1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến các lão làng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi putin_ru_vn, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Nói thật hay nói dối thì có quan trọng gi?Chủ yếu là nàng đang hướng về mình.Nói như kiểu cậu nói:ngày nào cũng gặp mặt thì sao mà nàng có bạn trai được?Biết được đấy,xã hội nhiều chuột lắm...Nhưng theo như cậu kể,thì khă năng chỉ là muốn cậu quan tâm và nhìn lại mối quan hệ,nàng muốn có 1 bước tiến mới.Ko kết luận gì nhiều,mà cũng ko cần dựa vào kết quả đó để khẳng định điều gì.Quan trọng là hiện tại ra sao?Kem ngon !Em ấy bật đèn rồi đó,chắc ko chờ đợi gì được,nên phải ra tay...Còn mỗi màn chốt hạ nữa thôi,cũng định để tự cậu tìm cách,nhưng vẫn muốn gửi ít "tài liệu tham khảo"."Tài liệu" trích từ "Tán gái đại cương " chương "Tỏ tình.Hôn" của bác Aza (thread thợ săn toàn tập ,bên ty-tb),toàn tinh hoa của bác Aza đấy.Mạn phép bác Aza cho em post lại để ae tham khảo:

  2. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0

    V. Tỏ Tình. Hôn
    Trước khi tỏ tình, bạn hãy chuẩn bị một cách thật chu đáo. Ít nhất phải thấy trước được >50% thành công thì hãy chốt. Nói chung trước đó nên nói những câu chuyện vui để kiểm nghiệm tình cảm của đối phương với mình. Kiểu như: Nếu em chọn người iu thì em chọn người như nào. ? Nếu xếp hàng thì anh đứng thứ bao nhiêu? Hay trắng trợn hơn kiểu nửa đùa nửa thật: Mình yêu nhau đi! Anh yêu em rồi đấy.v.v.. rồi cười to. Tất nhiên là trước đó bạn phải thể hiện mình là người vui vẻ, hài hước mới đùa được kiểu đó. Và còn rất nhiều cách để biết. Bạn quan tâm tới X hơn mức bình thường và X vẫn chấp nhận điều đó. v,v,, híc, cái này dễ quá phải không?? Tự nghĩ nhé.
    Địa điểm, Một nơi nào đó lãng mạn, ít bị làm phiền, ko gian lịch sự và sang trọng. Ko quá ồn ào làm ảnh hưởng không khí chung. Nơi mà bạn biết rằng cuộc nói chuyện của bạn không bị người khác nghe được. ( một số quán sắp ghế rất gần nhau nên nói chuyện không thoải mái)
    Thời gian: Nên chọn vào buổi tối, thường là vào tối thứ 7, tránh những ngày lễ đông người. Vì đối tượng thường là nhấp nhổm muốn ra xem nhiệt náo. Ngồi yên 1 chỗ thường không tập trung nghe bạn nói.
    Tiến hành: Sau khi đưa đối tượng vào rồi. Hãy chọn 1 góc khuất và ngồi nói chuyện, Trong cuộc nói chuyện tuyệt đối tránh tỏ ra trêu đùa hoặc hài hước. Lúc này nên thể hiện cho đối tượng thấy rằng bạn rất khác mọi hôm. Hôm nay bạn rất căng thẳng ( một số chị em đọc đến đây có thấy quen không???) Và bạn đang có 1 tâm sự gì đó.Đương nhiên như mọi khi, thấy bạn im lặng đối tượng sẽ hỏi bạn,. Bạn hãy cười nhẹ và trả lời kiểu lấp lửng :ko có chuyện j đâu, a chỉ đang suy nghĩ thôi.v.v.. Nếu đối tượng hỏi tiếp bạn đang nghĩ gì thì không nói, chỉ nhìn đối tượng và cười 1 nụ cười mang phong cách đàn ông mà bạn đã tập luyện trước ở nhà.
    Khoảng 15phút sau, không gian sẽ chìm trong im lặng. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
    Lúc này bạn đừng nhìn đối tượng. Hãy cố tỏ ra hồi hộp. Chú nào yêu thật thì không nói, hồi hộp là cái chắc rồi. Nhưng nếu bạn không yêu thì cũng hãy tỏ ra là đang rất căng thẳng. Như muốn nói mà không dám nói. Hoặc nếu không thì tỏ ra là đang có tâm sự riêng. Lúc này đối tượng đã đoán được đến 90% ngày hôm nay là ngày kết của thứ tình bạn chắp vá. bước sang trang mới. Nhưng vì đối tượng là con gái, ko thể kiềm chế như anh em nên sẽ là người lên tiếng trước. Kiểu như Anh nói gì thì nói đi, ko thì em về đây ,v,v,,,
    Bạn hãy im lặng khoảng 20s, sau đó thở hắt ra (Đủ để đối tượng biết) ngước mắt lên nhìn đối tượng và trả lời câu nói bạn đã nghĩ trước ở nhà. Kiểu như có điều này anh muốn nói với em nhưng sợ rằng em không chấp nhận. Hãy hứa với anh là dù em có đồng ý hay ko chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt nhé. v.v...đói tượng trả lời @#$%#$%^#$^#$. v.v...
    Dàn bài là như thế. Bạn hãy nghĩ trước các tình huống ở nhà và có sẵn câu trả lời trong đầu. Nhưng 1 lần nữa như aza nói., Hãy cố tỏ ra hồi hộp. ko trả lời ngay. đừng để đối tượng biết là bạn đã có sẵn câu trả lời.
    Những câu hỏi mà bạn thường gặp
    Tại sao anh yêu em?
    Anh có tin chắc vào tình cảm của anh không?
    Như thế có quá sớm không anh?
    Anh đã biết gì về em chưa?
    v.v...
    Những câu từ chối thường gặp thì là :
    E chưa hiểu về anh lắm
    Hãy cho e thời gian.
    Thật sự là thời gian này em chưa muốn yêu ai? ===>> với những em nào trả lời câu này thì thường là hết đỡ. Đây là em nó không có cảm tình với bạn. những câu trên thì chỉ là cách thoái thác thôi.
    Sau khi chốt, bạn hãy yên lặng và nhìn đối tượng. sau đó nhẹ nhàng lấy 2 tay bạn cầm lấy tay đối tượng. Mắt nhìn thẳng vào mắt đối tượng. Nói linh tinh lảm nhảm mấy câu kiểu như anh thề, anh hứa. Anh nghĩ rằng. v,v,,,,
    Sau đó khoảng 5''''''''''''''''. Hãy ra ngồi cạnh đối tượng. Nếu đối tượng ngồi bên trái thì bạn vòng tay trái ôm lên vai đối tượng. TRánh những điểm nhậy cảm như ngực, bụng. sẽ gây phản ứng xấu. Ngón tay nên vuốt tóc, Đầu đối tượng sẽ ngả vào vai bạn( Chú nào hôi nách thì trước đó làm tí nivea) Tay phải chống thật mạnh xuống ghế. nhớ là thật mạnh Nếu đối tượng ngồi bên phải thì làm ngược lại. Đọc đến đây hẳn sẽ có 1 số anh em thắc mắc, sao phải chống tay thật mạnh. Xin thưa rằng cái ngày chốt là cái ngày mà em nó sẽ rất nhớ, rất khó quên, Theo kinh nghiệm của aza thì khi các bác chống tay thật mạnh khoảng 5giây thì các cơ căng lên, Người bạn sẽ bắt đầu run lên. Và đối tượng sẽ nghĩ rằng bạn đang rất hạnh phúc và hồi hộp, thường thì sẽ nghĩ là bạn iu thật lòng. Còn rất rất nhiều các chiêu thức khác nhưng ko thể đưa hết ra đây. Nó quá nhiều. Vì thế các bạn hãy tự suy nghĩ dựa trên kinh nghiệm, Thực tế, và khả năng của bạn.
    Sau khi ôm 1 lúc, Bạn hãy nhẹ nhàng xoay người đối tượng lạ, Quay đầu sang bên phải, nhắm môi trên của đối tượng mà hôn. nhớ là hôn nhẹ nhàng thôi, khoảng 2 s thì dừng, Sau đó hãy ôm đối tượng vào lòng và ko nói j nữa.

    Được k1 sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 23/05/2007
  3. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0

    K1 chỉ mong cậu có một kết cục đẹp.Đừng để mất cơ hội,để đừng như K1 đã từng ân hận.Cũng ko phải pro gì,chắc trên gà 1 chút là cùng.Cậu cũng nên sửa title đi,nhiều ngưòi tuy gà với mình,nhưng chuyện người lại rất rành,kẻ trong cuộc thường u mê mà ?
    Quả thật rất phục Aza,nhưng trong cuộc tỏ tình,K1 lại thích kiểu tẩm ngẩm tầm ngẩm mà đấm chết...cáo hơn,như kiểu blog của bác nào đó đã từng post(ko nhớ rõ).Kiểu này áp dụng thì nhẹ nhàng hơn,vừa đánh vừa thăm dò.Chỉ tiếc mãi về sau này K1 mới lượm được mấy tài liệu kiểu này,mấy bác ấy xuất bản sớm hơn thì đâu đến nỗi phải lăn lộn và thất tình liên miên để đúc kết kinh nghiệm cho mình?

    ....
    Bắt đầu bằng cách rủ em đi chơi ở một chỗ vui vẻ nhộn nhịp và đã câu chuyện vui vẻ rồi (như đã nói ở mấy post trước) thì rủ em đi đến một chỗ khác cũng vui vẻ nhộn nhịp để chơi. VD: nếu đang đi shopping thì có thể đi uống cafe, đang ngồi uống cafe thì có thể đi chơi game, billiard, v.v. Trong khi đi, nếu gặp một tình huống khác lạ, ví dụ như đi qua đường, đi vào thang máy, qua chỗ đông người hay chật, v.v. thì nắm lấy tay em, kéo nhẹ để đưa qua chỗ đó. Khi qua rồi thì giữ tay thêm vài giây nữa rồi buông tay ra. Đây chính là nguyên tắc tiến mấy bước lùi một bước. Một lúc sau thì lại đưa tay ra nắm lấy tay cua em tiếp, dắt đi một đoạn (lâu hơn lúc nãy) thì lại buông ra. Lần sau này thì tốt nhất là chọn những chỗ ngược với lần đầu, tức là không có lý do gì đặc biệt cả.
    (Ngoài ra thì còn các phương pháp nâng cao hơn để nắm tay con gái như: xem chỉ tay, ảo thuật, hướng dẫn cách chơi bi-a, bi lắc, đánh điện tử. Cao hơn nữa là làm cho em tự giác nắm tay mình trước.)
    Chú gà nào cũng biết là phương pháp phổ biến nhất để lừa nắm tay con gái là xem chỉ tay. Thế nhưng trong khi các cao thủ thực hiện việc này rất dễ dàng thì gà lại không thể làm được. Thường là gà không biết làm thế nào để nêu ra vấn đề. Những chú gà bạo hơn khi đề xuất "Em đưa tay đây anh xem chỉ tay cho" thì lại gặp phải phản ứng lạnh lùng từ phía đối phương. Vì ý định của gà quá lộ liễu nên các em lập tức rụt tay về (đút vào túi quần), đầu thì lắc lia lịa: "Ứ Ừ".
    Bí quyết ở đây là phải thực hiện làm sao cho tự nhiên, coi như đấy là một trò chơi, cũng đừng đặt nặng chuyện có thành công hay không. Chẳng hạn gà có thể là buộc cho đối phương một tính cách hay tương lai gì đó kỳ quặc đến mức buồn cười, đại loại như là "Anh đoán em sau này thể nào cũng có 12 đứa con, toàn là vịt giời" hoặc "Nhìn em thế này chắc là thích đánh nhau lắm". Nếu em gân cổ lên cãi thì gà sẽ thừa cơ bảo là "để đấy anh chứng minh cho em xem" rồi thò tay ra nắm lấy tay em. Còn nếu gặp em nào cao thủ hơn, bảo là "đúng rồi đấy" thì gà sẽ phải tăng cường độ lên, nhận xét thêm 1-2 câu nữa rồi bảo là "xem chỉ tay còn ra nhiều cái hay nữa". Nhớ là toàn bộ câu chuyện phải buồn cười, càng phi lý càng tốt.

    Nếu khi gà nắm tay mà em rút lại thì làm thế nào?
    Khi gà nắm tay hay thực hiện vượt qua một mốc nào đó, đôi khi sẽ gặp phải sự chống lại của con gái. Trong những trường hợp như thế nói chung là gà thường cảm thấy khó xử và hơi có phần tẽn tò vì ngượng. Sự kháng cự của em gái có nói chung khá là phức tạp và thường là do một trong các lý do sau đây:
    1) Bị bất ngờ, phản xạ tự nhiên;
    2) Sợ "nhanh quá", sợ bị "coi thường", nói chung là các giá trị luân lý mà mẹ và xã hội nhồi nhét vào đầu;
    3) Gà manh động, vội vàng;
    4) Không có cảm tình với gà;
    Chắc chắn có chú sẽ hỏi: Thế làm thế nào để phân biệt giữa các trường hợp, khi nào thì để em rút tay lại, còn khi nào thì không? Muốn thế thì hành động của gà cần phải kiên quyết nhưng không bạo lực. Ví dụ như khi nắm tay thì cần phải nắm chặt như khi bắt tay đồng nghiệp hay khách hàng chẳng hạn, tránh trường hợp em vừa rút nhẹ một cái đã tuột ra rồi, nhưng không được chặt đến mức em phải vùng vẫy mới rút được tay ra. Hơn nữa, chuyển động phải từ tốn, không được rình rình chộp nhanh như mèo vồ chuột. Cách tốt nhất là hai người đi song song với nhau, gà tiến vào gần một chút rồi đưa tay ra nắm. Nếu sợ nắm trượt thì có thể đi lùi lại phía sau khoảng 1/3 bước rồi tiến lên, nắm lấy bàn tay của em từ phía sau.
    ....



    Nhiều lời,đa sự quá rồi.Xin xì-top ở đây.

    Được k1 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 23/05/2007
  4. sunrise01

    sunrise01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    @ putin_ru_vn: Em cưa cẩm kiểu này, thì chẳng bao giờ cưa được đâu. Thích ai, thì phải nhiệt tình lên chứ_ nhắn tin, gọi điện, rủ đi cafe...Cho nàng biết là mình đang rất quan tâm đến nàng
    Phải gây dựng được niềm tin cho cô gái of em chứ. Chị thấy, nàng đang bật đèn xanh cho em rồi đấy.
    Chúc may mắn nhé !
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Bạo lên bác ạ.
    Nhớ hồi trước em làm thế này: hôm đấy la1 1 buổi tối lãng mạn, nhân lúc em nó không để ý thơm trộm fát vào má; em ý phản ứng quay lại mắt trợn tròn giang tay định tát, em chả nói chả rằng túm tay kéo lại rồi ôm chặt lấy .... sau 1 hồi chống cự "dữ dội" .... Fải im lặng không nói năng gì hết, làm thế nào để cho tim mình đập thình thịch nữa thì càng tốt
    Chúc bác thành công
  6. Newchicken

    Newchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em rất cảm ơn các bác đã động viên em, cảm ơn bác K1 đã quan tâm tận tình gửi cả tài liệu cho em nữa, cụng với bác 2 vại .
    Em hứa với các bác là trong thời gian ngắn nhất sẽ "Đưa nàng về dinh"
    @: bác nd_long_mobile: bác nói em đánh đồn khoảng 3 tuần đến 1 tháng là sập tan tành làm em phấn khởi quá
    @sunrise01 : Em rất cảm động với lời khuyên ngắn gọn nhưng rất chính xác của bác. Quả thật là em rất yêu nhưng lại chưa nhiệt tình cho lắm, yếu điểm này của em sẽ sớm khắc phục
    @cowboy_hanoi: cảm ơn lời chúc của bác, có lẽ em sẽ bạo(nhưng không có lực) hơn nữa
    Nge theo lời khuyên của bác K1 em sẽ sửa lại title. Nếu title cũ làm các bác nào đang là GÀ bức xúc thì em xin tạ lỗi
  7. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [blue]Text Tôi cũng chưa đọc hết cả tbic nhưng thật ra thì ty không thể khuyên được đâu. Tôi chỉ muốn nói ra quan điểm của mình trong truyện này thôi! Đến với nhau là phải có duyên cơ, nếu mà có duyên thì sẽ yêu nhau thôi. Tôi cũng không nghĩ đồng chí này là gà gô đâu bởi nếu cô gái này mà có nhận thức thì chú này phải là người đàn ông tốt đấy chứ.
    Bây h lại quay lại, lại muốn thể hiện tình cảm với nguời ta khi mà người ta đã yêu người khác rồi thì có nên không vậy? Nếu vẫn yêu người ta không thể cầm lòng được thì chờ cho cô nàg tỉnh táo đã.
    Text Không phải lá muốn rời bỏ cây mà là do cây không giữ lá.
  8. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Thế đồng chí định khi nào hôn em í vậy?
    Kiểu như đồng chí chắc mùa hạ năm sau
    Nhanh chân lên đồng chí ơi
  9. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Đay là mớ lý thuyết vớ vẩn nhất mà tôi từng biết.Chỉ cần thấy nó có tình cảm với mình là phải làm tới ngay,dườm dà là thằng khác nó xơi ngay
  10. Newchicken

    Newchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác. Em muốn thông báo với các bác là em và nàng sẽ không thể đi xa hơn ngoài 2 từ bạn bè.
    Buồn quá các bác ạ, có lẽ cái số em phải ngoài 3 xập mới có người yêu. Chả biết viết gì nữa đây, giờ em mới thấm nỗi đau bại trận hay thất tình, và cũng thấm thía là trong tình yêu nhiều lúc phải " tàn nhẫn" một chút, hay như bác nào nói là phải có duyên thì mới yêu được...
    Giờ ngồi một mình em nghĩ lại thì mới thấy là đúng. Tình yêu nó không như tình bạn, tình bạn chỉ nên có vị ngọt còn tình yêu thì phải cần có cả đắng, mặn, chát...Em yêu nàng nhưng em chỉ dành cho nàng mỗi một vị duy nhất đó là ngọt. Nếu như nói đến chữ Duyên thì em chỉ đồng ý 50%, bởi tình yêu phụ thuộc vào chính mình.
    Chắc các bác cũng đống ý với câu là cái gì QUÁ cũng không ổn. Quá nhiệt tình, quá khô khan, quá nhút nhát, quá yêu, quá tốt bụng..vv. Với nàng, với bạn bè nàng, với tất cả những người mà nàng biết và kể cả với những người em biết thì em là như vậy đó.
    Em ghen tị với những bác đang có người yêu, giữa các bác và người yêu chắc không tránh khỏi những rắc rối, mâu thuẫn nhỏ nhưng chắc hẳn các bác đang rất hạnh phúc bên người yêu. Em chỉ mong và chúc các bác luôn luôn được hạnh phúc.
    Em đang rất buồn các bác ạ, em chỉ định viết thế này thôi chứ không kể ra chuyện đã xảy ra giữa em và nàng cho các bác, nhưng nghĩ lại thì em thấy nên chia xẻ tâm sự cùng các bác hy vọng là sẽ thấy đỡ buồn chán hơn. Giờ mới 5h sáng, sự việc xảy ra tối qua, sau sự việc với nàng em chán quá chui vô quán ruợu làm hết một chai, đây là lần đầu tiên em uống nhiều như vậy đó vì bia rượu em uống rất kém. Uống xong xay khướt nhưng cũng bò được về nhà nằm lăn ra giờ mới tỉnh dậy. Giờ ngồi một mình tâm trạng là con số 0. Giở em kể cho cho các bác nge chuyện của em và nàng hôm qua, hôm nay em viết hơi dài, mong các bác thông cảm, em văn vở cũng không được khác cho lắm, mấy bài trước em viết nặn vài tiếng mới viết xong một bài, nhưng hôm nay chả hiểu sao ngồi viết một lèo từ đầu tới giờ????
    Hôm qua em gọi điện mời nàng đi xem phim, em cứ đinh ninh 100% là nàng sẽ đi nhưng nàng lại từ chối không đi, em hỏi tại sao thì nàng nói là hiện giờ nàng đang rất bận không thể đi được( điều này nàng nói đúng vì em biết trong thời gian này nàng cũng đang bận chuyện thi cử) Vậy là thôi cup máy.
    Chán quá em xuống đường định đi loăng quăng đâu đó cho thoài mái thì gặp cô bạn thân của nàng ( chắc đến nàng học cùng) Gặp em cô bạn nàng hỏi luôn là em mới gọi điện cho nàng hả, và nói là tại sao em lại điện mời nàng đi xem phim vậy, và nói là nàng sắp thí ( bạn nàng cũng vậy) Lúc đó em chẳng biết phải nói câu gì, chỉ gật đầu ậm ừ.
    Đi loăng quăng một lúc sau em về, gọi cho nàng và nói muốn gặp nàng nói chuyện. Một lát sau, em và nàng gặp nhau. Em nói xin lỗi nàng, xin lỗi vì mặc dù biết nàng sắp thi nhưng em vẫn còn rủ đi xem phim, nàng nói là em không có gì phải xin lỗi cả.. Sau đó hỏi em là lần trước cô bạn thân của nàng chưa nói gì với em hay sao? ( chuyện nàng chia tay bạn trai và không muốn yêu một ai nữa ) em trả lời là cô bạn nàng đã có nói, nhưng đối với em chuyện chia tay người yêu hay không muốn yêu ai nữa không quan trọng....
    Nhưng nàng nói với em thế này : Em xin lỗi anh, em không thể và không muốn... Nàng nói vậy với em đó các bác ạ! Nhìn vào mắt nàng em có thể hiểu được những lời nói nàng vừa thốt ra không có chỗ cho một từ dối lòng.
    Lúc ấy cả con người em như bất động, miệng muốn nói nhưng không nói ra được một lời. Cả em và nàng đứng im đến vài phút rồi nàng chào đi về. Không hiểu lúc đó trong đầu em bộc phát lên cái gì em gọi nàng lại. Nàng quay lại em nói thẳng với nàng thế này : Anh xin lỗi vì đã làm phiền em, nếu như em thấy phiền thì từ nay anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Từ nay anh sẽ là một người bạn, người anh của em, và em sẽ là người bạn nguời em gái của anh.Rồi để chứng tỏ là em nói thật với nàng em đem những chuyện vui ngày xưa ra kể, rồi cười đùa coi như em chẳng có gì là buồn bã cả. Thấy em nói chuyện vui vẻ, cười đùa thì nàng cũng cười cũng nói chuyện vui vẻ lại với em. Nàng làm thế có biết đâu rằng em đang đau từ trong tim ra ngoài tim..
    Vậy thôi, em và nàng không có duyên các bác ạ. Em cũng đã học được một bài học là nếu yêu thì hãy thể hiện cho người mình yêu biết càng sớm càng tốt, hãy quan tâm đến nguời mình yêu bằng tất cả những gì có thể, Nếu bác nào đã xem bộ phim IF ONLY chắc hản các bác sẽ đồng ý với những gì em nói.
    Còn chuyện nàng có bạn trai nhưng chia tay người yêu mà em dang nghi ngờ thắc mắc với các bác là có thật ạ, giờ em mới biết chính xác. Hôm qua nàng đã nói cho em người yêu mà nàng đã chia tay, và người yêu nàng em cũng quen biết. Nàng nói với em là chỉ yêu có 3 ngày rồi chia tay. Em bật cười cay đắng nói: Chỉ đúng 3 ngày rồi chia tay mà em có thể nói là CHIA TAY BẠN TRAI với anh sao? Nàng không nói gì chỉ im lặng//
    Không hiểu em có quên nàng, vứt nàng ra khỏi trái tim em được không, dù sao viết ra được những dòng này chia xẻ với các bác thì em thấy cũng đã đỡ buồn đi phần nào.
    Xin các bác tha lỗi cho em, em đã không giữ lời hứa với các bác là sẽ " Đem nàng về dinh". Cũng mong các bác thông cảm cho bài viết dài ngoằng này của em làm các bác đọc đau mắt. Cuối cùng cảm ơn các bác đã đọc bài tâm sự của em.
    Chúc các bác có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này