1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến, có nên du học không và nên chọn nghành nào?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Anthony_Nguyen, 15/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu ngắn gọn với các anh, các chị và các bạn, mình năm nay đã 29 tuổi, đã tốt nghiệp nghành Công nghệ thông tin - BKHN (chỉ loại khá thôi 7.37) năm 2006, đến nay đã 5 năm với nhiều kinh nghiệm trong nghành IT (từng được cử đi Úc làm việc gần 1 năm), đang học Thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp của Đại học Kinh tế quốc dân hiện nay ở Hà Nội công việc thì cũng tạm ổn nhưng chả có nhiều đột phá, vừa rồi một người thân (mẹ vợ) dụ dỗ sang Đức học, nói là ở Đức sướng lắm, mẹ vợ sẽ tài trợ khoản bảo lãnh gửi ngân hàng, mình chỉ cần ở Việt Nam học tiếng Đức tầm hơn 1 năm rồi apply cố gắng sang đó học và làm thêm, vậy mình muốn nhờ mọi người tư vấn một chút:
    1. Nếu sang Đức, để rộng cửa cho việc ở lại, kiếm việc làm thì mình nên học tiếp Master,... hay chuyển đổi nghành khác? Độ tuổi này có phải quá già để sang đó không? Các nghành nào hiện tại và tương lai sẽ dễ xin việc nhất cho sinh viên quốc tế tại Đức?
    2. Nếu muốn ở lại Đức thì có những cách nào? Hiện nay mình có vợ và 1 con nhỏ 4 tháng, vợ thì chắc sẽ được mẹ vợ đón sang Tiệp rồi từ từ dùng cách nào đó ở lại, con nhỏ thì cũng định nhờ một người quen (cậu) ở Đức nhận làm con nuôi rồi cho sang luôn? Vậy theo các bạn như vậy có thể khả thi không? Độ rủi ro cho kế hoạch này cao không?
    3. Tổng kết vấn đề là như vậy, ngoài giúp mình trả lời các điều trên mong các anh chị, các bạn cho ý kiến về việc mình nghỉ việc, thôi học ở Việt Nam như vậy để sang Đức là có nên không? Chi phí cơ hội cho việc này thế là có đáng không? Nếu là các bạn thì các bạn có bỏ những thứ hiện tại để làm lại từ đầu không?
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    ...vụ này to tát quá, kính chuyển ... chuyên gia tư vấn toàn tập AZ, phụ trách từ lắc chảo thần công tới bóp sờ ti thần trảo, từ giấy tờ thần chưởng tới học tập thần chỉ ...giáo sư. tiến sĩ ...Trần Bút ( Bush ) vào tư vấn ạ.
  3. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị em trả lời được câu nào tốt câu đó mà, sau đó mình sẽ tự tổng hợp và đưa ra quyết định cuối cùng? Ví dụ như vấn đề so sánh giữa cuộc sống Đức và Việt để đưa ra lời khuyên có nên đi không chẳng hạn. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn trước rất nhiều.
  4. bushlip

    bushlip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    5
    Trường hợp này bạn nên làm giấy tờ cưới sang Đức,để sau này đón vợ bạn bên Tiệp sang đoàn tụ và đứa con 1 tuổi mai mốt cũng hưởng quy chế theo bố mẹ.

    Chứ du học bây giờ tiếng Đức chưa có, tháng 11 mới đậu APS thì lúc đó bạn đã sang 30t ( sinh năm 1983) và du học theo diện Master rủi ro bị từ chối rất cao lên tới 40%.
  5. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác buship nhiều. Theo như bác buship thì em không có cơ hội sang Đức theo đường học tập rồi đúng không, theo con đường giấy tờ cưới tức là em phải bỏ vợ Việt Nam, tìm một bà già hay một em gái ... ở Đức, mất tiền để họ kết hôn đúng không nhỉ? Sau bao lâu thì mới hợp thức hóa và đón được vợ con vậy bác? Em thấy có vẻ nhiều rủi ro bác nhỉ, đến gần phút cuối nó lại chơi mình hoặc ép mình thêm tiền thì chết?
    Nếu em sang kiểu đó thì qua đó có học tiếp được không? Bằng cấp Việt Nam vác sang đó chắc là vất đi rồi, nếu thế thì chắc chẳng thể làm gì khác ngoài mấy việc như lái xe Taxi hoặc bán hàng các bác nhỉ?

    Có bác nào có ý kiến khác không? Để được sang Đức với trả giá như vậy nếu là các bác thì các bác có tham gia không?

    Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.
  6. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Bác đã có vợ con, công việc ổn định ở Việt Nam, định sang đức làm gì ?

    Hy sinh cho tương lai là cần thiết, nhưng cũng phải đánh giá là hy sinh cái gì để nhận được cái gì ?

    Công việc của bác, trừ khi học tiếp Master thì sang đức mới xin được việc, mà con đường học hành đã đứt gánh như bác Bushlip nói rồi. Kể cả bác sang được, chắc gì bác đã học được ? Học Master không đơn giản nhé, bác phải mất khoảng 2 năm học để lấy cái DSH và xin học Master.

    Nếu không học được, sang đấy bác định làm gì, lại lắc chảo, chạy xe, lao động chân tay rồi đốt tiền vào Casino, vào những cái giải trí khác để quên đi nỗi nhớ quê hương. Rồi vợ và con bác, lại dẵn nhau sang Tiệp rồi tìm đường ở lại ?

    Ở Đức cuộc sống rất tốt, nhưng với cái giá bác phải trả, không tốt tí nào.

    Vài lời muốn nói, em phận em út không dám nhiều lời.
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bác đã làm việc ở Úc 1 năm, chắc chắn tiếng Anh không phải là vấn đề rồi, vậy thì cứ mạnh dạn đăng ký APS phỏng vấn bằng tiếng Anh, xin luôn 1 cái Zu của 1 khóa học bằng Tiếng Anh ngay cho kỳ mùa đông tới này. Sau khi sang đến Đức rồi thì học hay không, đổi ngành, đổi nghề tìm việc thì do lựa chọn của bác. 30 tuổi đi học master là chuyện bình thường, nhất là con trai. Còn có nên bỏ công việc hiện tại để đi học hay không nên thì em nghĩ chính bác mới biết rõ hơn ai hết. Thậm chí trong trường hợp xấu nhất học xong không xin được việc ở Đức thì với những gì học được khi trở về có giúp bác có đột phá trong công việc hiện tại không :)
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    1. Sang Đức học lại hay học tiếp Master, thực tế thì không khác nhau quá nhiều lắm về cơ hội xin việc. Học từ đầu thì coi như có cái bằng Đức nó thật hơn, cơ hội cũng nhỉnh hơn một chút…,nhưng tốn thời gian hơn. Học tiếp master, thực ra coi như là học chuyển tiếp, cơ hội ít hơn chút xíu …vì phải trả lương cho thằng này cao hơn, mà cái thời gian thực học của nó không nhiều. Tóm lại, thì học từ đầu nhỉnh hơn một tí ở lúc đi xin việc, nhưng khả năng này là đồng đều nếu học giỏi. Còn lương master cao hơn lương học từ đầu độ 3 tới 10k. Tùy theo khả năng từ giỏi tới xuất sắc.

    2. Muốn ở lại Đức thì có cách: Học xong xin việc đúng chuyên ngành ở lại, học xong xin việc hơp thức hóa giấy tờ, học xong cưới vợ giả, học xong trốn tị nạn, học xong ..cởi truồng. ..giơ tay lên trời phản đối một ai đó. Học xong làm cho một cô nào đó có giấy tờ ở Đức ..đeo cái ba lô ngược.
    Cho con nuôi cũng ổn, nhưng việt nam nhận con nuôi việt nam thì đèn giỏi xoi xét cũng hơi lâu. Tuy nhiên trẻ càng nhỏ càng dễ được nhận. Nên cái này rủi ro là không cao. Vì làm thiệt luôn chứ có giả đâu.

    3. Chuyện của bác…chỉ bác biết thôi. Cái khó về tuổi tác thì chả thành vấn đề gì, đời sống giỏi lắm trăm năm, chết đâu chả chết. Thích thì nhich, không thích thì hic. Được làm vua, thua làm giặc. Cái khó ở đây chỉ là bác có gia đình rồi: Không phải muốn làm gì thì làm, mà sống lúc này ngoài sở thích ra còn mang trách nhiệm, nuôi vợ, nuôi con..vợ đâu, con ốm. Đi xa 10 tháng thì sợ ở nhà vợ bắt đầu sinh con…thì nhiều khi cũng giật mình đó chứ.
    Rồi chưa nói, sang đây dù ở nhà học thế là giỏi rồi, nhưng số trời bắt bác học dốt, tiền nong kẹt, một mình thì không sao, chứ hai mình, ba mình, con cái…ức chế cuộc sống, cau có mặt mày thành già nhanh trước tuổi, chả còn đẹp trai, phong độ hào hoa như ngày xua. Trong khi đó ông hàng xóm..béo tốt, đẹp trai …mà ở Đức cũng phải nói, béo tốt, đẹp trai ..thì ..gái 1 con trông mòn hai con mắt hay trông mù hai con mát ..thì cũng chả mấy người nể nang đâu. Người ta bảo hốt được thì hốt đó.
    Nên nói chung bác muốn sang phải nên lường trước được :
    Khó khăn về tài chính: mỗi năm sống ở Đức mỗi người nên có khoảng 6500 eu.
    Khó khăn về học tập: học không ra, coi như ..dream phá sản.
    Khó khăn về xin việc: bác chỉ có một năm sau khi tốt nghiệp để xin việc
    Khó khăn về tình yêu, gia đình: Đừng có bảo em nói đùa, một khi đi là cả gia đình đều trải qua cơn biến động, hoàn cảnh sống nó tương tác vào suy nghĩ, và chọn lựa. Tình cảm nhiều khi là cái đinh, tình là cái que ..còn Euro, Ô tô mới là cái vù vù ..gió thổi.
    Còn nếu các yếu tố vừa kể, đối với bác chả xi nhê gì, bác có thể thử.
    Cuộc sống ở Đức ko phải thiên đường trên một cái bánh vẽ. Nó vẫn tồn tại cạnh tranh, bão tố, phong ba …., dù đúng là nó không bụi băm, ko ngồi lên xe máy là lo bỏng đít, nó yên bình … nhưng nói thực cũng lắm cái linh tinh…thôi thì cứ tùy tình hình mà bác .. hên xui …trúng số.

    Lần sau bác nên post vào topic hỏi đáp đi. Dạo này các bác có xu hướng cứ mỗi câu hỏi là tạo một topic tốn đất quá.

    Cuối cùng: Công nghệ thông tin thì thuộc ngành dễ xin việc ở đức so với các ngành khác.
  9. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn mọi người, nghe có vẻ gian nan thật, đúng là muốn làm gì thì làm khi trẻ, khi "già" rồi, vợ con rồi thì có rất nhiều ràng buộc, nhiều cái muốn làm mà chả làm nổi? Chắc là hết cách rồi, mình muốn qua nước ngoài cũng vì tương lai con cái thôi....
  10. Inox93

    Inox93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    đến với chân trời mới tươi đẹp hơn (chắc chắn là như vậy) không bao giờ là muộn!

Chia sẻ trang này