1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin y kien

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangngoc753, 11/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Hôm thứ 5 vừa rồi, cáo gọi, bảo là đi mua bảng với cáo rồi đi ăn luôn. Hôm đấy em không bận,nhưng cũng không muốn đi nên bảo là “nay gà bận rồi,mai đi nhé” cáo “uhm,vậy thôi,ko sao” hôm sau gặp cáo, vừa định hỏi hôm qua mua bảng chưa,cáo nói luôn “ chiều đi mua bảng với cáo” em ừ 1 tiếng,không nói gì thêm. Đến đầu giờ chiều, cáo nhắn tin,nói có việc phải làm mà quên mất,nên hẹn em ngày mai ( tức là hôm nay thứ 7ngày 11/2) chiều nay em cũng rảnh,nhưng như hôm bữa,lại không muốn đi ( thật ra là có tí việc không nói ra được), mà em tính là bữa nay nắng nóng,định bụng ngày mai,chủ nhật, rủ cáo đi ăn kem :D mua bảng thì mai đi cũng được, nhưng mà có mỗi chuyện mua cái bảng mà hẹn hôm này,hứa hôm khác…thấy nghiêm trọng quá @@ các bác thấy đi luôn hôm nay hay để mai đi theo kế hoạch của em nhể
  2. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ca này được đây, cáo có ý định thế là tốt. Tức là cáo nó muốn có một sự chuẩn bị chu đáo, chọn ngày giờ đẹp để đi cùng bác. Cứ cầm theo vài củ là có thể đi tới cùng đấy.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hài hước quá.

    Tôi nhớ ngày xưa tôi đi mua lappy, tôi kém hiểu biết nên định nhờ bạn bè đi cùng. Có một gã (sau đó tôi mới biết là định tán tôi) hứa đi cùng, tôi cảm kích lắm lắm. Sau đó tôi có hẹn hờ rồi xác định lại ngày chính xác thì gã ta nói là hôm ấy bận, để 2 hôm nữa đi. Tôi thì desktop không có, lappy không có, rất bất tiện, vừa gom đc tiền là định đi mua ngay, chứ có phải là nhẩn nha được đâu. Tôi hơi thất vọng nên chỉ nói là do tôi cần gấp nên tôi sẽ đi cùng bạn khác.

    Thế là gã vật ra ỉ ôi xin tôi hãy để đấy cho gã giúp, nhưng là 2 ngày nữa giúp, khi gã rảnh rỗi.

    Bạn tôi đi cùng thì cười vật vã, bảo là: Thằng này nó có vấn đề trí óc à? Nó không thể giúp mày khi mày cần, thì nó để người khác giúp. Chứ làm gì có cái kiểu giúp nhưng ép người ta phải theo mình? Thèm muốn được giúp thì bỏ hết việc mà đi cùng mày, còn không thì thôi, chứ làm gì hãm vậy? Mày cần lappy gần chết cònđòi mày chờ tới khi rảnh hả?

    Tôi thấy chủ topic cũng vậy đó. Có thằng khác xồ ra mua giúp bảng cho cô kia thì chủ topic có mà khóc. Đang ở chiếu dưới, thèm thuồng được đi cạnh nàng thì phải theo ý nàng. Đằng này muốn KHIỂN người khác theo ý mình, để mình được mang tiếng thơm là đi mua giúp cái bảng, hỏi có hãm không?

    Cô kia cần bảng hay không cần bảng thì cô ta biết, chủ topic là đứa nào mà xông vô chỉ đạo cuộc sống của cô ta là "bảng thì mai mua cũng được"?
  4. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, chị đã tư vấn thế, chiều nay em có bận cũng bỏ mà đi với cáo vậy(mặc dù không bận đâu ^^ )… nhưng mà em thắc mắc, nếu chiều cáo gọi thì mình mới đi hay là mình chủ động gọi cáo hỏi có đi không? Với lại cáo rủ mà đi liền thì có trở thành “quá sẵn sàng” không ạ?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lòng tự ti thế này thì bạn đừng có đi tán gái. Vì tán có khi được có khi không. Mà bạn thì sợ thất bại.

    Đừng làm gì là khỏi lo thất bại.
  6. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    CHủ top chắc cũng còn trẻ, cứ từ từ mà tiến. K em này sẽ là em khác. Kể cả hôm nào chú thật rảnh mà k thích đi cũng đừng đi. Nhờ vả vẫn là nhờ vả, mình lịch sự, mình thích thì mình đi, Em nó là gái chứ k pải bà hay mẹ chú. Cứ yên tâm!

Chia sẻ trang này