1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến đồng thuận hoặc phản pháo của chị em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longroad_goodhorse, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    vợ đoảng thì mình chăm lên 1 tí . Bây giờ đàn ông con trai cũng nên chăm lo chuyện gia đình chứ
  2. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần gặp các giai (ngoài đường), hỏi thăm "Khi nào em lấy chồng?", tớ toàn trả lời "Khi nào em kím được tiền đủ để thuê Oshin thì em sẽ lấy".
    Hêhê, nói như thế nhưng tớ ko phải là đứa đoảng vị. Tớ học nấu ăn nhanh lắm, lâu lâu cũng thích dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người khác,... nhưng nói thật là tớ rất.... LƯỜI!
    Nếu bạn ướp thịt heo, bò chuẩn bị nấu, tớ chỉ cần ngửi qua là biết bạn ướp có vừa tay hay ko. Nhưng thú thật là tớ lười vào bếp nấu lắm á. Ăn cơm xong cũng lười rửa chén lun. Lâu lâu má la mới lò dò xuống rửa thui.
    Nói chung là cái tội lười chứ ko phải ko biết làm. Tớ có "được" xếp vào loại này ko nhở?
  3. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    bạn này còn đang yêu, nên còn chưa nghĩ kĩ, hơi bị trẻ con, ý kiến chị em thế nào thì tớ chịu, nhưng kết nhất cái câu : tiêu chuẩn chọn vợ của thanh niên thời nay cũng ko khác cha ông là mấy., ko thể chịu dc khi vợ ko biết nấu ăn, ko thể cầm cái kim đơm cúc áo cho chồng (nói thẳng, mặc dù em tự làm cũng được) và nhất là ko chịu về quê chồng. Em chưa lấy vợ, cũng chưa sống như vợ chồng với ai, nhưng quan điểm trên của em ko thay đổi.
  4. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    tớ biết "kiểu" phụ nữ này đấy
    sẽ là một người vợ không tệ nếu các ông chồng dễ tính nhưng là một bà mẹ "thảm họa" đối với con cái
    khổ thân con bạn trong tương lai nếu bạn không sửa << hu hu ... tớ nói thật mà, không phải là tớ ác khẩu đâu
  5. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Khi sinh con người ta phải khác chứ, cậu cóc bít gì cả. Con người ta phải thay đổi khi môi trường sống thay đổi chứ.
    Sau này lấy chồng, có con, chắc chắn tớ sẽ chăm chỉ chăm sóc chồng con tớ. <--- tự nhủ như thế!
  6. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    vợ tớ sau này mà kô biết nấu nướng là tớ bỏ luôn,chỉ yêu cầu là nấu ăn ngon thui,
    tiêu chuẩn chọn vợ rất đơn giản
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ơh....thế àh . có cô này nấu ăn ngon cực nhưng có cái hơi lùn , hơi đen , mặt hơi rỗ đã dzạy còn hơi thô lỗ được hong chịu hông naói 01 tiếng làm mai choa ấy bảo đảm nấu ăn ngon cực...
  8. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    vậy àh,giới thiệu đi.Mình kết vụ nay rùi đó,đang kiếm con vợ thứ 41 mà mãi chưa tìm được.Nhớ PM cho mình.Thank
  9. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chít cười
    Đúng là khi yêu thì cứ bẩu, qua hết, yêu hết cái tính xấu này tính xấu nọ nhưng mà sống với nhau thì lâu lắm, muốn có hạnh phúc bền lâu thì đúng là người vợ vẫn cứ phải đảm đang những việc mà có thể coi như là truyền thống rồi.
    Chỉ có khác là bây giờ nếu nói bình đẳng, người vợ đã được đi làm kiếm thêm thu nhập cho gia đình, được giao tiếp và tham gia hoạt động xã hội. Nhưng cái này đòi hỏi phải có sự bố trí phù hợp, ko thể lấy cái lí do là ko có thời gian này nọ để làm cái này cái kia được. Cắm đầu cắm cổ vào kiếm tiền, nhưng mục đích cuối cùng của việc đó là gì, vẫn là để lo cho gia đình mà thôi. Vậy thì chỉ cần lượng thời gian vừa đủ để kiếm được số tiền vừa đủ và dành thời gian ko cần thiết bỏ vào việc kiếm tiền để lo cho gia đình vẫn hơn.
    Nhưng người chồng cũng ko được phép như xưa, ngồi vểnh râu trên ghế co chân lên để vợ lau cái sàn nhà dưới chân được. Đó cũng là điểm khác, phải biết quan tâm chia sẻ với vợ, ko đổ mọi nhiệm vụ gia đình lên đầu vợ được.
    Động lực để cả 2 cùng nhường một bước đó là tình yêu gia đình, yêu chồng con.
    Cơ mà tớ thấy, đáng nhẽ ra, con dâu thời gian đầu tốt nhất là sống chung với mẹ chồng, có vấn đề gì để mấy bà mẹ chồng huấn luyện cho thì mới ổn được
    Được botay123 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 26/09/2007
  10. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Các bác gái bây giờ cứ lấy lí do là bận đi làm kiếm tiền , ko nấu nướng dọn dẹp nhà cửa được , rõ chán .
    Ng yêu em vừa đi học vừa đi làm , về nhà vẫn cơm nước đàng hoàng , nhà cửa vẫn sạch sẽ tinh tươm chứ ai lại như mấy bà kia thì ăn cám hết !
    Mà học nấu ăn thì có cái gì đâu , đến đàn ông như em đây còn nấu được chục món nữa là .
    Dọn dẹp nhà cửa thì chỉ cần chăm chỉ 1 tí là được , một ngày bỏ ra nửa tiếng , có cái gì to tát đâu nhỉ . Cứ như bọn em , 1 đứa hút bụi , 1 đứa lau nhà , 1 đứa nấu cơm , 1 đứa rửa bát , chia việc ra làm thì nhanh không .
    Theo em tất cả là do tính người chẳng phải do hoàn cảnh gì hết .

Chia sẻ trang này