thì lên đây báo cáo, còn e ý đã có ý với cậu thế rồi mà cậu thích nhưng vẫn ko bắt đầu ngay thì tự nhảy vào nồi cháo cho mọi người trong box TVTY có món cháo gà đi!
    Chúc suôn sẻ!
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Việc đơn giản thế mà chú phải hỏi bọn anh sao?
    Chú có biết mời nàng đi chơi không? Người ta cho chú nói mà chú toàn "tái bản" lại, "luộc đi luộc lại" không thấy nhừ sao?
    Thích mà không dám rủ đi chơi, đi xem phim. Mà đây còn là trường hợp em ấy cũng thích. Nếu em ấy mà ghét thì chắc chú lên đây khóc tu tu.
    Tự tin lên em! Cơ hội còn rất nhiều. Nhanh chân lên.

Chia sẻ trang này