1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[xin ý kiến]người yêu e như thế này là sao ah ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just4e, 06/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Maldini

    Maldini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác nghĩ thoáng nhỉ, mình giống chủ thớt chả rộng lượng được như các bác.
    Vấn đề là ở chỗ chủ thớt phải xác định việc cáo của bác hẹn hò uống cà phê với cái thằng thích cáo kia có phải sự thật không? Hay là cáo chỉ tung hỏa mù để thử bạn, làm bạn ghen.
    Nếu việc đó là đúng sự thật thì lạ thật, con gái kiều gì, có người yêu rồi, biết thằng kia thích mà vẫn cà fê cà fáo 2 ngày liên tiếp là sao, nó có coi chủ thớt là gì nhỉ, tiếp theo thế nào chủ thớt tự quyết định được rồi.
  2. bibi15290

    bibi15290 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Mình là con gái, mình có ý kiến thế này: Có gì khúc mắc nói chuyện thẳng thắn với nhau để giải quyết vấn đề,không lằng nhằng tránh sau này vẫn ấm ức rồi quay ra "xoáy" nhau vì chuyện từ 300 năm về trước.
    Còn riêng bản thân mình,mình đã yêu 1 người thì với những người con trai khác mình sẽ không có giao lưu riêng lẻ. Trừ khi là bạn thân, còn cái kiểu đánh lẻ đi uống cafe vs 1 ng bạn bt có ý thíchmình trong 2 ngày liên tiếp thì không bao giờ.Quan điểm phải rõ ràng. hêê. Các bác cứ nói chuyện k có gì, nhưng vào trường hợp của bác kia: ny vòng vo lại đi ún cà phê vs thèng thầm thích đã lâu khó chịu là phải. Bác là đàn ông nên khẳng định chủ quyền và nhắc nhở em ý.đừng nến quá trớn. Em là con gái em cũng không thích cái kiểu đó
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vấn đề là nếu sự thật, thì bạn cảm thấy thế nào, giải quyết thế nào, chứ xác định chuyện tung hỏa mù hay không để làm gì?
    May quá xưa nay mình chưa bị ai kiểm soát mình muốn đi ăn với ai, chơi với ai, cafe với ai- kể cả bố mẹ. ( mà có cố kiểm soát cũng chẳng được). Vấn đề chỉ là lòng tin với mình, con người của mình...
    Người yêu đã thế, chả trách sau này có khối người cứ kêu lập gia đình là mất hết bạn bè, suốt ngày quanh quẩn.=))
  4. just4e

    just4e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hóa ra kechienbai là con gái ?mình tưởng là zai nên tương đối khâm phục suy nghĩ thoáng của bạn. mình tò mò chút thôi : như bài post trc thì ban có nói là thik đi uống cafe với n thik mình và quan trọng là bạn chứ ko phải cậu kia. cho mình hỏi lý do tại sao ?và lúc đó bạn có n yêu chưa ?


    mình xin nêu quan điểm của mình về việc 1 cô gái có n yêu ma vẫn cứ đi cafe liên tục với 1 thằng thik mình : cô ta thik đc chăm sóc, đc chiều chuộng, quan tâm và dù biết điều này sẽ gieo hy vọng vào cậu kia thì "MAKENO" ! và hình như cô ta ko nghĩ đến việc cậu n yêu sẽ nghĩ như thế nào ! ( bạn ke chien bai đừng nghĩ mình nhắm vào bạn, quan điểm cá nhân thôi ).

    mình là con trai. nếu người con gái mà mình thik đồng ý cafe 2 lần liên tục trong 2 ngày thì mình sẽ nghĩ là cô ta thik mình ---> sẽ tán tỉnh, chăm sóc, quan tâm nhiều hơn ----> vì có hy vọng !

    các bác zai khác có nghĩ giống e ko ?

    về cách giải quyết của mình : cả 2 lần cafe mình đều gặp và nói chuyện thẳng thắn với bạn gái mình. mình cũng nói thẳng là mình MUỐN tin nên tin cô ấy. mình nghĩ đến những phần tốt đẹp trog cô ấy nên mình muốn đặt niềm tin vào đấy.hiện tại bọn mình đang dàn hoa ! mọi n có thể cười mình nhưng mình thực sự muốn cho mqh này 1 cơ hội, để ko hối tiếc !

    p.s: trên này chỉ là 1 phần câu chuyện trong mqh, mình có kể câu chuyện này + 1 vài chi tiết riêng tư với bạn bè cả gái lẫn trai thì kết luận chung là "dối trá và bắt cá 2 tay" !mình thật sự yêu nên muốn biết những n xa la ko phải bạn mình nhìn nhận như thế nào nên đã vào đây. hỏi.nói theo kiểu sở khanh 1 chút : mình đã tán, đã xếp hình và ko có phụ thuộc kinh tê hay nợ nần j cô ấy nên dù chia tay thì có vẻ mình cũng chả ảnh hưởng j. đơn giản là mình yêu nên cố gắng vun đắp cho nó thôi !( nhưng nói thật là cách nghĩ của mình cũng ko đc thoáng lắm đúng như nhận xét của vài bác trên này )
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nếu tự nhiên thích cafe, thì có nhiều lựa chọn, tùy thuộc vào thời điểm. Lúc đấy thích chọn ai, thấy ai phù hợp: người yêu, bạn thân, con trai, con gái, người quen... Có khi kể cả người chưa từng gặp và nói chuyện bao giờ- người không quen biết.( cái này là do cái đầu lúc đó nó tự biết chọn người nào mà mình thấy phù hợp. Bạn không có khả năng chọn này, nên có nói, bạn cũng chả hiểu).
    Vì lý do ở trên, nên chuyện cafe với ai chẳng có gì là quan trọng cả. Vì mình đã lựa chọn người đó là phù hợp trong thời điểm đó, nên hiển nhiên, mình đặt lòng tin vào chính mình và sự lựa chọn của mình- với một người mình chọn để uống cafe.
    Và điều đó, thì liên quan gì đến việc bạn đã có người yêu chưa, người thích chưa, người quen chưa đâu bạn???
    Trong mọi mối quan hệ đều rõ ràng, không bao giờ có kiểu lập lờ với gây ảo tưởng. Nên chuyện đi cafe với ai chẳng gây hy vọng hay tạo sự thất vọng cho ai cả( nếu có, là tại họ không tin những gì mình nói. Mà không tin, giải thích thế nào cho tin nổi?)
    Cũng với những điều đã nói ở trên, thì cũng thích đi cafe với người thích mình, bởi ít nhất, đó cũng là những người bạn, quan tâm đến mình hơn những người khác, nên mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn( cảm giác nói chung của con gái là thích sự quan tâm). Thực tế, chỉ cafe và gặp những người mình thấy thoải mái( trai hoặc gái, thích hoặc không thích mình), không gây cảm giác khó chịu hay ép buộc gì. những người thích mình mà gặp khôgn thấy thoải mái, nhất quyết không gặp.
    Vậy, chuyện ai đó thế nào, gặp ai chỉ là chuyện của chính bản thân họ, không liên quan đến người khác. Người khác tự khó chịu, tự đánh giá, đó là quyền của người káhc, chả ai cấm, cũng chẳng ảnh hưởng đến mình.
    Vậy được chưa bạn?
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì có nguời yêu/chồng rồi mà cà phê riêng với 1 người khác phái thì cũng ko thành vấn đề gì lắm, miễn là không đụng chạm tay chân hay tán tỉnh ve vãn là được. Có điều đã có người yêu mà đi cà phê với 1 jai khác 2 ngày liên tiếp thì cá nhân mình thấy cũng ko ổn lắm, hơi đáng ngờ à nha.

    Mình có 1 người bạn trai khá tâm lý nên đôi khi có nhiều jai nhảy vào FB mình khen này khen nọ hay nói chuyện theo giọng tán tỉnh 1 chút, hoặc rủ mình đi chơi, hoặc khi mình đi chơi với anh ấy có jai này jai kìa gọi điện, nhắn tin, v.v... thì anh ấy cũng không truy cứu hay ghen tuông gì (nhưng vẫn âm thầm để ý để đề phòng =)) ). Bạn trai mình còn nói, em có nhiều người thích thì anh càng hãnh diện vì có bạn gái như em. Quan trọng là tuy mình vẫn cà phê cà pháo và kết bạn với nhiều giai nhưng bản thân mỉnh rất đàng hoàng, ko hề l.ăng nhăng gì cả, vì thế anh ấy tin tưởng mình. Mình cũng ko có vấn đề j nếu jai đi cà phê cà pháo với các cô gái khác như bạn bè. :)
  7. lifesuck

    lifesuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh vẫn như vậy, just4e. Vẫn nhẹ nhàng tình cảm, vẫn nhút nhát và cả thiếu niềm tin nữa. Đừng để như em, đừng để cứ cố thèm khát niềm tin nhưng lại luôn nuôi hoài nghi.

    Chúc anh trai just4e vui!

Chia sẻ trang này