1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến đồng thuận hoặc phản pháo của chị em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longroad_goodhorse, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longroad_goodhorse

    longroad_goodhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin ý kiến đồng thuận hoặc phản pháo của chị em

    Có một vài dịp được chat với một số chị em trên này, mình có nhận được vài lời khuyên về trường hợp khi bạn gái mình thuộc tuýp người hướng ngoại, ít nghiêng về gia đình, thích làm việc kiếm tiền và ít hứng thú chuyện nữ công gia chánh, thì khi kết hôn , cách giải quyết vấn đề này là : ở riêng , ko ở chung với bố mẹ chồng, ăn ngoài, ko nhất thiết phải luôn nấu cơm nhà- ăn cơm nhà, thuê oshin.
    Nhưng gần đây có đọc được bài báo này, thì mình lại cảm thấy hơi lăn tăn về những lời khuyên đó, dù tác giả bài báo có thể sai, nhưng lập luận và những dẫn chứng của tác giả cũng tương đối có sức thuyết phục. Vậy mong các chị em trên này có thêm ý kiến về bài báo sau , xin cảm ơn !

    Vợ đoảng ai thương?
    Thứ hai, 24/9/2007, 08:22 GMT+7

    Trong xã hội hiện đại, rất nhiều tổ ấm đang bị biến thành "tổ lạnh" chỉ vì tính đểnh đoảng, vụng về của người giữ lửa.

    Vợ đoảng xây... tổ lạnh

    Xã hội hiện đại ngày càng nhiều những cô gái năng động, hoạt bát với những công việc ngoài xã hội nhưng có vẻ như cũng ngày càng nhiều những cô nàng coi nhẹ việc nữ công gia chánh. Những cô nàng giỏi việc nước dở việc nhà này thường nửa khóc nửa khóc nửa cười với việc quản lý một gia đình. Hạnh Hoa, nhân viên ngân hàng, nói tiếng Anh như gió nhưng lại rất vụng về trong việc cơm nước. Biết rõ điểm yếu của mình nên ngay từ trước khi cưới cô đã bàn với chồng xin ở riêng và cô cũng được toại nguyện. Bận rộn cộng thêm tính lười và vụng nên căn bếp nhà cô hiếm khi đỏ lửa.

    Đến khi nhận thấy đi ăn bên ngoài vừa tốn kém vừa không đảm bảo sức khoẻ, chồng cô đề nghị nấu ăn ở nhà thì cái tủ lạnh nhà cô lại len chặt đồ đông lạnh và thức ăn chế biến sẵn. Mỗi lần sang thăm con mẹ chồng Hạnh Hoa rất xót ruột cho "thằng bé" mà bà vốn cưng như trứng mỏng. Bà hết góp ý chân thành lại đến bóng gió xa xôi nhưng Hoa cũng chỉ nghe lấy lệ nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng xa cách. Đến khi chồng cô phải đi cấp cứu vì món canh dưa để tủ lạnh cả tuần thì bà mẹ chồng nằng nặc bắt con trai phải dọn về bên nhà để tự tay bà nấu nướng chăm sóc chứ bà "không tin được "cái ngữ" ấy".

    Còn cặp vợ chồng Hằng - Tuấn thì đến khổ vì tính đểnh đoảng của Hằng. Việc cô tống cả khăn sữa và tã ướt nước đái của con cùng mớ quần áo của cả nhà vào máy giặt là chuyện thường. Nhắc thì Hằng lý sự rằng cô không có nhiều thời gian để ngồi phân loại và giặt riêng từng thứ. Nấu món canh bí thì Hằng cho cả bí lẫn tôm lẫn nước vào cùng một lúc khiến bí thì nhũn, tôm thì tanh khiến cả nhà cứ phải nhắm mắt nuốt cho qua bữa. Cái tính lề mề chậm chạp và cách sắp xếp công việc thiếu khoa học của Hằng khiến bữa ăn tối không khi nào kết thúc trước 9h chẳng bao giờ cả nhà đi ngủ trước nửa đêm. Từ khi có thêm đứa con nhỏ thì cuộc sống của vợ chồng Hằng cứ căng như dây đàn mà chung quy lại cũng chỉ vì sự vụng về, chậm chạp và cẩu thả của cô.

    Thanh Tú, phóng viên báo, thì lại rối như gà mắc tóc trong khoản chi tiêu nên tiền bạc với cô là cả một vấn đề lớn. Hai vợ chồng cùng đi làm, thu nhập hơn bảy triệu đồng một tháng, mới chỉ có một cô con gái bốn tuổi nhưng tháng nào nhà cũng như có trộm. Vốn tính thích gì mua nấy nên mỗi lần Thanh Tú đi siêu thị về thì chồng cô lại hoa cả mắt những đống đồ mà cô "thấy hay hay" nhưng có khi để cả năm chả dùng đến. Quần áo, giày dép cho con cô chủ trương phải mua đồ xịn nên đôi giày vừa mua hai trăm ngàn được hai tháng đã phải xếp xó vì bé Bông lớn nhanh hơn cô tính! Và cái điệp khúc đầu tháng gà quay, tôm hấp, cá bỏ lò, cuối tháng trệu trạo đậu phụ rán, lạc rang, rau muống luộc khiến chồng cô chán chường. Cực chẳng đã anh phải giành lấy việc tay hòm chìa khóa để hạn chế cái thói hoang phí của vợ.

    Đoảng tính không thể biện minh

    Lý do lớn nhất mà các nàng đoảng tính đưa ra để biện minh cho mình là thiếu thời gian. Nhà cửa bề bộn: có thời gian rỗi đâu mà dọn! Quần áo nhàu nhĩ: có thời gian đâu mà là/ủi! Bữa ăn đơn điệu: có thời gian đâu mà đi chợ và bày vẽ món nọ, món kia cầu kỳ! Chi tiêu văng mạng: phiên phiến thôi chứ thời gian đâu mà ngồi tính toán tẩn mẩn như các bà, các mẹ xưa nữa!

    Quả thực trong xã hội hiện đại, phụ nữ thay tạp dề bằng giày gót nhọn, thay làn đi chợ bằng máy tính xách tay, tất bật kiếm tiền và khẳng định mình thì các bà vợ, bà mẹ trẻ ngày nay bận bịu hơn trước rất nhiều và quỹ thời gian dành cho việc nhà ngày càng bị cắt xén đến thô bạo. Và giải pháp tối ưu mà các cô, các chị lựa chọn là thuê người giúp việc. Khi có người giúp việc trong nhà thì nhiều cô cô nhiều chị quên luôn cái thiên chức "xây tổ ấm" của mình. Đến khi người giúp việc về quê hay bỏ ngang thì nhà cứ rối tung lên như trong cơn đại loạn: con không chịu ăn, nhà không ai dọn dẹp, cơm không người nấu mà có nấu thì cũng không biết làm thế nào cho ngon bởi chưa từng biết hoặc đã quá lâu rồi không đụng đến.

    Có một thực tế rằng chị em bây giờ đã khác với các bà mẹ ngày xưa trong khi yêu cầu của các ông chồng lại chẳng chịu khác cha ông mình lắm. Đàn ông ai chẳng muốn vợ mình phải là một người phụ nữ đảm đang, vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con. Các chàng ngày nay có hiện đại đến đâu, có vị tha đến ngường nào cũng khó mà chấp nhận sống cả đời với một cô vợ đểnh đoảng, hoang đàng... Thay đổi quan niệm của họ khó hơn nhiều so với việc tu chỉnh lại mình, để một mái nhà thực sự trở thành một tổ ấm. Chẳng có gì đảm bảo rằng một cô vợ vụng có thể vun vén và duy trì một mái ấm hạnhphúc, một bà mẹ đoảng vị có thể nuôi dạy những đứa con nên người.

    Nghĩ về đoảng vị?

    Minh Ngọc (Đống Đa, Hà Nội)

    Em dâu tôi vô cùng vụng về, đểnh đoảng nên nhà cửa lúc nào cũng bộn bề, con cái nheo nhóc còn bản thân cô ấy thì lôi thôi, nhếch nhác nên cậu em tôi rất khổ. Dù cùng là phụ nữ chẳng hề có thành kiến gì trước đó nhưng tôi không thể "thông cảm" với cô ấy được vì cả nhà tôi đã rất thiện ý góp ý những cô ấy chẳng sửa đổi được là bao.

    Bà Trần Thị Vân (Ba Đình, Hà Nội)

    Tôi có hai cô con dâu, một cô rất đảm đang, khéo léo còn một cô thì cẩu thả, đoảng vị nên dù không có ý thức phân biệt nhưng tôi vẫn không thể thương được cô con dâu đoảng ấy. Tôi rất lo hai đứa cháu sau này cũng nhiễm những tính xấu ấy của mẹ chúng.

    Minh Thành (Thanh Châu, Đà Nẵng)

    Cô vợ đầu của tôi rất đoảng nên chúng tôi chỉ sống với nhau được ba năm. Thật may mắn người phụ nữ sống cùng tôi bây giờ giỏi thu vén gia đình nên cuộc sống của chúng tôi rất thoải mái và dễ chịu.

    Việt Dũng (Q.1, TP.HCM)

    Mẹ tôi khá kỹ tính nên tôi yêu cô nào bà cũng mời về nhà ăn cơm để qua đó quan sát tâm tính. Cô vợ sắp cưới của tôi đã bị "mất điểm" với mẹ tôi ngay lần ra mắt đầu tiên khi cô ấy lấy nhầm chai nước cọ sàn để rửa bát. Sau "sự cố" này cô ấy đã đi học nấu ăn và rất tích cực làm bếp, dọn dẹp nhà cửa nên cuối cùng mẹ tôi cũng "xuôi". Theo tôi, phụ nữ dù có làm đến chức gì đi chăng nữa mà không chu toàn nhà cửa, chăm sóc chồng con chu đáo thì cũng khó mà hạnh phúc được.

    Thanh Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

    Tôi rất ghét tính cẩu thả, luộm thuộm. Phụ nữ mà có những tính xấu ấy thì chắc chắn không phải là một người vợ, người mẹ tốt được
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    gái ngoan là fải bít vun vén gia đình...tớ k đồng ý gái k bítt tề ja nội trợ
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã yêu nhau thì tất cả tính xấu đều biến mất. Khi đã xác định vợ mình rất đoảng thì lòng sẽ thanh thản, không kêu ca gì nữa. Nếu mình luôn mong vợ mình sẽ thành cô a, chị b tuyệt vời thì gia đình sẽ trở thành địa ngục.
    Xin thưa là không có gì cải tạo được phụ nữ. Hãy chấp nhận và yêu thương họ để mong một cơ may nào đó họ sẽ đoái hoài đến ta.
  4. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi! Chủ topic muốn xin ý kiến của chị em mà mình lại nhảy vào. xo di xo di. Nhảy ra ngay đây ạ. Chúc mọi người hạnh phúc. Em lại trở về với mụ đoảng nhà em.
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn 200 tuổi nói hoàn toàn đúng về mặt lý thuyết.
    Nhưng trên thực tế, trừ phi mẹ các bạn nam cũng rất đoảng vị, nếu không thì cuộc sống với vợ đoảng là địa ngục đấy. Nếu trót yêu phải cô đoảng vị, thì ít nhất cũng phải có một oshin đảm đang . Chứ đi làm mệt mỏi, về thấy nhà cửa bừa bãi, cơm nước dở òm, con cái nheo nhóc thì..
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    He he. Nói thật với bạn là tôi sống trong một môi trường đoảng vị hơi bị đậm. Thế mà tôi còn chịu được vui vẻ. Quả thật là tôi cũng hơi bị AQ, nhưng biết làm sao hở giời. Thôi, lại nhảy ra. xo di xo di.
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ôi ,phụ nữ mà để gắn sau lưng thêm từ đoảng thì đáng chán lắm lắm .
    Tớ đọc cái bài cậu post mà ngán ngẩm ,dù tớ viết nhà văn nhà báo thì nói láo hơi nhiều .Thật tình xung quanh tớ ,tớ nhận thấy con gái giờ có thể không bếp núc thêu thùa khâu vá như thời các cụ trước được (điều kiện học tập + công việc không cho phép ) ,nhưng cái sự đoảng kiểu bếp núc không biết dùng thế thì quả thật không chấp nhận được .Có thể bận học , bận làm , nhưng bỏ ra 1 ngày 2 tiếng cho chợ búa bếp núc thu dọn là việc quá đơn giản .Bản thân tớ còn coi đấy là thú vui để relax vì tớ thích ăn , hay ăn ,ăn nhiều + lười tập thể dục nên bếp núc lại là chuyện coi như vận động cho nó tiêu hoá năng lượng .Trường lớp học thêm về nữ công cũng không thiếu ,tội gì phải chịu mang cái tiếng đoảng , không tự nấu được cho chồng con ,cháu chắt sau này bữa cơm ?????
    Tớ phản đối cánh đàn ông tự chấp nhận cái phận có vợ đoảng , tự mang trong mình cái ý thức bạn 200tuoi post : "Khi đã xác định vợ mình rất đoảng thì lòng sẽ thanh thản, không kêu ca gì nữa" .Như thế là bất hạnh ,chứ không thể gọi là thanh thản được .Gọi là yêu rồi cưới vì tình cảm thì được , chứ chấp nhận cái sự tuyềnh toàng trong gia đình là ngu dốt . 2 bên đều có quyền góp ý nhắc nhở nhau . Quan điểm về gia đình của tớ cổ hủ và rõ ràng : "Đàn ông thì phải lo kiếm tiền và quảng giao , đàn bà thì bếp núc và con cái " . Gia đình là hạt nhân của xã hội , phải xây cho nó đẹp , nó xinh xắn , nó phát triển , chứ chấp nhận cái cảnh nhà cửa bề bộn , con cái bẩn thỉu nheo nhóc mà chịu nổi àh ? Khiếp , tưởng tượng mà ghê , mẹ tớ đi sàn nhà thấy tí sạn là cụ đã dễ gắt ầm lên rồi , bố tớ về mà quần áo ,hay mùi mồ hôi làm sao là cụ phản ánh ngay , thành ra nó thành cái nếp trong nhà ,không có chuyện 1 đống quần áo bẩn hay bát đĩa nấu xong không rửa ngay . Tớ cũng cầu khấn trời phật đừng gieo thân tớ vào cái anh chồng nào lười hay bẩn , vì tớ rất ghê cái sự bẩn , mùi miếc linh tinh tớ cũng ghét ,nhất là cái mùi mồ hôi lẫn xe cộ bụi đường , về là phải thay ngay ra. Trẻ con là phải sạch sẽ và thơm tho .Mũi dãi loằng nhằng , quần áo cáu bẩn , mồm miệng nhọ nhem tớ cũng sợ . Nhìn thế chỉ muốn đá tiu cho cái .Tóm lại , nhà cửa là phải sạch sẽ , chồng con phải tử tế nghe theo sự sắp xếp của mình , đến bữa ăn uống gọn gàng thu dọn rồi còn đi nghỉ , thế mới là gia đình . Người phụ nữ mà để gắn chữ đoảng thì đúng là hỏng hẳn .

  8. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Đoảng thì ko làm vợ được à. Cứ là phụ nữ sẽ làm vợ đc. Làm vợ đâu cứ phải làm việc nhà
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không? Làm vợ được chứ? Chỉ là khó trở thành vợ hiền, vợ đảm thôi.
    @200 tuổi: vậy cô gái đoảng nào lấy được bạn là sướng rồi.
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    e***

Chia sẻ trang này