1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến tư vấn của mọi người về việc bắt đầu cưa 1 em ạh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manutd3003, 20/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác trên thích ọp lắm, cao nhân nên hơi chảnh tí ;)) vài chai vô thì chú tha hồ mà khai thác tha hồ mà học hỏi
  2. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Oạch thế ạ, em cũng thích off ẹp nhưng mà có vẻ chưa thấy rum mình có vụ gì ở hanoi để được tận tai nghe các đại cao thủ chỉ dạy ạ :D Em mới được anh NeuBietTruoc cho ý kiến thôi chứ chưa thấy các anh còn lại ạ :D
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    à, cái này dễ hiểu thôi, bs toàn là chuyên khoa, mỗi người mỗi khoa riêng, sở trường riêng, như bác SH, sở trường là "cờ níp, chưa đ ái đã run" ;)) chú khỏi lăn tăn chuyện đó, tự họ thấy đúng chuyên môn là xoắn tay nhảy vào thôi
  4. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Rất sr chủ topic về thái độ không phải ngày hôm qua, nhầm lúc say rượu nên bệnh tự kỷ nó lên trầm trọng... ý anh không phải như thế [:D]
    Vì đây là mối tình đầu của chú, hãy cứ để nó diễn ra theo như nhưng gì nó phải thế, hãy sống thật với cảm xúc và suy nghĩ của chính mình... sau này nhớ lại cái thủa ban đầu lưu luyến ấy cũng có cái chép miệng, sao lúc ấy mình gà thế nhỉ, nhưng nó là nhưng gì thuộc về ta , mà chỉ riêng ta mà thôi... trải qua 1, 2 mối tình có cái nền tảng thì hẵng lên đây học hỏi thêm các cao nhân.. khi đó mình có cái tự tin của bản thân, tự hiểu được nhưng gì mình mạnh và cần bổ xung thêm điều gì..;)) có chăng là học các bác ấy những khái niệm cơ bản để tránh những sai lầm đáng tiếc, không học mót văn tán gái...không đi trước đón đầu.
    Hãy đam mê và luôn dại khờ, từ góc sân ngày nào, tiến ra khoảng trời của riêng ta...:x
    Chẳng may, lỡ bước sa chân , em ấy yêu và chấp nhận con người thật của chú....thì nó là duyên số, cái kỳ ảo của tạo hoá.... cũng không có gì làm đáng tiếc cả.... chấp nhận thôi =)) sao em theo vợ bỏ cuộc chơi..:P
  5. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Vâng, cái màu đỏ kia chính là cái mà em muốn nhất đó ạ. Những điều nên và cần tránh trong giai đoạn đầu này, khi rủ đi chơi, đi đâu và nên hành xử như nào (điều này cũng đã nhiều người mắc phải nên e mới hỏi ạ :D) để tránh những sai lầm ý ạ :D

    Cám ơn anh nhé, chờ các ý kiến của các cao thủ khác ạ :D
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thế kế hoạch ọp ẹp thế nào nhẩy? để a còn thông báo các bác chứ? :x
  7. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thế em sao đã có tiêu chí rõ ràng chưa ? :-"
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Nói thật với chú, anh éo có khả năng tư vấn cho chú, vì ngày xưa anh đi tán gái kiểu như chú toàn thất bại, chưa thành công lần nào cả, nên anh không có khả năng tư vấn cho chú.

    Cái mà anh biết chắc chắn là chú nhầm về tư tưởng.

    - Trước khi đạt đến giai đoạn yêu đương thì éo được xác định tư tưởng mình sẽ dừng chân ở cuộc tình này (tức cưới vợ).

    - Không mời mọc con gái (đàn bà) đi chơi riêng khi được giới thiệu qua một đứa bạn, chỉ đi riêng khi sau những cuộc chơi chung cả đám đã đạt được mục đích gây chú ý.

    - Không phải là thân thiết thì không nhắn tin hỏi thăm vớ vẩn, càng nhắn thì cảng éo biết nhắn gì, nên càng nhắn càng nhảm.

    - Không bao giờ nghe lời gái để thay đổi bản tính (cái này nói hơi bị nhiều rồi), tính anh éo thích nói nhiều thì có nghĩa là anh đúng, em thích thằng nói nhiều thì kiếm thằng khác.

    - Cuối cùng: Không dẫn gái mới quen đi ăn ốc.

    Nói nhiều nhưng túm lại, chú học thêm đi, học nhiều chiêu thức vào, học xong rồi thì quên hết đi, cư xử theo tự nhiên là được (câu này cũng để trả lời câu chú hỏi bên topic kia luôn, khi làm mọi thứ theo tự nhiên thì cũng tự nhiên biết đâu là tín hiệu, hỏi anh tại sao biết đó là tín hiệu anh cũng éo biết tại sao).
  9. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Ơ cái này e sao biết, cốc nhà ta mà có vụ gì off ẹp em biết mà rảnh là em tham gia liền :D

    Dạ:
    - Đỏ: Thì em nói như vậy, nhưng mà cũng đang nung nấu ý định cưa 1 lúc vài em để học hỏi và đúc rút kinh nghiệm ạ :D

    - Hồng: cái này em trót mời đi rồi, anh đọc topic là biết ạ :-s

    - Nâu: Em cám ơn, sẽ ghi nhớ ạ :D

    - Cam: Cái này e cũng biết :D

    - Xanh: Em đã trót rủ đi ăn rồi :D

    Với cái hồng và xanh thì em đã thực hiện rồi, giờ anh cho em xin ý kiến với ạ. Đã làm 2 điều mà anh cho là ko nên rồi, diễn biến đã như vậy rồi thì hướng tiếp theo là gì ạ?

    - Tím: Em đang cố gắng đọc và ghi nhớ, rút kinh nghiệm từ những gì các cao thủ đàn anh đã nói ở trong cốc :D

    - Vàng: Vâng :D

    Cám ơn anh ạ :D
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    anh đã bảo là anh không có khả năng tư vấn cho chú tán gái mà, chỉ giúp được chú rút ra kinh nghiệm sau những việc đó thôi, còn lại nhờ các bác khác giúp anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này