1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến và lời khuyên - Chuyện tình của tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrbean86, 02/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    À, nếu vậy thì chắc gái cũng có lòng yêu chú, nó dây vào một lúc hai ba thằng, thằng kia chắc cũng nghiện ngập hay nợ nần chồng chất nên bỏ thì vương, thương thì tội. Thấy chú tội nghiệp với thật lòng, nên chắc gái thoạt đầu cũng có ý định lâu dài.

    Nếu yêu nó thì chấp nhận xài đồ chung lúc đầu thôi, một con có thể dây dưa được lang bang qua các mối tình cũ, nhưng nếu chú không xoắn chuyện đó thì từ từ cũng giữ được cô ấy. Chú còn xoắn cái chữ chung thuỷ và ghen lồ.ng ghen lộn thì còn cãi nhau dài dài và chia tay là sớm muộn. Một trái tim không yêu được hai người, cô ấy yêu người nào chắc chỉ có cô ấy biết rõ nhất. Nếu chú cảm thấy gái này đáng để giữ thì bỏ mịa hết cái lòng tự ái, sự đau khổ khi nghĩ về nó đi, nó cắm sừng cũng kệ mịa nó, làm sao chăm nó được như mẹ nó là đạt. Được như thế thì sớm muộn nó cũng bỏ thằng kia, sai lầm cũng thành đúng lầm. Tuy nhiên, thời gian là vô định, có thể là 1 năm, 3 năm hay 10 năm không biết.

    Hồng nhan bạc mệnh, các cụ đã bảo cấm có sai. Tôi dự rằng gái có thương chú nhưng chưa dứt được với thằng kia, chú có đâm đầu vào cũng chỉ đau càng thêm đau mà thôi. Thế nên chú về nhà nghĩ cho kĩ đi, cái này vốn không phải lỗi của chú. Chú cố hết sức rồi nhưng việc chỉ đến đấy thì nó chỉ đến đấy, có cố gắng cũng không nhích thêm được. Trai tứ chiếng gặp gái giang hồ, cặp này xứng lứa vừa đôi, chú chưa đủ bản lĩnh để nhảy vào cặp này đâu. Nếu có thằng nào bóc ra được thì sẽ là một nhân vật cộm cán trong giới kinh doanh hay xã hội đen.

    Câu hỏi mà chú đang tự dằn vặt bản thân vốn không có câu trả lời, nếu có thì câu trả lời cũng vô nghĩa. Thế nên chú thôi trách móc bản thân đi, có trách thì trách số phận cho chú yêu lầm một con vốn đã nhây với tình cũ nhưng không dứt được. Kiếm việc gì an nhàn mà chữa vết thương lòng. Tôi hứa với chú thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả. Bước qua giai đoạn khủng hoảng chú sẽ thấy gái nào cũng tươi như hoa, và một cô gái yêu mình thật lòng là đáng trân trọng.
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đừng mất bình tĩnh như vây chứ . Người trưởng thành hay biết ăn , biết chơi không có hành động ngồi ủ rủ vì những chuyện gái gú vớ vẩn như vậy đâu . Anh khinh người ở chỗ nào ?Anh có bảo là người ở nông thôn là xấu đâu ?Anh cũng đang ở với gái "nhà quê" đây(Mặc dù nhà anh ở phố nhé). Đẹp người , đẹp nết . Đi làm về có cơm ngon , canh ngọt há chẳng hơn nhiều gái thành thị (không phải tất cả) ,lo cho gia đình thì ít , suốt ngày trong óc chỉ có đầu tóc , quần áo , phấn son , õng ẹo , sểnh ra là đi xay lúavới thằng khác như gái của chú . Chú là cái loại gì mà để gái nó lên mặt doạ bỏ ? Rồi thì đang phệt nhau với thằng này đi khoe với thằng kia .
    Chân thành đôi khi không phải chỉ có ngọt ngào nhé . Muốn những lời có cánh ru ngủ thì xin mời qua vnexpress hay giadình.com... toàn chuyên gia tốt nghiệp trường cô nuôi dạy trẻ . Đảm bảo chân thành như nhạc Trịnh luôn.
    Lượn lờ khắp nơi , nhưng anh vẫn thấy cái Cốc này là chúng nó phang thật nhất . Thằng nào biết lĩnh hôi đảm bảo thoát gà rất nhanh . Anh nhắc lại một lần nữa . Cờ bạc , rượu , thuốc , gái gú....như chú chưa thể gọi là giang hồ . Mấy cái đó anh đã qua hết mà đến giờ anh vẫn chưa dám nhận mình giang hồ . Với anh may mắn là đã không trở thành "giang hồ" như chú .
    Bình tĩnh đi , chuẩn bị đỡ đi ,tý mấy thằng già trong cái cốc này ngủ dậy nó còn vào quăng gạch mạnh tay hơn anh nhiều .
  3. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cô này đúng là có thời điểm yêu cậu thật nhưng vẫn còn vương vấn với tình cũ (tình cũ không rủ cũng đến), nên còn phân vân lắm. Cũng không loại trừ khả năng là cô ấy bị thằng kia giật lấy điện thoại không cho nghe (thằng kia là dân anh chị mà), rồi nó nhắn như vậy cho cậu tưởng thật. Cái này thì thử dế thôi cậu lấy máy khác gọi vào nếu thằng kia cầm máy thì bảo đang có chuyện làm ăn với cô ấy, còn gặp được cô ấy thì nói chuyện luôn, sau đó hẹn cô ấy ra chỗ nào tâm sự. Ở đây có hai tình huống xảy ra:
    1. Đúng là cô ta đã phân vân và quyết định quay trở lại với thằng người yêu cũ: tớ nghĩ rằng bạn nên thôi là hợp lý vì bạn chưa đủ sức hút để thắng được mối quan hệ cũ của cô ấy.
    2. Mọi việc chỉ do thằng kia cầm máy của cô ấy: thế thì dễ rồi, bạn lại tiếp tục quan hệ với cô ấy thôi.
  4. mrbean86

    mrbean86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Đỏ 1: -thứ nhất tôi rất bình tĩnh và đón nhận mọi chia sẻ
    - thứ hai : chẳng có thằng nào mà không buồn và nghĩ ngợi khi mà người rất yêu và quan tâm đến mình tự nhiên đòi chia tay mà không có sự giải thích rõ ràng
    Tôi buồn nhưng không ủ rũ như bạn nói đâu

    Xanh : có thể bạn không có ý như vậy nhưng ...hãy nhìn lại cách nói của mình

    Đỏ 2 : Cái này nhầm
  5. nbkieulinh

    nbkieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Nói quá chuẩn!! =D>
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Gái như này anh gặp khá nhiều rồi và tất nhiên luôn được bọn anh xếp vào hạng mục điếu uỷ ban, lời khuyên chân thành nhất có thể là nhớ đi ủng vào.
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic không nên mất bình tĩnh khi các bác trên này ném đá. Mọi người chỉ có ý tốt thôi, em thật. Khẩu phật tâm xà mà. :) Em thì chả biết khuyên bác dư lào vì tình cảnh bác éo le quá, thôi bác cố gắng vượt qua vậy. Cái gì không phải là của mình thì mãi mãi không phải là của mình, bác ạ.
  8. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    A ah, theo như cảm nhận của e thì trong lòng a h đang bứt rứt khó chịu lắm. Hic Nhưng mà mới quen được 3 tháng thôi e còn hơi băn khoăn về tình cảm của a chị lắm, nhất là cái tình cảm ấy đang ở giai đoạn đầu- nồng cháy và khát khao, nhớ nhung đôi khi chỉ là cảm giác thèm gần gũi xác thịt. Em cũng có một người bạn có một mối tình gần giống anh, lúc đầu đau khổ, khó chịu trong người lắm, cảm giác như chỉ muốn dội gáo nước lạnh lên đầu, sau đó.... Và sau đó e thấy rằng" cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh"...
    Cái trên này em không khẳng định gì về tình cảm anh chị cả, chỉ là cảm quan ban đầu em thấy vây, nếu nó không đúng với tình cảm của anh thì cho em hỏi tiếp mấy câu sau.
    Thứ nhất, a có thể nói rõ cho mọi người biết thêm về chị ấy , vì đọc qua mấy dòng của a, thì đến người không quá khắt khe cũng nghĩ là chị ấy..... là dạng gái hư hỏng. Cái này e xin lỗi nhé.
    Và thứ hai, nói thêm cả về anh nữa.....
    Em thấy mọi người tư vấn rất tốt, thêm nhưng thông tin đa chiều để a nhìn nhận mọi việc chính xác. Cái nào a thấy không phải thì bỏ qua cũng đươc, nguyên tắc là hợp tác với mọi người nhé. Ai cũng muốn giúp a!
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà lăn tăn nhẩy? Chú đang ph-ản đối thực tế mà chú nghe, hiểu và nhận biết, lập topic là tìm 1 tia hy vọng nào đó, một cái phân tích nào đó đảo ngược những gì mà chú mày hiểu, a đồ rằng chú còn hiểu nhiều hơn những gì đã viết chỉ là sock và chưa muốn chấp nhận thực tế
    1. A đồ rằng bà U4x kia chính là má mì
    2. Cuộc đt thằng kia bảo, ngoài tất cả các lý do, đó là lý do gái chủ động muốn giẫy hàng. Tao là gái giang hồ đấy, thích thì chui đầu vào, ko thì biến
    3. Những thứ "tình cảm ảo" mà 2 người dành cho nhau, đó là tất yếu của những thằng/con mà ở thực tế ko hề có, là góc khuất ở tâm hồn của những người lăn lộn bon chen.. chỉ là đúng lúc đúng chìa khóa mở nên 2 người cùng lúc vỡ òa làm nó thăng hoa vượt trên tất cả những thực tế ko tia hy vọng
    4. Chú ko cần lời khuyên nào cả, nếu có là nên đi xét nghiệm. Nếu may mắn thì nhớ đừng vội tin những gì quá dễ dàng và an toàn cho bản thân... nhất là chân dài. Bởi vì ở thực tế có ai dọn sẵn cơm cho chú ăn ngoài Bố Mẹ?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Khá đồng ý với bạn Fix.
    Chủ topic nhờ tư vấn mà bật như tôm, cái gì không đồng ý là gjfkhghgghjhgkjghjhg ngay.
    Bạn KCB tư vấn thế này: Out khỏi mạng, đóng topic, và thích làm gì cứ làm. Khi nào chuyện này xong thì vào tư vấn tiếp.

Chia sẻ trang này