1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến và lời khuyên - Chuyện tình của tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrbean86, 02/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    up
  2. langtu128

    langtu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện của anh này xong cứ như xem phim , 1 cô gái dân giang hồ yêu 1 chàng trai , 1 thời gian người yêu cũ cô gái la 1 tay anh chị tìm đến doạ nếu em ko về bên anh thì anh sẽ xử đẹp thằng kia , cô gái vì yêu chàng trai , sợ chàng trai gặp chuyện nên bịa lý do để chia tay , chàng trai bị ruồng bỏ ko hiểu lý do đau khổ lấy rượu giải sầu , sau đó chàng trai tìm ra sự thật 1 mình đến xử tay anh chị kia đòi lại người yêu , kết thúc 2 người về bên nhau tay anh chị kia die or đi tù >> kết thúc đẹp như mơ , chắc do xem nhiều phim quá đây mà ^^ , mong anh em đừng chém
  3. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, em chỉ là con đĩ
  4. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ngay em này bác ạ. ghét cái dạng ỡm ờ, lại cứ hay tỏ ra mình có nỗi khổ, là ngwòi bị hại ... blah blah
  5. nbkieulinh

    nbkieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thế em ý có xinh cỡ như tớ ko hả bạn Bean? ;;)


    Đùa thôi, nói thế để thấy là trên đời này thiếu gì gái, nhất là gái xinh và tử tế. Cái em bác tả như bị dở hơi. Tình cảm là phải rõ ràng. Ỡ ờ ghét cái mẹt.
  6. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    mọngươiddều khuyên bác cancel gái đó đi , em cũng thấy vậy . Chơi bời thì đc nhưng lâu dài ......e.........hèm .........còn rrất nhìu gái tốt đang chò bác xúc đó . không nói chuyên tiền bạc nhưng về các mối quan quan hệ của gái đã là một dấu hỏi lớn , " ngưu tầm ngưu mã tầm mã " ??????????????????????????????
  7. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    1. All: Mọi người lấy tiêu chí gì để đánh giá chủ thớt là người tốt? là xứng đáng với các gái tốt đầy ngoài kia? Lấy tiêu chí gì để đánh giá em kia là người không tốt? là đĩ thõa?

    2. Chủ thớt: Hai người có thể nói là sống với nhau như vợ chồng rồi. Một ngày vợ chồng, nghìn ngày ân nghĩa. Tôi có thể khẳng định tình cảm của em ấy là thực sự. Nếu bạn thực sự còn yêu em ấy thì tìm cách đưa em ấy ra khỏi cái vòng giang hồ, rồi hai người tìm một nơi nào đó yên ổn mà ở, là thằng đàn ông, đừng bo bo suy nghĩ riêng cho hạnh phúc và cái lợi của riêng mình. Còn sau khi đã cố mà không được thì thôi, mỗi người có một số phận rồi, điều quan trọng là sống thật với tình cảm hiện tại và làm hết mình vì niềm tin đó.
  8. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    tình hình thế nào rùi bác, mọi người nhiệt tình như thế thì phải báo một câu cho a e đỡ lo chứ???
  9. mrbean86

    mrbean86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của mọi người đối với topic này .

    Sau khi tôi đồng ý với cô ấy rằng sẽ chia tay thì một ngày sau tôi thấy cô ấy treo cái stt " e đã sai không mong tha thứ , nhưng e mong anh luôn sống hp và vui vẻ " .... một ngày sau : " em mong mình lại như xưa , nhưng đã quá muộn phải không a ? e luôn mong anh hạnh phúc " , sau đó cô ấy gọi cho chị hàng xóm nhà tôi hỏi tôi có nhà không và sau đó thì sang nhà chị ấy . Chúng tôi không nói gì và chỉ nắm tay nhau ....

    Đêm hôm đó cô ấy có nói với tôi rằng không muốn nhìn thấy tôi bị làm sao ,mọi tin nhắn hôm đó là do tay kia nhắn , hắn còn ném cả con ip của cô ấy xuống sông ,cô ấy nói bằng mọi cách cô ấy sẽ cho những kẻ muốn phá hoại gia đình cô ấy biết rằng điều đó là không dễ và yêu cầu tôi không nhắn tin hay gọi điện cho cô ấy , chỉ chat , cô ấy cũng biết rằng tôi có rất nhiều khúc mắc và hứa rằng đến rằm tháng 3 sẽ nói hết với tôi tất cả , cô ấy chỉ yêu mình tôi . Kịch bản có vẻ giống như của bạn gì viết ở trên :confused:

    Chúng tôi đã thống nhất như vậy . Giờ này thì tôi cũng đã bình tĩnh và thoải mái hơn mấy hôm trước rất nhiều , tôi sẽ sống thật với tình cảm của mình ,hết mình vì niềm tin đó dù thế nào đi nữa . Có thể sẽ có người nói tôi là ngu , là mù quáng , nhưng tôi tin vào tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau . Người ngoài cuộc có thể tỉnh táo hơn , nhưng có những điều mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được
  10. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    dù sao bạn cũng đã đưa ra quyết định bản thân rồi, "sự lựa chọn đúng quan trọng hơn sự nỗ lực" mong bạn hp

Chia sẻ trang này