1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến mọi người về cách trị "hoạn thư"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 09/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Chả là e vs gấu yêu cũng hơn 3 tháng rồi , gần đây bọn e có hay cãi và mâu thuẫn vs nhau trong 1 số chuyện mqh của nhau . E đã từng xấu hổ vì gấu ngang nhiên giựt đt của e khi e nc vs 1 bạn gái cũng rất thân nhưng ở xa . Ko những thế mà còn dằn vặt bạn e những câu rất khó nghe " anh ấy đang đi chơi vs bạn gái , bạn k cần phải biết a ấy làm gì ... mày là đứa nào ? hoặc ai đó là con gái nt hỏi thăm e , làm quen thì sẽ nhận ngay 1 quả dằn mặt tương tự như thế " Sau đó thì e cũng nói thẳng là k đc làm thế và gấu đã nhận lỗi....

    Tiếp hum qua , e có bảo là ex nt cho e nói 2 đứa giờ coi nhau k quen biết , e có kể cho gấu nghe nhưng e đã del cái sms đó đi , và gấu vu khống e có gì mờ ám giấu nó nên phải del sms đi >>> gấu giận bỏ về .... E cũng chỉ nói để nói hiểu hơn về mqh e vs ex đã xong rồi ... nhưng vì ghen bóng gió nên nó cứ nghĩ linh tinh , làm e rất ức chế .... e làm ầm lên tối qua cho nó biết mặt , chứ cứ bị vu khống thế này e k chịu đc

    Đấy chỉ là 2 việc điển hình thôi , ngoài ra thì gấu cấm vận mọi mqh của e như yh , face . Thậm chí ra đg mà liếc gái 1 cái nó cũng nghĩ ngợi , hay e có chém gió vs mấy đứa k quen trên face 1 chút thôi , nó cũng bảo e del hết đi . E hỏi nó sao phải làm như vậy thì nó chốt 1 câu là e chưa đủ lòng tin cho gấu

    Theo các bác để trị được cái tính ghen tuông bóng gió thế này thì e phải làm gì ah . Có bác mách e thử ghen lại vs gấu về mấy thằng tán gấu xem hiểu quả ko ? e cũng đã cố tình ghen ,thậm chí cũng y như nó làm vs e nhưng càng ghen e lại càng thấy yêu gái , ko những k trị đc gái mà còn mất hết tự tin nữa . Haiz , các bác ơi , các bác có cách nào thì giúp e vs ah . Ko sau này e ra đg có nhỡ mắt nhìn 1 đứa chân dài thì nó lại bảo k tin tưởng e mất . Rồi lại xảy ra cãi vã thì e đau đầu lắm . E xin cảm ơn
    E xin trích 1 đoạn chat vs gấu


    trang: cái e cần là sự tin tưởng

    11:45:39
    trang: có ai vui khi thấy bạn trai mình đi ngoài đường suốt ngày nhìn gái

    11:45:59
    tran: có ai vui khi thấy bạn trai mình suốt ngày tán tỉnh chém jo với người con gái khác

    11:46:21
    trang: có ai vui khi thấy bạn trai mình nc với 1 người con gái vào lúc tối muộn??

    11:46:26
    trang: a nghĩ đi

    trang: lòng tin lấy ở đâu?

    11:47:23
    trang: trả lời hộ e kai

    11:47:40
    trang: còn a nói

    11:47:45
    trang: e là người cả nghĩ

    11:47:52
    trang: hay nghĩ theo chiều hướng tiêu cực

    11:47:55
    trang: có thể


    11:48:05
    trang: nhưng thử hỏi 100 người con gái

    11:48:11
    trang: rơi trong tình cảnh của e

    11:48:15
    trang: họ có nghĩ như e ko

    11:48:30
    trang: nếu trong số đó có lòi ra một người

  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Các bác giúp e cái , tình thế nước sôi rồi . Hn e bảo thẳng chứ " phải chăng e k tự tin vào cơ thể của mình nên e k muốn a ngắm cơ thể của đứa khác ? " [:D]
  3. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thống nhất quan điểm với gấu, cái gì không đúng thì phải sửa. Còn không thống nhất được thì tốt nhất là chia tay.
    Quan điểm sống không hợp nhau thì ra đi là chuyện sớm muộn.
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú này spam topic gớm nhỉ? Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Từ lâu e cũng nghĩ nhỏ nhặt nhưng càng ngày gái càng làm quá lên . E cũng dùng đủ cách như túy quyền , ghen lại ,,, nhưng k hiệu quả mấy
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Theo anh sự việc lần này không nghiêm trọng. Lỗi nằm ở phía chú. Bởi vì cơ bản chú không phải là một thằng đàn ông nó quá tốt đẹp gì, còn đầy ra đấy nhiều khiếm khuyết. Tiên trách kỷ, hậu hãy trách nhân.

    Một cao thủ trong trường hợp tán nhiều gái, vẫn có thể tạo được niềm tin với các gái đó. Trong mắt các gái, cao thủ đó thực sự là một người đàn ông chung thủy, đáng tin và chỉ có mình cô ta trong trái tim. Ngược lại như chú chẳng hạn, chỉ có tiếng mà không có miếng. Thế nguyên nhân nó nằm ở đâu?

    Nguyên nhân nằm ở chỗ chính bản thân chú cũng muốn khẳng định giá trị trong mắt gái, khẳng định bằng cách là có rất nhiều gái theo đuổi chú. Cách làm này hoàn toàn đúng trong trường hợp chú đang cưa cẩm gái, nhưng lại rất sai trong trường hợp hai người đã yêu nhau. Vì sao à? dài lắm, nói ngắn gọn là nó không tạo được niềm tin và cảm giác an toàn cho đối tác. Hãy nhớ lại, khi có các gà khác vây quanh gái, và gái đáp lại một cách thân thiện thì chú có cảm thấy khó chịu không? Anh chắc chắn là có.

    Thế khi yêu nhau rồi, thì nên khẳng định giá trị trong mắt đối phương bằng cách nào?

    - Khi đi trên đường, một cô gái xinh đi ngang qua, hãy làm ngơ như không quan tâm, mặc dù chú thèm nhỏ dãi. Nó chứng tỏ ta không giống những thằng gà háo sắc khác.
    - Khi đang ngồi chơi với gái mà có bạn gái khác gọi điện, hãy nói chuyện trong sáng, xã giao và kết thúc câu chuyện sớm. Bởi ta đang đi chơi với người yêu cơ mà, trong mắt ta gái là duy nhất người đem lại cảm hứng trò chuyện.
    - Hãy kể cho gái nghe về những người bạn xung quanh, bởi gái cần hiểu hơn về cuộc sống của ta. Tất nhiên đừng dại gì kể những chi tiết tiêu cực như "ngày xưa anh thích con này, con kia...giờ vẫn chơi với nó và thích nó...".
    - ...và đôi khi hãy nói dối, vì ta biết điều đó làm gái vui.

    Anh thấy chú chả học được thêm biểu hiện của đức tính nào trong 4 cái chín chắn, lạnh lùng, hài hước... kia cả mà ngày càng đánh mất nó. Chúc chú nghĩ thông ra vấn đề. Lấy được niềm tin của một cô gái nó là chuyện quá dễ dàng, không làm được thì 2 mối tình của chú chẳng giúp suy nghĩ của chú lớn thêm. Hãy biết quý trọng những gì mình đang có, một ngày nào đó nếu mất gái vào tay một người khác, chú sẽ cảm thấy thực ra gái nó không hoạn thư như chú từng nghĩ.
  7. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    jãn ra để làm mới mình và làm mới tình yêu của bác
    sau đó chính bác hãy là người quay lại để kết nối tình yêu chứ đừng để em nó phải nói hay hỏi.
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bác đã đánh mất lòng tin ở gái quá nhiều, muốn lấy lại nó kể ra bây giờ cũng khó, nên chăng có chế độ ăn kiêng k YH , k FB, k dùng đt, mt ,... lúc nào gái cũng điểm danh là có mặt thì may ra bác ạ ;))
  9. Dauchamhoi_na

    Dauchamhoi_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi cho nó lành bạn ơi
  10. DMX

    DMX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    102
    Bạn gái mình cũng tên Trang và cũng tựa tựa như bạn gái chủ top..cơ mà có yêu thì mới có ghen chỉ có điều cách thể hiện cô này khác cô kia thôi.. Bạn hãy vui vì cô ấy như thế nghĩa là cô ấy còn yêu bạn ^^. Hãy bỏ qua cho gái..

Chia sẻ trang này