1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến của các bác

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangcuntk5, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepH5N1

    hiepH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    anh cũng chẳng biết phải nói với em thế nào nhưng đấy là nguyên tắc của những cặp vợ chồng mới cưới và còn trẻ {em cũng vậy } anh cũng vậy đấy là chặng đường phải đi qua -- vì đó mới chính là con người thực của người ta khi yêu tất cả mọi thứ đều đẹp đều là màu hồng chỉ khi lấy nhau mới có thể thổ lộ những cái xấu mà khi yêu ta mù quáng không nhận ra nhưng đó mới tốt vì thiếu sự cãi nhau đó mới là nguy hiểm vì đó là gia vị của cuộc sống và cãi nhau nó giúp cho 2 người hiểu nhau hơn và rồi đến khi làm lành lại rồi sẽ thấy hiểu và yêu nhau hơn -- GIẬN HỜN GIÚP TA HIỂU NHAU HƠN --mà phải không - em đừng suy nghĩ nhiều những chuyện như vậy vì đó mới chỉ là bắt đầu của một chặng đường của hôn nhân gia đình mà thôi và chắc chắn sẽ còn rất nhiều chông gai đang chờ đón phía trước,chúc em luôn luôn bằng lòng với những gì em đã và đang có,hãy chấp nhận nó để mình sẽ tìm được hạnh phúc trong đó -- Chúc vợ chồng em hạnh phúc trăm năm -- hiệp {gà} -- Bật mí với em là anh đã trải qua sự việc đó cách đây gần 10 năm rồi--thật đó và hiện giờ anh đã có hạnh phúc như ý rồi--HÃY CỐ GẮNG LÊN EM--
  2. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chị chẳng bao giờ cãi nhau với anh xã, chỉ có giận nhau thôi. Nói lí vài lời chồng chả nghe, nếu nói thêm vài câu nữa là anh chàng nổi cáu, lại còn thù mình vì cho là vợ lắm điều --> không nói thêm nữa mà áp dụng chiến tranh lạnh. Để mặc chồng hậm hực một mình, nguôi nguôi rồi thì xìu như quả bóng ngay, bắt đầu suy nghĩ những gì vợ nói, nếu mà thấy không thỏa đáng anh chàng bắt đầu quay lại nói lí với mình, nhưng trước đấy thì lại phải làm lành đã thì mới nói chuyện đươc chứ. Thế nên sau khi chồng xuống nước thì chị vui vẻ nghe lí lẽ phân trần của anh xã ngay, hợp lí thì ...cười hi hi, nũng nịu một tí coi như vợ cũng phải có lúc nghĩ chưa thấu đáo chứ. Còn nếu chồng sau khi suy nghĩ cũng tự thấy mình sai lè thì dĩ nhiên càng phải tích cực xin lỗi, dĩ nhiên là không phải bằng cách nói: anh xin lỗi đâu, anh chàng xấu hổ chết mất. Đấy kiểu gì thì vợ vẫn là người được chồng làm lành trước, cãi nhau là gì cho mệt.
    Nhưng mà chị cũng thấy một tuần cãi nhau vài lần thì hình như là nhiều quá. Thêm mắm thêm muối cho cuộc hôn nhân đậm đà thì cũng vừa vừa thôi, canh nhạt còn dể chữa chứ canh mà bị mặn thì khó chữa lắm thay, có đổ nước vào thêm cho nó bớt được mặn thì vị ngọt cũng đã nhạt hết đi rồi. Chắc hai vợ chồng em tính trẻ con quá, nếu thế thì còn có thể cứu vãn vì trẻ con thì cũng dễ quên. Hi vọng là vợ chồng nhà em chỉ cãi nhau cho sướng miệng rồi lại quên ngay chứ không thù lâu để cho nó đóng cặn vào cuộc hôn nhân rồi không cậy ra được nữa.
    Cho dù thế thì cũng cố kiềm chế cãi nhau nhé, cố gắng để chỉ dừng lại ở tranh luận thôi. Quan trọng là tự mình phải biết công tâm để chấp nhận cái đúng của nửa kia. Có những thứ thuộc về quan điểm, nguyên tắc sống không thể thay đổi ngay lập tức thì cả hai vợ chồng phải biết chấp nhận sự khác biệt của nhau, cần tôn trọng cái tôi của nhau một chút. Người ta hy sinh rất nhiều thứ cho gia đình không có nghĩa là đánh mất luôn cả cái tôi mà. Còn yêu nhau, còn sống lâu dài với nhau thì dễ thay đổi quan niệm vì nhau lắm, nhưng không nhanh chóng được đâu. Như chị đây cũng có rất nhiều suy nghĩ đi theo chiều suy nghĩ của chồng sau thời gian yêu và sống cùng nhau, cả chồng chị cũng thay đổi khá nhiều quan niệm của anh ấy thành giống chị dù những gì anh ấy nghĩ trước đấy chẳng có gì là sai hết.
    Hãy nghĩ đến nửa kia và nghĩ về cuộc hôn nhân của mình trước khi tranh cãi với chồng, em ạ.
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người biết điều, chúc mừng bạn!
  4. trangcuntk5

    trangcuntk5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em xin cảm ơn các bác vì các bác cho em nhiều lời khuyên bổ ích.
    Em xin kể với các bác là trước khi lấy chồng, em là người cực kỳ ít nói, chồng em còn khoe với mọi người em là người hiền lắm. Thế mà sau khi lấy chồng, có nhiều chuyện bực mình, khiến có lúc em cứ gân cổ lên mà nói, nói xong không nhận ra cả bản thân mình nữa, rồi thấy ăn năn, hối hận, bảo lần sau không nói nữa, nhưng lần sau thì lại cãi nhau vì chuyện khác. Chồng em bảo là Anh cứ tưởng em là người hiền, hoá ra em cũng ghê gớm, bảo em là độc ác, phù thuỷ,...
    Khi cãi nhau, em đang nói mà chồng em bảo im, thì em cũng im, không thèm nói câu nào, để chồng nói, có khi chồng em nói tiếp đến 15'' rồi chuyện cãi nhau kết thúc. Nhưng lần cãi nhau sau, chồng em bảo em là cãi chồng nhem nhẻm, Anh bảo em im, nhưng em không chịu im, đừng thấy Anh hiền mà bắt nạt . rồi bảo em là người bắt nạt chồng, anh phải nín nhịn em rất nhiều chuyện,.... Trong khi đó, thì mọi chuyện gì bỏ qua được là em cho qua, chỉ đến khi nào thấy ức quá, không chịu được thì em mới lên tiếng.
    Trước khi cưới, lúc nào em cũng mơ đến 1 gia đình đầm ấm hạnh phúc, ..... buồn quá

Chia sẻ trang này