1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến tư vấn của mọi người về việc bắt đầu cưa 1 em ạh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manutd3003, 20/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Và khi ta biết chắt chiu những cơ hội ở những trận cầu nhỏ, ta sẽ thắng cả 1 trận đánh lớn ;))

    Cẩn thận lạc đề anh ơi [:D]
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Và nhớ phải ra Quốc Tử Giám sờ trộm đầu rùa nữa ;))
    Tình yêu và bóng đá đều cần may mắn :P

    p/s : anh ???
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    chủ top gọi chuẩn quá =)) =))

    p/s: e*** lẹ ;))
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    mod ơi, spam, spam mod ơi, có mỗi 2 cái thằng cười lăn lộn. Mod ơi >:)>:)
  5. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cậu này đúng là ít nói quá, trình chém gió gần bằng 0 rồi :))

    Tớ nói thật, làm j thì làm, chiêu j thì chiêu, quan trọng vẫn là nói chuyện nó phải có duyên một tí. Các cụ dạy: lấy vợ lấy chồng trước tiên nên chọn người nói chuyện hợp với mình. Cái nói chuyện nó quan trọng lắm đấy, thể hiện sự tâm đầu ý hợp, thể hiện khả năng chia sẻ, niềm vui cũng như nỗi buồn. Cậu cứ im như thóc ngâm thế thì bố ai mà thích được. Nói chuyện thể hiện qua cách nhắn tin thì lại nghiêm túc quá, ko có sự thú vị => ko hấp dẫn người nghe, người đọc => ko khiến người đọc có hứng thú muốn phản hồi.

    Lấy ví dụ, em nó nhắn: Eo, đi đường mà anh cứ im lặng như thế em sợ lắm. thì nhắn lại như em sao: Vì anh muốn nghe em nói, lần sau anh nói nhiều em đừng " eo " nhé :D Hẹn em ngày... , hôm đấy anh sẽ nói cho em nghe bằng lời của gió. là quá hay và thú vị gòi, hơn hẳn cái tin trả lời vừa nhạt vừa hơi vô duyên của cậu (Em saodoingoi mà là con trai thì tán gái chắc ác phải biết :))). Cái tin của cậu sửa đi một tí cũng sẽ rất thú vị, ví dụ: Tại anh bị mắc cái bệnh bẩm sinh là cứ hễ đèo ai dễ thương một tí là mồm miệng nó lại ko mở ra nổi ý em ạ.

    Thường các em gái nhận tin trả lời kiểu này sẽ cười tủm tỉm, sẽ nhắn lại hoặc ko. Nhắn lại thì thường có dạng:
    - Úi, tưởng anh tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà cũng giỏi nịnh nhỉ?! Quá đơn giản, trả lời: Em ko tin àh? Vậy lần sau cứ thử bớt dễ thương đi một tí xem anh có chém như gió cho em nghe ko nhá :">
    - Hoặc: Vậy chắc anh phải đèo nhiều cô dễ thương lắm rồi ý nhỉ?! Cũng đơn giản, chọc gái chơi: ừh, nhiều lắm. Mà bình thường phải cô nào cực kỳ dễ thương anh mới nói ít thế, chớ hơi hơi dễ thương anh phải nói được dăm bảy câu cơ. Mỗi em là ngoại lệ đấy >:)

    Đấy, ví dụ đơn giản thế. Cậu cứ thử đặt trường hợp cậu là gái, nhận tin như vậy thấy thú vị và muốn trả lời hơn hay là nhận tin nặng tính báo cáo như cậu thì thích hơn. Cái võ miệng này nói chung có thiên bẩm, nhưng cũng ko phải là ko học được. Trên này thì thấy cứ chịu khó đọc bài của anh cong050, songhash, neubiettruoc, sunny_boy hay NamTuocBongDem..., đọc cách họ pha trò, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề thì sẽ học được nhiều.

    Chúc thành công nhá :D
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    e***: nhảm
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ lubu : lúc đầu cũg định bảo chủ topic rằng nếu thấy trình tán gái của mình còn như tờ giấy trắng thì tán hẳn vài em đi cho nó thành giấy than
    Lên đến trình độ giấy than rồi nhìn các bạn gái lúc đấy mới chuẩn để đặt tiêu chí chọn vợ. Nhưng nói thế bố láo quá nên thôi, ai dè bạn lubu đây trong lúc phê đã nói hộ :P
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    @chủ topic: bạn saodoingoi là nữ, hành nghề bán ốc luộc/xào và dưa lê ở vài địa điểm không cố định quanh quanh Hà Nội, gọi là anh là sai òy [:D]
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    a đề nghị chủ top gọi = cô/bà/thím
    [:D]
  10. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    @saodoingoi80: Ôh thế ra là chị ạh :"> Cám ơn chị nhá, chờ những ý kiến phân tích và rút kinh nghiệm ạ :x

    @cucfunkho: Vâng em nhớ rồi, :-< cái sự ko lẻo mép, ko biết ăn nói khéo đấy ạ, em sẽ cải thiện dần dần :D Mấy ý kiến tình huống của anh rất hay, em sẽ lưu ý cho những lần sau ạ^^ Mong anh tiếp tục chỉ bảo ạ :x

    @
    lubu8x: "anh tán em bởi đơn giản a thích, thế thôi... mọi hành động sau này cũng theo lấy tôn chỉ ấy... không thích thì không làm.. " Em sẽ nhớ câu này ạ, thank anh nhớ :x

    @
    kruger: Uầy, thế thì em lại phải gạ gẫm hỏi địa chỉ lúc nào dẫn em ý đi rồi, he he

    @Fixed: Nghe thím cứ như thím Hà ấy ạ [r24)]

    Mong các anh chị tiếp tục để ý đến topic của em và cho em những lời khuyên ạ :x Em cám ơn :x

    Mong nhận được nhiều sự chỉ giáo của các anh cong050, songhash, neubiettruoc, sunny_boy hay NamTuocBongDem... (theo lời anh cucfunkho ạ) và cả các anh chị khác nữa ạ :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này