1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến và lời khuyên - Chuyện tình của tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrbean86, 02/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrbean86

    mrbean86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời xoá hết , đợi thời gian trả lời .........
  2. murakamj

    murakamj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    khổ thân pác quá hic hic
  3. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    xóa
  4. Mrspam

    Mrspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    làm theo lời cô ấy thôi :)
    đùa chứ cô này càng nói càng có vấn đề :| hành động lung ta lung tung bởi nếu 1 khi con gái không yêu nữa thì nó có 100k cách để ct chứ không phải dài dòng văn tự ntn đâu.chắc có vấn đề j đó rồi.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gái này đến với chú trong cơn khát tình, khi bị thằng người yêu cũ ruồng rẫy nên tạm mang chú ra làm tấm bình phong che chắn. Bù lại được sự quan tâm chăm sóc thật lòng của chú thì nó cũng vơi đi phần nào, tạm quên thằng kia để vui vẻ với chú. Thằng kia quay lại thì chú ra rìa, vì gái vốn dĩ trước giờ không yêu chú, chỉ lợi dụng chú để khuây khoả lúc buồn và nứng.

    Con này thì số nó đã là số khổ, lại thêm tính cách yếu đuối thì như cây leo trước gió, thằng nào cứu được là nó phập vào. Cuộc sống đẩy đưa, số phận không tốt thì đã đành, con người lại còn thiếu bản lĩnh nữa thì chỉ có từ chết tới chết.

    Đọc lại nhớ tới chuyện "Ai đẩy em vào phận gái bao".

    Chú phịch đã rồi thì bây giờ dẹp hết đi, ngày mai lập tức lên đường đến BV Bạch Mai xét nghiệm xem có ăn nhầm sầu riêng không. Nếu muốn dứt tình thì quên phắt con này đi, còn nếu muốn quen tiếp thì để lại mà có cái ăn đỡ vã. Con này một là chỉ quen qua đường, hai là để làm hàng, không có chuyện làm người yêu hay làm vợ.
  6. mrbean86

    mrbean86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi , cô ấy không phải gái cắt tóc gội đầu ạ .
  7. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn , mình đọc nhầm ....
  8. mrbean86

    mrbean86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chỗ màu đỏ tôi không nghĩ vậy , bạn thử nghĩ xem có ai lợi dụng người khác mà lại chăm lo từng li từng tí cho người ấy không ? Thậm chí đưa hết cả mấy trục chiệu cô ấy có cho tôi để làm ăn (theo cô ấy nói thì đây là tiền dành dụm để cuối năm lo bốc mộ cho bố) , đổi lại cô ấy được gì ? để lấy sự quan tâm hay khỏa lấp ư? với nhan sắc của cô ấy nếu cần vậy thì có rất nhiều zai đi oto hay ít nhất là SH hay LX sẵn lòng quan tâm và chiều chuộng (Để đạt mục đích) , cô ấy sẽ không chọn một thằng đi wave ghẻ và vừa mới bung bét chẳng có cái gì như tôi .
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Gái nó là người của thiên hạ giang hồ .Chú thì chưa đủ tuổi , có số , có má để đứng vào hàng giang hồ thì sao giữ nổi gái . Chú với con đó cũng từa tựa như cu Núi với con vợ giang hồ không cưới trong phim " Sóng ở đáy sống " của tay Lựu .
    Thôi đang thay đổi thì cố mà tiếp tục thay đổi đi . Rồi về quê kiếm cô Mận , Đào , Quất , Quýt....nào đấy hợp với cậu hơn là ngồi vắt óc tìm câu trả lời vô nghĩa trong khi con chân dài đó đang tình tính tang xay lúa với thằng gấu ngựa kia.
  10. mrbean86

    mrbean86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    :)) xin lỗi bạn , tôi chưa có số má gì nhưng cũng không phải người loại hiền lành cục đất , bạn biết trước đây và hiện giờ tôi làm gì không mà phán thế ? Mận , Quất , hay Đào cũng là người , đừng lên giọng khinh người khác như thế , quê hay thành thị nếu tốt thì được hết



    Rất hoan nghênh các bạn cho ý kiến chân thành , đừng chém gió bừa bãi . Cảm ơn !

Chia sẻ trang này