1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến tư vấn của mọi người về việc bắt đầu cưa 1 em ạh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manutd3003, 20/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A bảo rồi, bác này gà khâu này lắm, mỗi người có chuyên khoa riêng mà ;)). A lh cao thủ khác dùm cho. Cho a kế hoạch ọp ẹp của chú mới tỏ đc thiện chí chứ, bảo đảm giải quyết xong vđ của chú [:D]
  2. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Vốn anh chả định nói , bởi các cao thủ nói hết những điền cần nói rồi . Nhưng lỡ hứa với chú sẽ vào tư vấn nên anh góp thêm vài ý .
    Sau lần đi chơi đầu tiền khá ổn ( nói đúng hơn là ko xảy ra vấn đề ngoài ý muốn gì ) . Về nhà , lặng. Dẹp cái đt với chat chit Yh , dẹp hết . Phải cho gái cảm giác nhớ mong , suy ngẫm về cuộc đi chơi đầu tiên thì khi rủ lần 2 gái sẽ nhiệt tình hơn rất nhìu , mà nó đã nhiệt tình thì tình sẽ nhiệt :))
    Theo anh thấy , cái trình như chú ek thể nào giả lở gọi nhầm số rồi làm quen , rủ gái đi chơi mà thành công được cả . Xác xuất rất lớn chú được em nó "nhả" , vì thế trong lần 2 này chú chủ động nắm tay nắm chân là chuyện hợp lý . Các kỹ thuật nắm tay nắm chân thì anh đã nói nhìu rồi , bác NBT cũng đã chia sẻ thêm vài chiêu nữa . Cứ áp dụng mà xài
    Lưu ý rằng : Khi áp dụng phải thật tự nhiên , ko gò bó , ko run rẩy . CHú mà thiếu tự tin sẽ dẫn đến run tay này nọ , ngay lập tức em nó sẽ đề phòng , ko khéo nó cho chú vào danh sách "những chàng trai lợi dụng" , lần sau đừng hòng mà lại gần được nó .
    Anh bày cho chú 1 tuyệt kỹ chém gió với gái rất hữu hiệu . Khi gặp những tình huống nhạy cảm , chú cứ dùng chiêu đổi vai , bật ngược câu nói nó lại .Ví dụ
    "Eo đi đường mà anh cứ im lặng như thế em sợ lắm"
    ĐÁp : "Tại đường vắng quá , anh lại ko mang theo cái gì để phòng vệ , lỡ em làm gì anh thì ...hix hix "
    Đảm bảo nó sẽ cười ngượng rồi óanh vào bụng chú vài cái chẳng hạn . Tranh thủ chụp tay nó ,"Đó đó mới nói xong " . Cao tay hơn nữa thì kéo em lại gần , dí mặt gần vào mặt em mà nói , cho nó quen dần cái cự ly đó đi ,mốt ôm hôn dễ dàng ,sẽ ko bất ngờ , bỡ ngỡ :))


    Chúc chú thành công
  3. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    ủa anh tưởng cả 2 đi bộ chứ :))
    Anh ít có thời gian on , mà lên là cứ phải trả lời pm của các chú , các cô . Nên phải đọc lướt bởi vậy tình tiết phụ anh chả rõ :))
    Thê thì để dành hôm nào cả 2 đi bộ mà sài :)
  4. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Vâng, em chờ những điều đó từ anh đấy ạh. He he. Mong anh để ý đến topic và cho em những cái cần rút kinh nghiệm nhớ :x Những gì cần tránh nữa ạ :D

    Ơ thế là các anh ở hanoi ợ, vậy lúc nào nước nôi cho thèng em hỏi han đúc rút kinh nghiệm cái được ko ạ :D

    Dạ:
    - Đỏ ạh: Em nói thật đấy ạ. Em này làm cùng cơ quan đứa bạn em, chưa hề gặp nhau hay biết nhau gì cả, đứa bạn em nó thấy em giờ vẫn 1 mình nên nó mới giới thiệu đó ạh. Em nó cho em số, em giả vờ nhắn tin nhầm, sau khi nhắn nhầm với nội dung là "vừa đi công tác về, tối đi ăn ốc nhé, vẫn quán đó, đừng để a phải leo cây nhá" Đang hồi hộp chờ thì được 1 lúc, em ý gọi điện lại luôn, hỏi với ý là ốc gì thế, ai đấy, nói dăm ba câu rồi thôi, sau nhắn tin lại cho em "Nhắn tin dễ xương thế này thì ai lỡ cho leo cây :D, nhưng mà muốn ko phải leo cây thì phải đến đón người ta chứ, he he".

    Thế là cứ thế em tiến hành thôi ạh :D khoảng 3 tuần sau (trong thời gian đó cũng đá đưa ít tin nhắn hỏi han ạh) thì em hẹn được đi như em kể ấy ạh :D

    Như vậy, căn cứ vào đó và tình huống buổi hẹn đầu tiên thì liệu rằng lần 2 tới (em định cuối tuần này nhưng mà chưa biết em ý bận ko ạ) thì có nên đụng tay đụng chân như ý anh ko ạ? Phương pháp thì em đang ngâm cứu các cách nhưng chưa nghĩ ra cách nào hiệu quả.

    - Xanh: Cái em sợ là với tình huống như em nêu trên thì sẽ sợ bị rơi vào chỗ gạch chân ý ạ :-s


    Các anh thông cảm, lần đầu chinh chiến nên em còn bỡ ngỡ và gà mờ lắm ạh T___T cái này mấy thằng bạn em nó cũng nói nhiều rồi nên em biết, đang cố học hỏi để khá hơn ạ :D

    Cám ơn các anh và lai tiếp tục chờ ý kiến ạ :D
  5. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Thì anh có nói chú xạo dek đâu . Chỉ là như vầy
    - Chú nhầm số kiểu dek gì mà nhầm trúng con cáo cùng công ty ? Trùng hợp đến vậy à ? Thế mà cáo ko hỏi ? Thế nhưng nó vẫn ung dung cắn câu của chú . Thế nên anh mới bảo là nó "nhả" . Nó giả vờ ko bik để cho chú tán nó đấy :))

    Tất nhiên vẫn có Trường hợp đó ngoài đời , nhưng điều kiện là khả năng chém gió của chú phải thuộc loại vi vu thì mới đủ trình gọi nhầm số và làm quen ngay được em gái đầu dây bên kia trong khi em chưa bik gì về chú .( Cảo thủ trở lên chú ạ )
    Còn về vụ đụng chạm ,nếu thấy chưa đủ trình thì xài những trò sơ cấp , kinh điển như :
    Qua đường , thò tay nắm lấy tay em , mặt nhìn đường , rồi dẫn qua . Hoặc đi qua những nơi dốc cao thì đưa tay kéo em , kẻo em té.

    Hoặc những lúc ở bãi giữ xe , thấy xe từ phía sau lưng em chạy tới mà em ko thấy , " Coi chừng xe em" nắm tay em kéo ra chỗ khác , tốt nhất là ra sau lưng chú :))
    Tự tin và tự nhiên vào . Vì đó là những tình huống hết sức bình thường , galang . Dek có gì phải sợ
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    các bác trên này nhiệt tình như thế thì chú cũng phải nhích đi chứ.... đừng nhắn tin , alô cho em ấy hẹn đi chơi , không việc gì cứ phải chờ đến cuối tuần.... ngày bất kỳ nào cũng được... chỉ cần nhẹ nhàng , tự nhiên, không phải đao to búa lớn ...
    Nếu thích đi chơi vào hôm nay, hoặc đầu tuần :
    Alô , đang làm gì đấy ? Anh có việc nhờ e ..
    ......
    Anh đang trên đường ra phố cổ mua đôi guốc tặng cho abc ( đứa nào cũng được, phét ra: cô chẳng hạn)....
    ....
    ..... Cô anh làm giáo viên, mấy hôm nay bận công việc túi bụi, phải hoàn thành đề án này nọ... hôm nay mới rảnh mua quà cho cô , cần nhờ e tư vấn đấy...
    .... nếu nó ok , anh qua đón , nếu nó bận .... thôi vậy cụp máy...
    Nhanh gọn, 30s đến 1p..
    Tiếp:
    Nếu cảm thấy gấp gáp quá, ta di dời sang một ngày khác vào giữa tuần, lịch trình của em nó cứ dò hỏi qua bạn của cậu..
    Nhìn chung ,chọn địa điểm đi chơi nào cũng được , miễn nó phù hợp với tiêu chí vui vẻ , náo nhiệt cho nhiều chủ đề khi nói chuyện, đỡ rơi vào khoảng lặng... quan trong là phải đông, để ae ta có cái cớ giở mấy chiêu cầm tay , cầm chân... như bác nam tước nói trên kia.... Tháng này, đang khuyến mại, thay vì phố cổ cũng có thể đưa gái đến siêu thị nào đấy, vincom , bigC garden..vv..;))
    Bước thứ hai:
    Tạo thân thiết, phân biệt ta với những thằng khác.. để gái nói chuyện với ta đỡ nhầm lẫn sang những thằng khác..
    -Dò hỏi, nắm bắt sở thích của gái...
    - Dặt cho gái một cái nickname nào đó... ví dụ đơn giản, gần gũi gấu béo , ngố , ngốc, heo xinh..
    hoặc phức tạp , trìu tượng : đầu gấu, chí phèo, abc gì đó...
    Cách làm, trong một buổi nói chuyện, gái đang say sưa chém gió thì gà bắt lỗi, khích bác lại.... Em đúng là ngốc.... hoặc thế mà cũng nghĩ ra được, chí phèo àh.... trông thì xinh gái mà cũng đầu gấu nhỉ..v.v. tùy do sở thích của mình.... từ đó về sau, khi nói chuyện hay nhắn tin cứ lấy tên đấy mà tương vào....
    - Thông qua các kênh trung gian, đưa tầm mình lên...cụ thể mình cần xây dựng hình ảnh gì trước gái.... đoán tính cách nó trước.... nếu em thích mẫu người gia đình thì xin lỗi anh là người cực yêu gia đình, em thích những người cởi mở, quan hệ rộng thì tìm ở đâu nữa, chính anh đây :))
  7. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Dạ:

    - Đỏ: Ôi anh ơi, anh lại chưa đọc kỹ òi ạ. Là thế này, ko phải cáo cùng cơ quan em, mà là cáo làm cùng cơ quan đứa bạn em, bạn em nó thấy em vẫn 1 mình nên cho em số đt của em ý để làm quen và tiến hành [r24)]

    Em quote lại này:
    Việc là như thế đấy ạ, ko phải cáo cùng cơ quan em đâu :D Ko trùng hợp (vì em chủ động nhắn nhầm mà :D) Cáo sau khi em nhắn thì gọi điện lại hỏi mà, rồi sau thì như quote trên ạ :D

    Vụ đụng chạm cầm tay em sẽ theo tình hình mà tiến hành ạ :D

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    He he, cái đó em nhớ rùi, sẽ để dành hôm nào đi dạo ợ :D Thank anh nhé :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao lại chạy ạh :D Thì hôm thứ 6 đi ăn ốc là lần đầu bọn em gặp mặt mà :D

    Em ở Bắc Ninh, đang làm ở Hà Nội ợ :D



    Àh các anh cho em hỏi là lần hẹn thứ 2 thì em có nên cầm 1 bông hoa đến và tặng em nó không? Và mới lần thứ 2 thì tốt nhất là hoa gì ạ :D

    Em cám ơn :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vụ hẹn hò đi chơi tiếp theo em đã lĩnh hội ạ, cám ơn anh và các anh khác :D

    Bước thứ 2 như anh nói em sẽ cố gắng, với cả sự giúp đỡ của đứa bạn nữa ạ :D
  8. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    ;)) Thế mai rảnh a kể nhớ ;))

    Mà theo a thì ko nên tặng hoa hoét gì ạh, nếu rủ đi chơi thì cứ đến đón rồi đi thôi ạ?

    Ngay lần gặp đầu tiên mà a đã "làm xong" luôn được cơ àh, pro quá, he he. Cao nhân chỉ giáo chỉ giáo [r2)]
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 2 hẹn thì a cũng đến z xong. Nhưng những thứ này ko học đc, đừng có tham vọng té đau nhá ;))
    Nên tham khảo của bác ấy rồi đúc kết kn cho chú thôi... a dự là đek có gì đúng trình để chú học đâu [:D]
  10. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    He he, ko phải em trình còi mà là......... chả có trình gì :)) Quá kém khoản gái mú lắm :)) Em đang hỏi và nghe tư vấn đề đúc kết kinh nghiệm đây ạ :D

    Àh cho em hỏi là trường hợp có facebôk 1 em, học cùng trường, cùng đam mê 1 môn thể thao, mới quen biết hơn tháng nhưng chỉ thi thoảng comment vài câu trên facebôk thôi, chưa có YM hay số điện thoại, các anh cho em hỏi cách hỏi số điện thoại và như nào là tốt nhất ạh? Mục đích vẫn là để dần dần cưa cẩm ạ :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này