1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến chân thành của các anh chị ạ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Loveanhyeu, 23/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Xin ý kiến chân thành của các anh chị ạ!


    Thưa các anh chị!
    Em rất mong nhận được sự góp ý chân thành cho câu chuyện này. Đây là câu chuyện của một người bạn cùng lớp với em, chị ấy sinh năm 84. Chị ấy và người yêu chị ấy yêu nhau đã 3 năm. Hè năm nay bọn em ra trường. Hai anh chị ấy dự định năm sau sẽ cưới, chắc khoảng cuối năm 09, để chị ấy qua tuổi 26 kim lâu. Năm nay (2 tháng nữa) chị gái của chị bạn em cưới. Mọi chuyện kô có gì nếu như đột nhiên mẹ anh H (người yêu chị bạn em) phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Mẹ anh ấy nói, trước khi chết muốn nhìn thấy anh ấy yên bề gia thất. Anh ấy sinh năm 79 ạ. Nhưng gia đình chị bạn em dù rất thương cũng chỉ đồng ý cho dạm ngõ trước được thôi, trong khi mẹ anh ấy lại muốn làm đám cưới thật đàng hoàng. Bố mẹ chị bạn em khá duy tâm, nói rằng hai chị em kô đc cưới cùng năm, nếu không sẽ gặp chuyện bất hạnh. Họ cũng đã có thành ý là cho dạm ngõ, thậm chí còn đi gọi hồn để xem liệu có cưới sớm được không, nhưng kô được. Anh ấy nói nếu mẹ anh ấy mất mà anh ấy chưa làm tròn được tâm nguyện của mẹ, anh ấy sẽ ân hận cả đời. Và hiện giờ anh ấy đang trách chị ấy không dám thuyết phục bên nhà chị ấy cho cưới sớm. Nói chung 2 bên 2 quan điểm khác nhau. Bạn bè anh ấy cũng bênh anh ấy ghê lắm. Chị bạn em giờ rất dằn vặt ạ. Chị ấy cũng lo, nếu cứ cưới, nhỡ về sau có chuyện gì với cả hai nhà thì cũng rất ân hận.
    Em rất mong nhận được những lời khuyên, phần nào đó giúp 2 người ấy. Ý kiến của nhiều người thì sẽ cho câu chuyện có nhiều góc độ hơn. Em xin cảm ơn các anh chị ạ!
  2. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mọi ng` cưới "chạy tang" theo kiểu là sang xin rước dâu trước, cưới sau. Cũng chả hiểu thế nào nữa bạn ah
  3. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mọi ng` cưới "chạy tang" theo kiểu là sang xin rước dâu trước, cưới sau. Cũng chả hiểu thế nào nữa bạn ah
    --------------
    Hichic! nhưng cái chính là mẹ anh ấy muốn chứng kiến cưới hỏi vợ đàng hoàng cho con mình.
    Hai anh chị ý giờ đây đều đang trong tình cảnh khó xử.
    Mọi người cho em ý kiến với ạ
  4. GauXinh5606

    GauXinh5606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cậu nói với bạn cậu về năn nỉ chị gái, hoãn sang năm chị gái cưới.Nói chung chậm có vài tháng thôi,đầu 2009 chị gái cưới còn bạn cậu thì cưới luôn .
    Mà 2 con gái cùng cưới 1 năm có sao đâu, pó tay con ngan quay.Kim với chả lâu, chả lẽ những người kim lâu chết sạch cả ah hay 2 con gái cùng cưới chết cả 2 .LẮm nhọt các ông bà già .
  5. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cậu nói với bạn cậu về năn nỉ chị gái, hoãn sang năm chị gái cưới.Nói chung chậm có vài tháng thôi,đầu 2009 chị gái cưới còn bạn cậu thì cưới luôn .
    Mà 2 con gái cùng cưới 1 năm có sao đâu, pó tay con ngan quay.Kim với chả lâu, chả lẽ những người kim lâu chết sạch cả ah hay 2 con gái cùng cưới chết cả 2 .LẮm nhọt các ông bà già .
    --------------------
    Vấn đề là bên nhà chị ấy lo cho chị ấy nên mới thế. Chị gái chị ấy đã chuẩn bị hết cả rồi, hoãn cưới là không thể ấy ạ.
    Để thuyết phục người lớn kể ra khó lắm. Nuôi con mấy chục năm trời, với cả nhà chị ấy cũng thương nên mới cho dạm ngõ trước.
    Có lẽ vấn đề chính ở đây là thuyết phục bố mẹ của chị ấy chăng? Mẹ anh ấy giai đoạn cuối rồi, thời gian chẳng còn mấy, không biết lúc nào thôi...
  6. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, bên nhà ngoại mình ý, trg 1năm mà cả mẹ mình và 2bác nữa đều đi lấy chồng cùng 1năm. Sang năm sau thì cả 3 chị em gái cùng đẻ Có sao đâu bạn. Cả 3 chị em đều vui vẻ, hp, con cái chăm ngoan đến bjờ. Cái kho'' là fải thuyết fục fụ huynh thui
  7. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    ________________
    Ông về mà hỏi các cụ nhà ông xem thế nào , có các cụ ấy chẳng tát cho vỡ mồm .
    @ chủ Topic : Cái này thì phải bảo bà chị củ bạn bạn cưới sau thui , chứ nếu bà kia mà chết thì 3 năm sau cô em mới được đi lấy chồng , như thế thì có con đếch nào mà chờ được , 1 vài tháng thì có gì đâu .
  8. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy vấn đề rất lớn ở đây đã bị quên mất do tâm lý rối tung của đôi bên:

    "Hai bạn này thực sự yêu nhau đến đâu???"

    Hiện trạng tình cảnh của đôi bạn là:
    - Mẹ bạn trai có bệnh, có thể khỏ qua khỏi - muốn thấy con lập gia đình sớm
    - Nhà bạn gái đã có dự định cưới cho người chị còn người em thì muốn cần tránh Kim lâu. Mẹ bạn gái chỉ đồng ý cho dạm ngõ không muốn tổ chức đám cưới
    - Bạn trai muốn thực hiện nguyện vọng của mẹ mình
    - Bạn gái chưa xác định được mong muốn của mình vì "cái gì cũng muốn".

    Vậy 4 người này (tạm thời bỏ qua vai trò 2 ông bố vì không nhắc tới coi như đã uỷ quyền cho 2 bà mẹ) nên làm gì:

    - Mẹ bạn trai: bệnh tật không thể chống đối --> không có cơ hội thay đổi hoàn cảnh. Tâm nguyện chính đáng tuy hơi vị kỷ.
    - Mẹ bạn gái: hoàn cảnh khó thay đổi (đã có kế hoạch cho 2 cô), tâm lý lo cho con (tin vào duy tâm) ----> có khả năng thay đổi do ý kíên chỉ là ý kiến. Quyền quyết định hôn nhân thuộc về người con. PL cũng cấm cản trở hôn nhân tự nguyện đấy
    - Bạn trai: Thương mẹ, muốn báo hiếu vì nguy cơ hết cơ hội ---> khó thay đổi. Chờ đợi ở bạn gái một quyết định chia sẻ. Tâm nguyện chính đáng.
    - Bạn gái: Có quyền lựa chọn nhưng không có chính kiến, không tự quyết định được ---> vừa muốn chia sẻ với bạn trai (chính đáng) vừa sợ xui xẻo.
    Nếu nói đến HÔN NHÂN, thì cơ sở của hôn nhân là TÌNH YÊU. Không có tình yêu, hai bạn này không đến với nhau, ở bên nhau 3 năm và có ý định kết hôn. Vậy trong giờ phút quan trọng và quyết định vấn đề HÔN NHÂN thì TÌNH YÊU của hai bạn này ở đâu?
    - TÌNH YÊU sẽ là gì khi người ta không biết rung cảm trước đạo đức và hoàn cảnh của nhau?
    - TÌNH YÊU là gì khi người ta thấu hiểu hoàn cảnh và sẵn lòng chia sẻ những khó khăn trong cuộc đời với nhau?
    - TÌNH YÊU là gì người e ngại đến với nhau sẽ có thể "nhỡ về sau có chuyện gì với cả hai nhà thì cũng rất ân hận".
    Khi đã dám bước chân vào hôn nhân là tự nguyện chấp nhận cuộc sống hôn nhân trong tương lai. Nếu đặt ra vấn đề "ân hận" thì không lẽ 3 năm tìm hiểu mà đình tiến tới hôn nhân là ngộ nhận sao? trên thực tế mối quan hệ này chưa đủ vững chắc để 2 người đi tới hôn nhân?? Rõ ràng hai bạn này đã lựa chọn nhau và vấn đề chỉ là thời gian. Tại sao lại đặt ra vấn đề "ân hận" trong tương lai? Nếu đã lựa chọn thì phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình chứ?
    "Có thờ có thiêng ..." không phải là khái niệm sai, nhưng không phải là khái niệm bất biến. Vị tình hay vị lý đều nên cân nhắc nhưng theo cá nhân CQ thì VỊ NHÂN, VỊ ĐỨC là đáng vị hơn cả. Thiếu cái đó cũng như xây ngôi nhà không có người ở mà thôi.
    Thực ra CQ thấy bạn gái này quá lo lắng cho tương lai nên e ngại, rối trí trước sự kiện thôi chứ việc chưa đến mức nghiêm trọng lắm. Nếu bạn gái này có câu hỏi gì có thể đặt câu hỏi (tối đa 5 câu). CQ sẽ trả lời bằng đúng phương pháp mà mọi người vẫn coi là dạng duy tâm (luận quẻ) để kiểm chứng.
    Mong bạn của bạn sớm tâm an!
  9. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nể bạn
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái ý thử về hỏi mẹ, nhỡ mẹ người yêu ko qua khỏi năm nay thì có phải bạn ý khỏi lấy chồng luôn ko Thứ nhất là phải để tang 3 năm, và trong 3 năm đấy khả năng chia tay là rất lớn vì người yêu sẽ trách bạn ý ko làm tròn tâm nguyện của mẹ .
    Nếu duy tâm thì có thể dạm ngõ, đãi tiệc cưới (chưa lễ gia tiên)

Chia sẻ trang này