1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến, có nên du học không và nên chọn nghành nào?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Anthony_Nguyen, 15/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    theo mình biết thì vào Đại Học không có điểm sàn .... chú đã tốt nghiệp Đại Học ở Việt Nam rồi thì gần như có khả năng cao xin được Zu Bachelor, ngoại trừ ngành đó nó đòi hỏi các điều kiện khác như bằng tiếng Anh/Đức, kinh nghiệm làm việc hay thực tập, năng khiếu ... mà không liên quan đến điểm số ...

    Chú không thích ngành kinh tế nữa hay sao mà định đổi ngành vậy?
  2. schnap

    schnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói như vậy thì em nó nghe cũng đỡ lo bác ạ, vì bảng điểm phổ thông của em nó đẹp bao nhiêu, thì bảng điểm đại học nó gớm bấy nhiêu (P/s: bảng điểm đh của em nó gớm lắm ạ, chỉ 7.0 thôi nên khi nghe các bác bảo hệ master có điểm sàn và điểm chuẩn và cái anh 7.5 ko có cơ hội cao, huống hồ chi là em, nên em lo lắm các bác ạ), theo bác 10 điểm cơ hôi thì em nó có được cỡ 5-6 không ạ? Hay em nên từ bỏ giấc mơ của mình hoặc là cứ thế mà thẳng tiến, điếc không sợ súng hả bác?

    4 năm học kinh tế xong thì em mới thấy mình lầm nên em chọn lại ngành kĩ thuật giống bố em ấy.
  3. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    7.0 thì cũng đâu đến nỗi nào đâu mà chú bi quan thế :) , nếu chú thi IELTS được 5.5 trở lên vẫn có thể xin Master Kinh Tế bên đây học bằng tiếng Anh, khỏi cần mất công ở Vn học tiếng Đức rồi qua đây học tiếng Đức rồi lại còn thi DSH mới vô học được Bachelor ngành nào đó kĩ thuật, còn nếu chú muốn đổi ngành khác học lại bachelor thì cái đó tùy chú thôi, nhưng ngành bachelor bên đây tiếng Anh không nhiều.
  4. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Con đường học hành có vẻ nhiều trông gai và rủi ro với người có gia đình như em nên em định tính thêm đường dự phòng như sau, không biết có được không, các bác cho ý kiến với nhé:
    1. Cho vợ sang trước vì mẹ vợ đang sống ở Praha, có thể sẽ phải dùng cách lấy chồng giả để nhập tịch bên Tiệp (cũng sát Đức), cả con cũng kéo sang cùng mẹ luôn? Nhưng với cách này ít ưu tiên vì hộ khẩu Tiệp chứ không phải Đức.
    2. Để con trai làm con nuôi của cậu để có hộ khẩu và chế độ của Đức (cái này chưa dám hỏi ý kiến cậu vì cũng không biết là cậu hiện nay lái taxi, mợ làm kế toán, có 3 con thì có được phép làm vậy ở Đức không nữa)?

    Các bác góp ý thêm dùm em với nhé, cảm ơn mọi người nhiều.

    P/S: À giả sử mà sang Đức không có việc trí thức, phải đi làm nhà máy hoặc một số nghề tay chân khác thì có quá khổ cực không? Theo các bác (những bác đã sống lâu Việt Nam rồi mới sang Đức thì trả lời tốt nhất) thì cuộc sống ở Đức và Việt Nam có những điểm nào khác nhau lớn, điểm nào hơn, điểm nào kém, sống đâu thích hơn...? Làm nhà máy hoặc việc tay chân thì có sống thoải mái và để dành đủ 1 năm về Việt Nam chơi một lần không?
  5. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    Đi làm nhiều khi mệt mỏi về thể xác ko sánh đc với mệt mỏi về tinh thần bác ạ, đặc biệt là với những người "có tri thức" (ý em là có học đại học này kia). Dẫu biết là học rút cuộc chỉ để sau này đi kiếm tiền nhưng nhiều khi cũng sẽ thấy chạnh lòng lắm đấy ạ. Chưa tính những lúc bị chủ chửi mắng cạnh khóe, những ng kia tự trọng vốn cao, lại có học thức nữa, sẽ thấy ức chế vô cùng.
  6. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Bác ở Việt Nam đã có công việc ổn định, lại đang học chương trình cao học, vợ con đầy đủ rồi, tội tình gì chia năm xẻ bảy, người ở nước này, người ở nước kia, li dị rồi làm hôn thú giả, qua đây lại có khả năng cao làm việc chân tay hoặc nhà máy thì qua Đức làm gì hả bác? Mình đây còn đọc thân, học xong còn chỉ muốn về Việt Nam liền đây này. Ở Đức cứ như cá nằm trên bờ.
  7. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chia năm sẻ bảy thì em cũng không sợ lắm vì Praha (chỗ mẹ vợ ở) và Franfurt (cậu ruột ở) cũng không xa lắm, mọi cố gắng cũng vì tương lai con cái mà, quan trọng ở đây là các cách như thế để vào Đức (ví dụ cho con nuôi sau nó kéo cả bố mẹ luôn..) có khả thi không vì tuổi giờ mình không phải quá trẻ để có thể thất bại và quay lại làm lại từ đầu một lần nữa (trường hợp không xin được giấy tờ và bị đuổi về nước)...

    Vì thế nên mong các bác hết sức góp ý giúp đỡ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À em muốn hỏi kỹ hơn, em muốn học tại Frankfurt (cho gần người nhà) thì với điểm số như vậy (điểm trung bình 7.37 kinh nghiệm 5 năm làm việc ở các công ty khác nhau chuyên nghành CNTT) thì em có thể có cơ hội xin học Master ở trường nào không hay phải xin những nơi vùng sâu vùng xa hẻo lánh hơn (mà chỗ nào được coi là hẻo lánh ở đức để em còn tìm)? Nếu xin FH thì là học lại đại học đúng ko bác nhỉ?

    Cảm ơn và rất mong mọi người giúp đỡ.
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    biết là bể khổ
    vẫn cắm đầu bơi
    không bị cá mập xơi
    thì chắc thành chính quả .
  9. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Nếu chú vì tương lai con cái thì chú chỉ việc cho nó làm con nuôi của cậu là được rồi. Không thì để nó lớn lên cho nó đi du học. Chú đâu cần phải đánh đổi cả sự nghiệp ở Việt Nam và gia đình mỗi người một nơi như thế. Đó là nói trường hợp vợ chú ở Praha, con chú ở Frankfurt làm con nuôi và chú phải đi học ở một chỗ khác nào đó ở Đức. Praha và Frankfurt cách nhau khoảng 512 km cũng không được gọi là gần đâu chú. ok 1 tháng gặp 1 lần còn may ra, chứ cũng không gần đến mức hàng tuần phóng qua phóng lại được. Hơn nữa nó lại là 2 nước khác nhau, sử dụng 2 ngôn ngữ khác nhau, tuy là cũng liên minh châu âu nhưng ít nhiều cũng có những cái khác nhau ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình chú. Con của chú chắc còn khá nhỏ, đã sớm không cùng sống cùng ba me nó rồi như thế cũng không nên.

    Tuy là chú lập cái topic này ra để hỏi có nên hay không nên , nhưng mình thấy là chú vốn dĩ trước đó rất quyết tâm đi cho bằng được rồi, dù là phải trả nhiều giá khá đắt (li dị trên giấy tờ, kết hôn giả, cho làm con nuôi, khả năng sẵn sàng qua đi làm việc hãng hay chân tay, cửa hàng,...) , vì mặc dù cũng có nhiều ý kiến thực tế khách quan của những người đang sống và học bên đây nhưng xem ra chú vẫn bất chấp. Vậy thì mình nghĩ giờ không cần thiết phải bàn là có nên hay không nên, mà chỉ là tìm cho được bằng mọi cách để qua bên đây thôi.

    Vụ chú qua đây xin học Master có thể là không quá khó khăn, nhưng mình lại không can tâm nhìn gia đình chú bước vào hoàn cảnh như thế, thôi thì các bác các chú nào đã nói là có thể xin được Master bên Đức này cho chú ấy thì giúp chú ấy một tay vậy.

    :-< Any way, chúc gia đình chú gặp nhiều may mắn trên đất khách sau này.
  10. cunconghe

    cunconghe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang học Mas, thực tình mà nói với mình khả năng ở lại làm việc và định cư cũng khá là cao. Nhưng mình cũng có cảm giác như bạn, thực tình cũng chả muốn ở lại đây làm gì. Cảm thấy nếu ở lại đây lúc nào mình cũng chỉ là thằng nhập cư, một loại công dân hạng 2,3 gì đấy thôi. Có phấn đấu cả đời cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu chứ còn lâu mới mơ được đến việc được làm quản lý hay có một cái gì đấy gọi là địa vị xã hội. Haiz nhiều lúc nghĩ mà thấy mệt mỏi. Trái tim thì khát khao muốn trở về còn khối óc thì lại bắt mình phải ở lại. ~X
    Thực ra nhiều người luôn cho ở bên này là thiên đường, sang được đến nơi là sung sướng và có tương lai tươi sáng. Theo mình điều này chỉ đúng ở một khía cạnh nhỏ nào đấy thôi.

Chia sẻ trang này