1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến tư vấn của mọi người về việc bắt đầu cưa 1 em ạh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manutd3003, 20/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Cập nhật tình hình cái ạ.

    Trưa nay e nhắn tin rủ em nó cuối tuần rảnh thì đi dạo ngắm phố phường vào thứ 7 hay chủ nhật e nhỉ, mãi đến tối lúc đang xem bóng đá mới thấy nhắn lại bảo là ngại quá trưa nay đang nhắn lại thì có chuyện phải đi thế là ko kịp gửi.lúc tối mới nhớ ra. EM nó kêu để em nó sắp xếp đã vì như đã hứa hẹn với mấy đứa bạn là em nó kín lịch rồi.

    Sau em bảo là cuối tuần e định đi cầu Long Biên, nếu rảnh thì đi cùng e cho vui, ko thì ko sao.

    Em nó nhắn như này: "Ẹc, dụ dỗ e ý àh? he he. Cầu Long Biên e cũng kết lắm. Wait nhé. He he"

    Em chưa nhắn lại gì cả, ko biết như thế có ổn ko ạ? Các anh cho em ý kiến với ạ. Có gì em cần rút kinh nghiệm ko ạ?
  2. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Kn thì cần, cần rất nhiều, cần trãi nghiệm để biết xử lý tình huống. Đang đt nc với gái nữa chừng lỡ bí rồi chạy lên đây tư vấn à?
    Theo a thì chú nên tìm gái khác mà chiến thôi, cố cũng ko đủ trình đâu.
    Gái bận kín lịch là ko thể tin đc. Kín vì nó chưa xếp chú vào lịch cho dù có rãnh.
    Bài học: mời (rủ) gái đi 1-2 lần mà bị từ chối thì ko đc rủ tiếp nữa, là đứa có học thì nó phải mời lại chú cho dù là bạn bình thường. Ngoại trừ chú đã nằm trong black list
  3. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Như vậy theo a là e out rồi ạ?

    Em này cũng có vẻ rất hay đi chơi và đi ăn uống với bạn bè @-) 2 lần trước e gọi điện đều có ý định rủ. Lần thứ nhất thì là hôm rủ đi cà fê ấy ạ, e ý bảo là xa lắm ko đi lên đâu, thế là thôi. Lần thứ 2 gọi điện thì đang đi ăn uống với bạn, thấy bảo là uống say bét nhè :| Lần thứ 3 e gọi định rủ đi nhưng thấy lại đang ở ngoài nên e ko nói gì đến rủ cả, chỉ hỏi là đang đi đâu àh, em nó bảo là đang đi uống cà fê với bạn, hỏi e gọi có chuyện gì, e bảo là hỏi thăm hôm trước uống rượu như nào thôi, em nó bảo say ko biết gì luôn @-).

    Và tiếp theo là như bên trên em nói đấy ạ.
  4. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Thứ thú vị nhất trong tình cảm là ta ko chắc chắn đc gì cả, có khi tưởng chừng như tạch nhưng lại ko, và ngược lại tưởng là chốt đc nhưng buổi hẹn quá tẻ nhạt nên cũng phải gác lại. Tùy hoàn cảnh tinh ý mà nắm bắt, nhanh nhạy nếu ko đúng với ý định phải biết uyển chuyển thay đổi chiến thuật. Kưa gái chứ ko phải làm việc, ko định trước đc gì đâu, chỉ là khả năng nào xảy ra cao hơn thôi.

    Gái a thì cả 2 lần đều chủ động mời a, nhưng ko phải gái nào cũng thế, cũng ko phải giai nào cũng đc mời..có cơ hội phải biết nắm bắt, cái này trãi nghiệm nhiều mới làm đc. Dù vậy, lần thứ 2 là a chốt luôn, gái bảo "từ từ đi a, e sợ cái gì đến nhanh rồi đi cũng nhanh" đúng là nhanh thật, mới hẹn lần 2 mà? :| tr.h này nếu p.tích, có thể nghĩ là gái từ chối khéo, tưởng là tạch, nhưng ko, đó là bản chất pn, muốn cái gì cũng chắc chắn, mặc dù bản chất tcảm éo có gì để chắc chắn cả! Biết điểm yếu đó nên giải quyết nhanh, gọn, lẹ :-" đấy là biết uyển chuyển và xử lý tình huống.
    Vừa chiều, đi cafe, gái ko chủ động nhưng "gợi ý". Đúng là gái này cá tính chuẩn ko cần chỉnh nữa.. Tay chân hđộng thoải mái rồi, bẹo má nhéo mũi cũng vô tư, từ lúc ngồi đến lúc về tay cầm tay ko chịu rời, sướng, thích nhất bàn tay trắng nõn [:P] Nhưng a ko hôn mặc dù biết là hôn sẽ ko gặp phản khán gì, a còn tinh ý là gái nhai kẹo vì nghĩ rằng a sẽ kiss ;)) nhưng do ngồi nơi đông người, hôn sẽ ko đc tự nhiên nên thôi, để lần khác. (Lần trước a hôn ở Đông Hồ, quán cũng ko đông lắm, gái cũng chỉ phản kháng hờ hững)
    Nếu để các chú tư vấn, sẽ phán là tay rồi sẽ tới ngực, rồi sẽ tới.. A kđịnh, với gái của a như thế là htoàn sai. Dĩ nhiên làm là sẽ đc đấy, nhưng sẽ gây hoang mang trong tư tưởng gái sẽ ko tốt cho sau này. A muốn nhấn mạnh là có những tình huống ko ai có thể tư vấn cho chú đc cả mà chú phải tự vận động, những bài bản hay bí kíp chỉ nên rút kn chứ ko làm theo y khuôn đc. Dù là cáo thành tinh, nắm bắt đc tâm lý thì cáo éo bao giờ đoán đc mình sẽ làm gì (nhai kẹo đi, a éo hôn, làm gì a? :)))

    Trở lại tr.h chú, như vậy ko nghĩa là tạch, mà ko đc rủ rê nữa vì đó là cách xử lý đúng nhất. Nếu gái ko gọi lại để "đền bù" thì gái ko đáng để chú bận tâm. Có học mà éo biết cư xử thì lượn đi, cái này gọi là "cái đầu lạnh", còn lụy gái cứ chờ cơ hội rủ đi như hó chực xương thì đốt sách cho rồi, học hành gì nữa?
  5. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
  6. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Vâng. Vậy theo anh thì giờ e cứ mặc kệ, cuối tuần mới hỏi là có đi hay ko ạ? Rồi sau lần này thì kệ, chả rủ gì nữa đúng ko ạ? Hay là cho dù đến cuối tuần thì cũng mặc kệ, nếu ******* lại hay nhắn lại báo cho e thì e đến đón còn ko thì thôi, e cứ đi, kệ gái hả a? Em ko lụy đâu ạ, chỉ là còn gà công nghiệp nên ko biết cách ứng xử thôi ạ. Vì giờ em cũng thoáng, cưa đại, cưa nhiều em để lấy tí kinh nghiệm :D

    Tình hình là em ko đổ toàn bộ tình cảm cho cáo đâu mà xoắn ạ, giờ là em cưa, học cưa để lấy kinh nghiệm mà a. Em mới lần đầu, chưa biết tí ti gì, lại còn khoản nhát gái, ít nói nữa nên mới ko biết cách hành xử ra sao. Thế nên phải lên đây để hỏi, các anh cao thủ có "ném đá ném bom" hay gì gì em cũng nhận hết, vì giờ em chỉ mong các anh nói để em được mở mang ra những điều em còn chưa biết mà.

    Xin cám ơn ạ!
  7. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Báo cáo các anh là em nó vừa chủ động nhắn tin cho em bảo là chiều mai anh có rảnh ko anh em mình đi cà fê nhé, kèm thêm cái icon ":P"

    :D
  8. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Có thấy điều a nói đúng ko? Nếu chú chủ động bày binh bố trận rồi mời mọc nó chiều nay đi chơi, khả năng là 50/50, nhưng chú ko rủ rê nên nó thấy thiếu thiếu, con gà có vẻ như đã đc tiêm ngừa ;)) nên nó muốn nắm thêm thông tin là còn bệnh gì? chỗ nào? -> chủ động.
    Xoắn thì để trong lòng thôi, đừng thể hiện ra ngoài, nếu có thì dùng lý trí phán xét rồi hãy phun ra nhé
  10. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Cái này em cũng nghĩ đến rồi, chắc là tuần sau sẽ rủ em nó đi :D

    Hi :D Anh nhắc chuẩn quá :x Kính anh [r2)]
    Theo chỗ em bôi đen kia, vừa rồi em nhắn lại hỏi mấy giờ hả em vì chiều anh phải đi có việc, chắc phải tầm 4h mới về. Em nó nhắn lại bảo "thế thì a cứ đi việc của a đi, khi nào ok thì báo em, em cũng có g.hạn tren là 7h tối :P". Em bảo là được rồi có gì em sẽ báo lại em nó sau. Em nó đồng ý.

    Hình như ý là em nó cũng có giới hạn trên là 7h tối thì phải :D

    Các anh góp ý ạ :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này