1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến về Italy và Juliette!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yeuquaixauxi, 31/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuquaixauxi

    yeuquaixauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xin ý kiến về Italy và Juliette!

    Chào các bạn!
    Cô bạn thân khuyên mình đến Italy để chụp ảnh làm Album và thuê trang điểm ngày cưới (mình đã có váy cưới rồi). Mình cũng đã đến Italy 2 lần nhưng mình không hài lòng với thái độ phục vụ của mấy bạn nhân viênỉơ đó tẹo nào cả. Cái kiểu của các bạn ấy như là mình đang đến để cầu cạnh, nhờ vả họ ấy. Chán ghê cơ! Mình thấy hài lòng với mấy em nhân viên và cách anh Hiếu xuất hiện các diễn đàn.
    Dù sao thì mình vẫn có phần nghiêng về việc lựa chọn Italy hơn.
    Vậy xin nhờ cách bạn đã đặt dịch vụ ở Italy và Ju cho mình xin ý kiến với nhé.
    P/s: Nếu chủ đề này có làm Italy hay Ju mếch lòng thì cho mình xin lỗi nhé. Mình chỉ muốn tham khảo ý kiến để lựa chọn nơi phù hợp nhất với mình thôi.
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm!
  2. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Về khoản chụp album thì mình ko có lời khuyên nhưng nếu tìm người trang điểm hôm cưới thì mình tiến cử Bo ở Thanh Hằng - Thái Hà. Cửa hàng này nằm trong cùng hệ thống với Italy đấy. Hồi cưới mình cũng được Bo trang điểm cả hôm chụp ảnh, ăn hỏi và cưới. Rất ưng ý, tất nhiên là mình cũng phải đưa ra trước những đề nghị của mình, ví dụ như là trang điểm nhẹ, tông hồng, dùng son màu gì v.v... Kết quả hài lòng nhất là hôm cưới. Chú rể và quan khách nhận xét: mình vẫn là mình, xinh hơn ngày thường, mặc dù chú rể của mình hoàn toàn ko thích mình trang điểm
  3. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới cưới tháng trước, và quả thật mình hơi ngạc nhiên khi bạn nói thái độ ở Italy không tốt đấy, hay tại thời điểm này quá đông khách nên các chị ở đó không thể đón tiếp chu đáo được từng người? Mình không nói riêng Italy, nhưng bạn thử tưởng tượng có 4 người phục vụ dưới nhà, vừa đón khách, vừa trả lời, vừa giới thiệu, vừa cho khách thử váy (fải 2 người mới mặc đc váy cho cô dâu), mà có khách thử đến cả chục cái lôi ra lôi vào vẫn muốn thử tiếp (cái này mình chứng kiến, trong khi mình chỉ 1 fát lấy luôn, không phải thử đến cái thứ 2) thì kiểu gì cũng sẽ không thể chu toàn đc tất cả mọi việc rồi, điểm này thì mình thông cảm với các chị ý, vì bản thân mình cũng đi phục vụ người khác như vậy mà .
    Nói riêng về cá nhân mình, mình hoàn toàn hài lòng với Italy, và mình chưa thấy bất kỳ ai chê từ ảnh nghệ thuật đến làm tóc đến trang điểm hôm cưới của mình cả, có chăng chỉ là cô dâu xinh quá, chẳng bù cho ngày thường lúc nào cũng xộc xệch cũ kỹ . Chỉ có 1 điểm duy nhất là da mình cực nhạy cảm nên sau ngày cưới mình dị ứng mỹ fẩm, nhưng cái này chắc hàng nào cũng thế thôi, làm sao người ta dùng những loại quá đắt tiền cho mình đc chứ.
    Mình cũng thấy anh Hiếu và Ju rất quan tâm đến khách hàng, và cố gắng đưa ra các chương trình khuyến mại nhằm làm tăng lượng khách, điều đó cũng rất có lợi cho các khách hàng như bọn mình. Còn ở Italy, có lẽ đã đủ số khách để fải làm việc hết công suất rồi, nên chẳng bao giờ tớ thấy có khuyến mại hay giảm giá gì hết (trừ khi làm album có quà tặng kèm thì ko nói rồi)
    Nghe chừng mình viết bài hơi dài nhỉ, chắc mọi người không nghĩ mình vào đây để quảng cáo hộ chứ
  4. yeuquaixauxi

    yeuquaixauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé! Đây là một thông tin tốt với mình. Nhưng bạn có thể cho mình hỏi về giá cả với, nếu chỉ trang điểm hôm ăn hỏi và cưới thì giá thế nào? Và nếu làm Album thì khi thuê trang điểm có được giảm giá hay không?
  5. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Một lần trang điểm ở Thanh Hằng là 400K, vì mình thuê váy ở đó nên trang điểm ăn hỏi mình được giảm giá 50% tức là 200K. Về việc giảm giá trang điểm nếu làm album thì mình không rõ, có lẽ bạn nên đến hỏi lại cho cụ thể. Mình không chụp album nên cũng ko có kinh nghiệm về album của Thanh Hằng Dạo trước trên diễn đàn có một số bạn chê dịch vụ của Thanh Hằng, bạn cũng cần tham khảo. Cá nhân mình thì thấy gì tốt mình nói thôi
  6. yeuquaixauxi

    yeuquaixauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Có thể cho mình biết ai trang điểm và làm tóc cho bạn ở Italy không? Thực sự là mình thấy thái độ phục vụ của mấy bạn ở Italy không tốt thật mà. Hay tại vì mình quá khó tính. Đứa bạn thân của mình thì bảo ở Italy toàn các khách VIP nên nếu ai ăn mặc giản dị hay hơi quê quê thì sự đối xử có phần khác.
  7. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ là khách vip, bạn tớ năm 2004 cũng đặt ở đó. Bạn mà thấy thái độ không tốt thì cũng...bình thường, vì muôn vàn lý do, đơn giản là cô nhân viên tiếp bạn hôm đó ....vừa cãi nhau với người yêu thì cũng có thể cắm cảu, hihi. Đùa vậy thôi. Tớ thấy Italy quá đông nên đến đó hay phải chờ dài cổ, mà tớ thì muốn tớ dù trông quê quê tí những vẫn là..."vip" tí, hihi, nên tớ chẳng buồn có ý định vào Italy!
  8. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    hihi, điều đó cũng chứng tỏ khả năng và thực lực của Italy đấy, đã có bao nhiêu người chê xấu và chê đông mà nó vẫn tiếp tục hút khách như vậy
    Bản thân tớ, tất cả những lần bước chân vào Italy đều quần bò ngố, áo 3 lỗ và đi tông (thế cg đc gọi là VIP nhỉ -Very Impolite Person ) mà vẫn đc tiếp đón đầy đủ (hay mình dễ tính, cứ thấy có người ra rót nước nói chuyện là đc rùi)
    Tớ hay đến vào buổi sáng, gặp chị Nhung là trưởng ca. Còn trang điểm và làm tóc cho tớ là anh Hiệp và anh Thời. Ở đó có chị Thuý trang điểm cũng rất đẹp, nhưng fải bạn nào có cá tính 1 chút cơ.
    Anh Bo bên Thanh Hằng cũng hay sang đó chơi, hôm tớ đi chụp ảnh anh Bo trang điểm cho con em tớ, nó học thời trang mà cũng khen rối rít luôn.
    Tớ thì chưa bao giờ sang Ju cả, nên cũng ko dám có ý kiến. Nhưng đối với tớ điều quan trọng ko fải là 1 vài cách cư xử nhỏ nhặt, mà là cái mặt mình và bộ váy cưới mình mặc lên nó như thế nào thôi, và điều này thì tớ không chê được ở Italy
  9. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ không chê Italy (vì tớ ko cho họ cơ hội phục vụ tớ, hì hì). Bạn tớ thuê váy ở đó đẹp phết, nhưng mà mốc mặt ngồi chờ bạn được trang điểm ăn hỏi tớ đã sợ lắm rồi. ấy hài lòng ở đó là bọn tớ đều thấy mừng. Hôm cuối tháng 8 bạn tớ cũng chụp album ở đó, tớ cũng đến chọn váy cùng. Thấy các em cũng nhẹ nhàng, lịch sự lắm, nhưng không hiểu tại tớ nhạy cảm quá không, các em cứ "chị yên tâm đi, bọn em có kinh nghiệm chọn váy nhiều, mai chị đến trang điểm xong bọn em sẽ chọn cho chị cái váy đẹp chuẩn ngay" là tớ thấy...không thích, vì cứ bị áp theo "ý thích" của các em ấy chứ có phải của mình đâu. Bản thân mình biết rõ nhược điểm của mình hơn ai hết, chịu khó tham khảo trước khi đến cửa hàng rồi được tự chọn, tự quyết. Bạn tớ chụp ảnh xong cũng ok (tuy ảnh tớ thấy hơi bị...sửa photoshop nhiều nên cứng) và cũng công nhận là không được chăm sóc cẩn thận bằng những tiệm vắng hơn (nhưng ko kém nổi tiếng hơn).
    Tớ biết ấy cũng dễ tính, hihi, gặp một lần là biết. Mà các cô dâu cũng trăm người trăm ý lắm, nên tự các bạn phải chiêm nghiệm cho bản thân, chứ ý kiến của ấy, của tớ hay của bạn tớ vẫn chỉ là một ý kiến. Người thích, người không thích là chuyện bình thương mà :-)
  10. yeuquaixauxi

    yeuquaixauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tớ đến Italy 2 lần đều mặc quần bò, áo sơ mi và lại tết tóc 2 bên nữa (tớ thích ăn mặc giản dị như vậy mà, trông như là sinh viên nghèo ấy chứ, ) nên bạn tớ bảo rằng tớ không phải là đối tượng ưu tiên của Italy ở đó. Có lẽ ăn mặc như ấy là ổn rồi.
    Tớ kể cho ấy nghe 2 lần tớ đến đó nhé.
    Lần thứ nhất tớ bước vào và phăm phăm đi tìm váy, thấy 2 cái ưng nên đề nghị bạn nhân viên cho thử. Bạn ấy hỏi là: Chị có đăng ký không? Tớ liền hỏi lại: Thế phải đăng ký mới được thử váy à? Bạn ấy quay đi chỗ khác, có thể là không nghe thấy câu hỏi của tớ. Tớ quay người định đi ra thì gặp một em trai (chắc là học sinh hay sinh viên) hỏi chị muốn thử váy à. Tớ hỏi lại câu lúc nãy thì em này cười bảo không, chị có thể thử trước. Rồi em ấy còn ngồi tư vấn cho mình về làm Album, chụp ảnh. Thái độ của em này làm mình thấy vui nên quay ra thử 3 váy. Cuối cùng mình lựa chọn một chiếc ưng ý nhất và quay ra đăng ký mã số váy đó (đặt trước 100K). Lúc đăng ký thì mình gặp một anh quản lý rất vui tính nên ngồi lại để tán chuyện vui. Lúc này thì em cô đi cùng mình kêu khát nước nên anh quản lý mới bảo một em đi lấy nước cho chị em mình. Kết thúc lần thử váy thứ nhất dù không hài lòng lắm nhưng vẫn ưng vì váy tương đối đẹp.
    Lần thừ 2 mình đến là định thử lại chiếc váy đó và định hẹn ngày chụp ảnh. Nhưng khi đến đó mình không nói là mình đã đăng ký một váy ở đây rồi, mình coi như đến lần đầu tiên. Thế là gặp một chị (trông cứng tuổi hơn mình nên xưng chị) , mình cũng đề nghị cho thử một váy khác đang mặc cho cô manơcanh, hình như họ ngại tháo xuống nên nói là nếu em ưng chiếc váy đó chị sẽ cho thử, rồi thì khi nào em đến chụp ảnh thì thử... Mình hơi ức nên bảo em đã đăng ký một váy ở đây rồi, nhưng giờ thấy chiếc váy kia đẹp quá nên muốn thử để đổi. Chị ấy nói tớ chỉ được đổi váy 1 lần thôi (tức là đến hôm cưới nếu thích chiếc khác thì sẽ không được đổi). Mình lại bực tiếp nên không thèm xem váy nữa mà quay ra xem Album. Mình quay ra một bàn trống, trên bàn có 2 ly nước mà không biết là của ai uống dở hay họ rót để đó cho mình. Mình dẹp ly nước sang bàn khác và xem các Album ảnh. Mình ngồi xem rõ lâu mà cũng không có ai đến tư vấn hay hỏi han gì cả. Đến lúc mình gọi một em lại để hỏi về việc là Album thì em nãy cũng vui vẻ, nhã nhặn tư vấn cho mình. Lần thứ 2 của tớ là thế đó.
    Nhưng dù có không hài lòng về thái độ của một vài người thì mình vẫn ưu tiên hơn cả về việc lựa chọn Italy vì ở đó trang điểm và làm tóc đẹp.
    Ngoài mấy anh chị mà bạn nói còn có ai làm tóc đơn giản và trang điểm nhẹ nhàng không? Tớ sợ trang điểm cầu kỳ lắm.

Chia sẻ trang này