1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến và lời khuyên - Chuyện tình của tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrbean86, 02/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrbean86

    mrbean86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đang lắng nghe , rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian với topic này .
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nếu cậu đã có quyết tâm giành lại gái này sớm thì nên pm cho CPX, là cao thủ tà đạo trong cốc, chân truyền 9 đời của Nhậm Ngã Hành và Âu Dương Phong với các tuyệt chiêu Hấp mô công và Hấp tinh đại pháp (mấy môn võ công tà đạo toàn Hấp thôi).
    Còn nếu vẫn muốn theo chính đạo thì chỉ có một chữ: "NHẪN"
  3. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

    "Nhẫn" trong "Tàn nhẫn" đấy phỏng
  4. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Quyết tâm được thì thôi thôi, thôi được bây giờ thì sau này đỡ lăn tăn.
  5. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Những trò cờ bạc, ăn chơi, bùng học, lô đề..... mà gọi là hảo hớn, là nam nhi à????

    Đối với anh thì đó là thể hiện của đua đòi, thiếu hiểu biết, không ý chí, ngu xuẩn. Đó chỉ là mấy trò của những thằng lớn xác nhưng có cái đầu chưa vững vàng, lại muốn học đòi làm người lớn nhanh.... Thậm chí loại cầm dao chém người cũng là biểu hiện của loại yếu ớt về tâm lý, đầu đất.

    Bản lĩnh thật sự là phải đứng lên sau khi vấp ngã, sống có kỷ luật với bản thân, làm việc có kế hoạch, vững vàng trước các biến động trong cuộc sống (kể cả gái mình yêu bỏ đi), có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng từ việc nhỏ nhất là không nhổ tăm xỉa răng ra thang máy (Vừa chứng kiến trưa nay xong, thật là kinh tởm^:)^)

    Về một mặt nào đó, khi gái đã trơ trẽn thừa nhận lừa dối zai thì có nghĩa là nó không còn lựa chọn hoặc nó chấp nhận đánh mất zai đó.

    Đặt trường hợp nếu có tình cảm thật sự và chia sẻ được với với nhau thì hẳn gái đã cho chủ topic biết được khó khăn trong cuộc sống của nó để từ đó tìm cách tháo gỡ, kể cả khó khăn do quá khứ zây dưa với thằng giang hồ nào đó.

    Có thể phán đoán cuộc sống gái có nhiều mảng tối, không ngoại trừ dính đến nợ nần tiền bạc và cả ái tình, nhưng vớ phải chủ nợ không đàng hoàng. Trong lúc tạm thời trời yên bể lặng, gái cảm động trước mối chân tình, cuộc sống tình cảm với chủ topic, nhưng khi thằng kia về thì câu chuyện đời gái đang pending lại tiếp tục chạy, và lẽ dĩ nhiên là chủ topic out.

    Chú chủ topic ngẫm lại trường hợp em Hoàng Thuỳ Link nhé, tay trong tay với zai hiện tại, nhưng zai cũ về thì lập tức zối zá lập nên 1 quả đỉnh không thể đỉnh hơn được nữa.

    Trường hợp này anh nghiêng về nhận định gái chú là một gái hư, định hoàn lương nhưng không kịp.
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bác Cross_link phán quá chuẩn, định vào ném cho chủ thớt 1 fát mà thấy có người ném hộ nên thôi.
    Hỏi chủ thớt năm nay bn tuổi rồi, đã làm những ji mà mình tự hào là bản lĩnh nhất, vẻ vang nhất và xứng đáng để giữ gái kia nhất?
  7. mrbean86

    mrbean86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lời của cô ấy "E đã sai , không mong a tha thứ , mong a sống vui vẻ và hp" Đã đi đến quyết định , chấp nhận chia tay và làm bạn . Mod nào đi qua xin xóa hộ topic này , tránh ảnh hưởng tới cô ấy
  8. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thằng bạn y chang đồng chí chủ top này.
    Lô đề cờ bạc gái gú búa xua, thế là cũng gặp một em "gái" cài hàng mà chỉ có thằng bạn mình là không nhận ra.
    Nó cũng đem hết tất cả dâng hiến cho thằng bạn mình. Hai đứa cũng ở chung, nó chăm thằng bạn mình mà đến gái con nhà lành nữ công za chánh còn gọi bằng mợ luôn.
    Hai đứa tính chuyện cưới xin ra mắt gớm mặt, anh em phản pháo quyết liệt nhưng ko lay chuyển được chi chi. Cuối cùng thì cái đuôi cũng lòi ra em này có chồng, có con rùi mà lại dân giang hồ tứ chiến, hàng trắng khắp đất thủ đô. Giờ nó chuồn vào nam rồi.

    Kể ra không phải là áp đặt vào câu chuyện này nhưng để thấy nó quá mạo hiểm cho bạn, mình có 2 ý này chia sẻ:
    1. Gặp lại đi nếu thấy thật là 1 đôi thì đồng chí cao chạy xa bay với em nó_cách duy nhất (vào tận Cần Thơ hoặc Cà Mau đi) vì thấy đ/c rất yêu và em này cũng có ý là một gia đình. là Phạm Lãi thứ 2 cho a e học tập.
    2. Lượn nếu em này còn mải với tình cũ, việc cũ.

    hàng họ thì đã là gì nếu hoàn cảnh nó xô đ/c vào đấy miễn không có sầu riêng là được.



    2.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi có thằng bạn y chang đồng chí chủ top này.
    Lô đề cờ bạc gái gú búa xua, thế là cũng gặp một em "gái" cài hàng mà chỉ có thằng bạn mình là không nhận ra.
    Nó cũng đem hết tất cả dâng hiến cho thằng bạn mình. Hai đứa cũng ở chung, nó chăm thằng bạn mình mà đến gái con nhà lành nữ công za chánh còn gọi bằng mợ luôn.
    Hai đứa tính chuyện cưới xin ra mắt gớm mặt, anh em phản pháo quyết liệt nhưng ko lay chuyển được chi chi. Cuối cùng thì cái đuôi cũng lòi ra em này có chồng, có con rùi mà lại dân giang hồ tứ chiến, hàng trắng khắp đất thủ đô. Giờ nó chuồn vào nam rồi.

    Kể ra không phải là áp đặt vào câu chuyện này nhưng để thấy nó quá mạo hiểm cho bạn, mình có 2 ý này chia sẻ:
    1. Gặp lại đi nếu thấy thật là 1 đôi thì đồng chí cao chạy xa bay với em nó_cách duy nhất (vào tận Cần Thơ hoặc Cà Mau đi) vì thấy đ/c rất yêu và em này cũng có ý là một gia đình. là Phạm Lãi thứ 2 cho a e học tập.
    2. Lượn nếu em này còn mải với tình cũ, việc cũ.

    hàng họ thì đã là gì nếu hoàn cảnh nó xô đ/c vào đấy miễn không có sầu riêng là được.



    2.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    [r23)]
  10. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    sinh năm 86 trải qua vai ba cái món cờ bạc rượu chè..bắt nạt được mấy cái thằng thiếu bản lĩnh mà cũng gọi là giang hồ là xứng tầm với dân anh chị à..bạn tôi cái thể loại này đầy..mà chúng nó còn chẳng dám vỗ ngực...cẩn thận vì một con đàn bà (theo tôi là chẳng ra gì) mà tàn phế như chơi...chưa kể dính thêm bệnh tật đầy mình...mù quáng vì gái đẹp mà quên hết cái giá trị thực..chuyện tình này ảo vkl

Chia sẻ trang này