1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến tư vấn của mọi người về việc bắt đầu cưa 1 em ạh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manutd3003, 20/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    không phải là tao nhã mà là đi thế cho nó đỡ chán. Tránh cho chủ topic cái tin nhắn " eo... " Mua sách sẽ có cái để nói, ăn kem cũng sẽ có chuyện để chém ( ví dụ như kem Tràng Tiền_ lịch sử và thăng trầm :D )
    Cuối cùng rủ em ý đi dạo hồ cho nó khoan khoái cái con người :))

    Cả tối không thấy chủ topic đâu chắc đang lượn lờ trên hồ Gươm rồi :D
  2. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Báo cáo tình hình ạ. Tối em gọi điện nhưng thấy nhấc máy mà chả nói gì, thấy tiếng xe và người nói xì xồ xì xồ. Em tắt máy.

    Độ 1 lúc sau em ý gọi lại hỏi lúc nãy gọi em ý àh, em bảo ừ nhưng mà nhấc máy nhưng chả nói gì thế là em tắt máy. Cáo bảo là lúc nãy đi làm về, tắc đường lâu quá thế là xe chết máy, đang vật vã với cái xe thì may có anh nào đó giúp, mãi mới nổ được. Em hỏi han tình hình xe cộ mấy câu rồi hỏi thế đã về đến nhà chưa thì cáo bảo là giờ đang ở quán với bạn bè rồi, thế là em chào rồi thôi :)) Ko nói gì đến ý định rủ đi lượn cả, àh nhắc mới nhớ, em bảo e có sở thích lượn lờ phố xá, cáo bảo là thế là hợp gu cáo rồi (cái này hồi trước khi có buổi hẹn đầu tiên cơ) :))

    Oạch, hichic, chị bày cho em cách nào đó đi, em mù mờ gà vụ này lắm. Chẹp.

    :-s Chẹp, vậy theo a là đứa bạn em nó phím cáo trước rồi àh, cũng có khả năng đấy, nhưng mà bạn em quen em từ hồi 2007, 2 ae hay đi ăn và tâm sự lắm, mọi chuyện luôn, ko biết có khả năng anh nói ko nhưng mà cũng đáng để quan tâm :D

    Oạch oạch, ai đêí :)) 2 bài của bạn này toàn khen dễ thương, có ý gì đêi [r24)]

    He he, hnay ko hẹn được, thứ 5 phục thù, ko biết có được ko nữa. Ra đó đi vòng vòng, chém linh tinh thì sao muỗi đốt được ạh, mà có đốt thì cũng là đốt inox nếu như đang đi bên cạnh cáo ạ [r24)]

    Hơ hơ, chứ em mà là cao thủ thì đã chả phải lên đây tham vấn ý kiến các cao thủ ạ :D

    Chị ơi em ở nhà chứ có đi bờ hồ được đâu ạ :D
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ủa sao không rủ thứ 7 mà lại rủ thứ 5 ? Nếu thứ 5 em ý nói : sáng mai ( thứ 6 ) em phải đi làm, nên ngại ra ngoài đường đi dạo lắm... thì làm thế nào ? :D

    Hơ, thì cứ nói với em ý rằng em có hay đi mua truyện trên Nguyễn Xí không ? Đi mua cùng anh nhé, anh muốn mua 1 quyển để tặng / đọc. Em giúp anh chọn nhé.
    Nếu em nó bảo ừ, thì lôi nó đi, rồi đi ăn kem để đền ơn đáp nghĩa :D
    Nếu em nó kêu bận thì hỏi : hôm nào em có thể giúp anh được ? Đoạn này lại chia 2 trường hợp. Nếu em ý nhiệt tình giúp tìm sách, hoặc giới thiệu quyển này quyển kia hay thì tức là nó cũng muốn " tìm hiểu " cậu ( điều này thể hiện qua việc em ý gọi điện lại cho cậu khi thấy cuộc gọi của cậu, nếu nó không thích nó coi như không biết luôn rồi :D )
    Còn nếu nó thờ ơ thì chắc với cậu nó chỉ là xã giao thôi :D

    Con gái thường cũng hay thích đọc truyện, nên đề tài này dễ khai thác, còn trong trường hợp em ý không thích đọc thì bày kế khác :D
  4. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cậu này rõ ràng là được em ý bật đèn xanh rồi. Ai đời ko quen ko biết, gọi nhầm số cái rồi rủ đi ăn ốc được. Gái nhà người ta có phải trên núi mới về đâu mà để trai lạ dụ ngọt xớt thế, nhỡ cậu chuốc thuốc mê đưa vào nhả nghỉ, làm phát tàu nhanh rồi bán sang Trung Quốc thì chết con nhà người ta àh. Chưa kể con gái nếu họ ko có cảm tình hoặc quan hệ thân thiết với cậu thì họ chẳng việc j phải gọi lại sau khi cậu gọi đâu, còn giải thích lý do rất kỹ càng nữa chứ.

    100% trường hợp này là em gái kia đã được bạn cậu phím trước về cậu rồi, cũng có cảm tình rồi, cũng muốn tìm hiểu cậu. Dễ đến thế này rồi mà cậu ko tán được nữa thì thôi chứ biết tư vấn làm sao.
  5. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chết thật , chú lại tự để tuột cơ hội của mình rồi....:-w nếu alô cho em gái gặp tình trạng trên thì call lại ngay... khi nào nó bắt máy thì thôi...
    Em àh, đang ở đâu đấy...
    Xe em bị sao , không nổ được àh...
    Khổ thân , ... dắt tạm xe vào quán cafe nào đấy ,... anh sẽ tới ngay. đếm từ 1 đến 100 đi kưng...;))
    =))=)) sau vụ này không được 10 thì cũng 9,5..... bỏ đi, lần sau làm lại...
  6. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Dạ, em đêi, giờ mới rảnh tay để vào đêi.

    He he, cám ơn chị đã chỉ giáo em ít đường võ nhé, cái này phải nhớ để khi nào đó có cơ hội áp dụng.

    Lúc đó em lại cứ nghĩ em ý đang bận gì đó nên mới thế -> em ko gọi lại. Cứ bơ kệ đấy :-":-":-" Ấy thế mà sau em nó lại gọi lại[r24)]

    Nhưng mà ý kiến này của a cũng thú vị, hê hê, em lại ghi nhớ làm 1 pháp, he he.

    Vậy ạh, em cũng hỏi đưá bạn em rồi, nó bảo ko, nhưng mà chả biết được :D Bạn em với em quen nhau lâu rồi, rất hay tâm sự, cũng hiểu em là người như nào nên nếu mà như a nói thì chắc là nó sẽ bảo em hiền, ngoan, nhút nhát, chưa từng có người yêu,... :))

    Cám ơn anh nhắc nhở và cho em động lực nhé, he he, kính anh [r2)]
  7. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    khéo nó lại cho đổ vỏ, ngồi đấy mà mơ ăn ốc à?[r23)][r23)][r23)][r23)]
  8. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Yêu đương mà bác, đã lấy về làm vợ đâu mà lo vỏ với chả ko [r23)] Lúc lấy về làm vợ thì mới xem xét đến chuyện đó :D
  9. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Ồ thế ạ :D

    Cuối tuần này thứ 7 thì cáo đi ăn uống với nhóm ở cơ quan rồi, có cả đứa bạn em ý ạ (cùng nhóm đó mà). Em đang tính tối thứ 5 thử rủ cáo đi chơi xem, có thể là chợ đêm Đồng Xuân, các anh chị thấy thế nào ạ :-s Cho em ý kiến với ạ vì các ngày trong tuần thì đi làm, ngày chẵn em đi học tối, cuối tuần thì như anh nói cơ hội cũng ít nên em muốn thử vào tối 1 ngày nào đó trong tuần :D
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ Neubiettruoc : ủa vậy hả ? Chắc em nhầm ạ:P
    Nhưng em cứ nghĩ nếu rủ vào ban ngày như anh nói thì còn phải đi làm mà :D
    Đoạn sách thì có lẽ đúng, vì em khoái đọc truyện và lê la các hàng sách nên em nghĩ ai cũng vậy :D

    @ chủ top : Nếu em ý thích lượn đường sao không rủ đi chơi ở vườn cải nhỉ ? Nếu cậu biết chụp tý ảnh thì càng tốt đấy :). Mùa này bạn ngày thời tiết thường khá đẹp, đi chơi ban ngày không tồi 1 tý nào :D

    Rủ con gái đi chợ Đồng Xuân hình như hơi ngược, cậu này có ý tưởng buồn cười nhỉ ? Vừa khó nói chuyện, lại không thoải mái vì trừ trường hợp là đi với người yêu, còn lại đi chợ đi với bạn gái vẫn thích hơn, xem hàng cũng thoải mái mà đông người chen chúc bấu víu cũng đỡ ngại. Chứ đi chợ với 1 zai đang đong đưa không có cảm giác tự nhiên, nó cứ gò bó kiểu gì ấy, thà cậu rủ đi ra Nguyễn Du cafe ngắm đường khéo em ý còn thích hơn ý :D ( cái này lại là tâm lý của tớ :D )

    Cậu cưa cẩm em này cũng gặp nhiều thuận lợi đấy chứ, đúng là fan của MU, làm gì cũng gặp may ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này