1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến các lão làng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi putin_ru_vn, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newchicken

    Newchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em đọc câu này của bác thấy cay đắng quá bác ạ
    Em sẽ ghi nhớ câu này của bác, cảm ơn bác rất nhiều.
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Rất giỏi, tự sắp xếp, tự biên tự diễn và kết hợp nhiều yếu tố để đạt được mục đích là: đào hố chôn mình.
    Có điều là chưa hết hi vọng đâu, còn muốn thì còn có cơ hội.
  3. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác làm quả spam hay thế
  4. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho bác chủ topic nhỉ, mới qua được một vài ngày mà " cục diện " đã hoàn toàn thay đổi.Có vẻ " chiến thuật" của bác có gì đó không được ổn cho lắm thì phải
  5. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đã tặng kem thì làm gì có chuyện không thích. Mình chả tự nhiên vô cớ dâng đồ ăn cho người mình không thích bao giờ :|
    Có thể hiện giờ cô ấy chưa thể chấp nhận chuyện tình cảm, nhưng cái hành động kia rõ ràng là một tia hy vọng. Chả cần biết đấy là mến, quý, thích hay yêu, nhưng rõ ràng là có quan tâm. Mà đã là quan tâm, đã là một tia hy vọng, dù nhỏ tới thế nào, thì vẫn có thể cứu vãn được.
    Điểm yếu của cậu này là buông xuôi quá sớm. Hèn gì mà 50% cái duyên kia nó tự trôi đi mất.
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng nó bảo là có bồ rồi thì rút lui nghe cũng còn được, giờ mới biết vì em nó bận thi nên chưa kịp bận yêu .
    Chú cứ vui vẻ với em nó bình thường như hôm uống cafe ý, không yêu thì bạn, bạn rồi lại yêu hehe.
    Theo cảm nghĩ chủ quan thì đến 80% em nó chán yêu vì chả tìm được chú nào ra hồn để yêu, nghĩa là ko biết quan tâm, chăm sóc, ...
    chú cứ rủ em nó đi chơi lần đầu, em ko đi, rủ lần 2 bảo là xin lôi gì gì đó giống như lần chú vừa kể ý, khoảng chục lần như vậy thì chắc em nó sẽ rủ chú đi chơi lại hêhh. Cơ hội vẫn còn đó, vẫn tiếp đuợc.
  7. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Gửi ông :
    Chuyện ông giống chuyện tôi, ân hận cũng chả làm được gì đâu, bài tôi viết trên forum ấy, ông vào mà đọc, xem tôi ngu ngốc đến mức nào để mất đi người yêu quý.
    Trong chuyện này chắc có uẩn khúc, giống tôi.
    Một là nàng coi ông là bạn thân, mấy hôm sau tự nhiên nhận được tin ông thích nàng từ ai đó nên nàng nói rõ cho ông hay để ông đỡ gặm dưa bở.
    Hai là ... giống trường hợp tui ông vào mà đọc đến giờ đi học thêm rồi bb.

Chia sẻ trang này