1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến tư vấn về kế hoạch đám cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lovelovehh, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelovehh

    lovelovehh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi chỉ cần ném một lần thôi chứ không phải là ném liên tục từ đầu cầu đến cuối cầu đâu. cũng không cần phải là phong bì đâu. gói nó vào tờ giấy là được ý mà. tớ thấy chị bản bảo là rắc bằng tay chứ không gói ghém gì cả nhưng tớ phải hỏi thêm mọi người đã xem nên như thế nào
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    http://www10.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/948855.ttvn
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy, làm cho vui lòng mình và mọi ng thôi chứ đừng có tin quá rồi lo làm hết việc này đến việc khác!
    À, vụ cái kim. Lúc đấy em có mò được cái gấu váy ở chỗ nào để tìm kim ko em? Ngày xưa ng ta có sẵn cái trâm cài trên đầu, còn ngay nay dùng thẳng móng tay bấm nhé, loay hoay lấy được cái kim ko biết đến bao giờ.
    @ Plinh: Mình chỉ thấy mọi người vứt tiền lẻ thôi, mẹ chồng đi xem, thầy yêu cầu có cả muối gạo nên cho vào phong bì, khi vứt cũng phải xé ra rắc, mình cũng qua cầu Chương Dương nè! .
  4. lilina

    lilina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy vụ khoá (để khoá mồm MC), rồi ngồi lên gối, rồi kim thấy buồn cười quá! Tớ thì chẳng biết mô tê gì về mấy vụ đấy cả.
    Gặp mẹ chồng thì cô dâu cười hớn hở, vào phòng cưới thì thợ ảnh bảo ngồi đâu thì ngồi đấy, buổi đêm thì cũng không có cái kim nào .
    Trước khi sang rước dâu, MC cũng đưa cho chồng vài xu để thả... cuối cùng đưa bao nhiêu đến lúc tối về vẫn còn đúng chừng nấy: chồng quên!
    Chẳng hiểu nhà mọi người thế nào. Nhà tớ thì mẹ chồng ko cho cắt bánh ga tô cưới (đám cưới ko có ga tô). Cắt vào bánh có nghĩa cắt Hạnh Phúc . CD-CR cả ngày hôm cưới tránh ko nên động tới dao kéo. Hihi thế nhưng mà tớ và chồng ko biết, bánh thì ko cắt, nhưng mà dao kéo thì cứ động xoành xoạch (tớ phải nấu cơm, chồng thì gỡ phông màn)
    Hihi nói chung là phong tục thì nhiều, CD CR khó mà nhớ hết được lắm!
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể thấy nhiều kiểu rắc rối thế!
    Mình thì hôm cưới nhiều việc quá cũng chẳng nhớ là fải chuẩn bị gì. Đến lúc đón dâu thì nhà trai có 1 bác được mẹ chồng tớ giao nhiệm vụ đưa cho tớ cái kéo nhỏ để dắt vào người và 1 túi nilon gồm muội + gạo và tiền lẻ. Trên đường về nhà trai cứ chuẩn bị đi qua cầu là ax lại mở cửa kính cho tớ vứt mấy thứ đó xuống thôi.
  6. lovelady01

    lovelady01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vào đến phòng cưới là phải lén ngồi ngay đấy (mọi người dặn thế mà)
    Tớ thì cứ mải chụp ảnh nên quên để các bác nhà mình phải nhắc
    Anh nhà tớ còn hỏi "đang chụp ảnh lại ngồi lên gối làm gì đấy"
  7. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy em ko có váy trên người nữa mà chị, sao mà mò ra cái gấu váy
    Chắc em chơi móng tay thật! Hoặc có dùng kim thì để kim trong ngăn kéo bàn cạnh jường í, j mà tìm ko ra? Nhưng mong là ko gặp tình huống nthế! Nghĩ thấy ghê chết đi đc!
  8. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Vào đến phòng cưới là phải lén ngồi ngay đấy (mọi người dặn thế mà)
    Tớ thì cứ mải chụp ảnh nên quên để các bác nhà mình phải nhắc
    Anh nhà tớ còn hỏi "đang chụp ảnh lại ngồi lên gối làm gì đấy"
    [/quote]
    Ôi thế xấu hổ nhỉ? Thôi cứ tán chuyện thế đã, hôm đấy bô lão trog nhà xui tnào thì làm thế ấy!
  9. chuotxinh84

    chuotxinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hi hi, đọc mấy cái này thấy ngộ quá hen
    Cái vụ ngồi lên gối thì bà của em cũng dặn em hệt vậy, vào phòng 1 cái là phài ngồi lên gối và phía đầu giường để sau này không ai bắt nạt được.
    Còn vụ nắm tay cửa, hày là 7 cái kim và vứt tiền xu thì em chưa biết. Hic trên đường từ nhà em về nhà anh ý không có sông hồ gì thì em có phải vứt tiền xu nữa không nhỉ???
  10. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hình như vứt ở ngã tư cũng đc thì fải! Vụ này yên tâm là các bà các mẹ ở nhà sẽ bít mà bảo cho!

Chia sẻ trang này