1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xinh đẹp + Thông minh = ...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Gatgu, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Xinh đẹp + Thông minh = ...

    ... khó lấy chồng
    đây là nguy cơ thực tế đang lơ lửng treo trước mũi các bà chị 7x xinh đẹp và thông minh của chúng ta. ai k0 tin tớ sẽ chứng minh cho mà xem. e hèm...
    1. xinh đẹp: xinh đẹp thì dĩ nhiên là k0 thiếu người mê. mà từ vô khối người mê ấy, chắc chắn sẽ có ít nhất là... hơn 1 người tình nguyện được làm cây tùng cây bách che chở cho nàng suốt đời. thế thì, tại sao xinh đẹp lại là 25% của khó lấy chồng? rất đơn giản. yêu thì nên yêu người đẹp. còn lấy thì chỉ nên lấy 1 người bình thường. đây là cái suy nghĩ đã được kết dính vào trong tâm thức của các anh trai bằng 1 chất keo siêu dính, còn tốt hơn cả keo con voi hay keo 502. đó chính là chất keo ích kỷ. anh nào cũng muốn được tự hào về người yêu đẹp, nhưng để lấy làm vợ thì lại e ngại vợ đẹp là vợ người ta. các ông anh ích kỷ ấy luôn e ngại cô vợ xinh đẹp của mình k0 thể gánh vác được hết các công việc của 1 người phụ nữ đảm đang khi phải tốn một khoảng thời gian nhất định cho việc làm đẹp, và thế là 1 phần công việc nhà các ông anh trai phải nhúng tay vào, cái đôi tay mà các ông anh cho rằng chỉ xứng đáng để làm những công việc to tát như là xây dựng thế giới... chứ k0 phải là để rửa chén bát dùm vợ. 1 cô vợ xinh đẹp dễ bị người khác dòm ngó. hê hê... chuyện gì chứ chuyện này thì dứt khoát là k0 được rồi. thế nên, tốt nhất là kiếm 1 cô vợ k0 đến nỗi ma chê quỷ hờn, nhưng cũng đừng xinh đẹp như hoa hậu.
    2. thông minh: tại sao thông minh chiếm đến 75% của khó lấy chồng? cũng đơn giản vô cùng! đàn ông là loài sinh vật cực kỳ tự mãn và kiêu căng. đối với họ, k0 có người phụ nữ nào có thể thông minh và hiểu biết bằng họ. nhưng thực tế thì k0 ngọt ngào như họ tưởng. khi xuất hiện 1 người phụ nữ thông minh, ngay lập tức, người phụ nữ ấy là đối tượng để họ chê bai dè bỉu hoặc săm soi xét nét đến từng kẽ móng tay. nếu đó quả thực là 1 người phụ nữ thông minh, hic, quả là xui xẻo cho người phụ nữ đó khi phải sống trong một môi trường đầy rẫy những người đàn ông hợm hĩnh và kiêu căng, luôn tưởng tượng là mình thông minh nhất trên đời. và dĩ nhiên, đối với họ thì 1 người phụ nữ như vậy là k0 thể chấp nhận được.
    đó là lý do tại sao chúng ta có phương trình này.
    vậy thì, liệu các bà chị 7x xinh đẹp và thông minh có nên tự làm cho mình xấu đi và cố giấu đi sự thông minh của mình k0? xin thưa rằng là..... he he... điều này còn phụ thuộc vào mức độ thông minh và xinh đẹp của mỗi bà chị. và còn phụ thuộc xem đối tượng của mỗi bà chị là ông anh như thế nào.


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con.
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ
    Thế thì mình dễ lấy chồng rùi
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tại sao mình vẫn khó lấy chồng nhỉ

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  4. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ Gừng ơi đừng có kén nữa nhá!! hừm.....

    BachHop
  5. virusvn

    virusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gật gù quả nhiên là gật gù !
    Tuy nhiên cũng không đến nỗi khó lấy chồng như GG nghĩ đối với các nàng vừa xinh đẹp + thông minh. Thực tế chứng minh có ông nào chịu nhận vợ của mình vừa xấu vừa không thông minh đâu...hehhe ...and me too...
    Tôi nghĩ phương trình của GG nên đổi lại tỷ lệ thôi 60/40. Một người phụ nữ xinh đẹp "vừa" nhưng thông minh sẽ dễ lấy chồng đàng hoàng hơn trường hợp ngược lại ở thời buổi này...vì ít nhất với trí thông minh của họ cũng có thể đi "lừa" một con nai vàng ngơ ngác (..nhưng đạp nát khu rừng xanh ..) nào đó.
    To GungCay: Còn vì sao gừng cay khó lấy chồng...ặc ặc...chắc là vì chưa lừa được ai rùi...ặc ặc...

    Tu Thân, tề gia, Trị Quốc, Bình thiên hạ !
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0

    *****,hèn chi mình thất tình luôn luôn .Tương lai vợ xấu và dốt trong tầm tay rồi .Hà Anh của anh ơi ,bé cứ kiêu đi nhé ,dễ thương cho lắm rồi kiêu ,ỷ thế thông minh xinh đẹp mà phũ phàng với anh à ,đợi đấy ,ế người yêu chềnh ềnh ra rồi sáng mắt nha bé .hà hà ,nỗi buồn thất tình giảm 1/2 rồi
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Các chị em đừng sợ khó lấy chồng. Khi nào cần thì cứ tổ chức cuộc thi người đẹp Online thì khối anh theo. Còn tui thì không tham dự đâu. Mắc công về nhà kêu chị nhọn mỏ bây giờ. Bây giờ mới là 7.9 thôi nên không dám bàn nhiều
  8. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đây là vài thiển ý của tôi, mong các bạn góp ý cho.
    Xinh đẹp và thông minh theo tôi thực ra không phải là yếu tố cơ bản dẫn đến việc khó lấy chồng, mà chỉ là một trong những điều kiện khách quan dẫn đến cái sự khó lấy chồng ấy.
    Trước hết, tại sao bạn khó lấy chồng: người yêu bạn không thể là chồng bạn, bạn thậm chí không yêu ai vì không tin ai được hay bạn chủ quan không muốn yêu ai lẫn lấy ai...
    Bây giờ đi từ "xinh đẹp", bạn ý thức được mình xinh đẹp, thế là bạn muốn đối tượng cũng phải có những thứ tương xứng với cái sự "xinh đẹp" của bạn (tương xứng thế nào, về lĩnh vực nào là tuỳ người), suy ra đối tượng của bạn bị ràng buộc với cái điều kiện tương xứng ấy.
    Chuyện tương tự xảy ra với "thông minh", cụ thể là với những "thông minh" tự phong.
    Phần thông minh còn lại có thể là do các nguyên nhân sau:
    -ý thức quá rõ ràng về tương lai cuộc sống gia đình đến nỗi muốn nhắm mắt lờ tịt đi, suy ra không dám lấy chồng dù có thể vẫn yêu ai đó theo thói quen.
    -thông minh đủ để yêu và chinh phục một người nhưng không có đủ thông minh hay quá thừa nhân đạo để biến người ấy thành chồng mình hay người chồng mình muốn (xin lưu ý sẽ thấy ở đây có nhiều dạng)
    -thông minh nhưng không đủ hay thừa thẳng thắn để biết che dấu sự thông minh ấy nên làm mất lòng nhiều người và vô tình tạo một thái độ xã hội không tốt, mà thái độ xã hội có tốt thì mới có người dám cưới làm vợ, hic.
    Ngoài "thông minh" và "xinh đẹp" cũng còn rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng như: kinh nghiệm, kiến thức, tầm nhìn, xuất thân,...
    đa số là ảnh hưởng đến niềm tin vào hôn nhân, vào phái nam và ước muốn có gia đình.
    Nếu nói dễ lấy chồng , thì thông minh và xinh đẹp cũng là một trong những tiền đề rất quan trọng dẫn đến dễ lấy chồng, dĩ nhiên là các yếu tố khác không giống như trên.
    Cho nên bạn tu-dinh-huong và chị gungcay xin đừng lo lắng, nếu mọi người thực sự tin tưởng vào sự tốt đẹp của hôn nhân và muốn lấy chồng thực sự thì không khó lấy chồng đâu dù các bạn xinh đẹp và thông minh hay không.
    Tôi chưa thể bao quát hết vấn đề, chỉ xin góp vui tí.
    Cheers!
  9. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    he he he ! Cô em GATGU nói chính xác ghê ha. Có thể với mọi người thì xinh đẹp + Thông minh thì khó lấy chồng, nhưng riêng với 7X thì dễ lém à. Em nào "trót" vào danh sách "Cái tội" trên thì yên tâm. Còn có anh mà. Anh muốn vợ anh thông minh và xinh đẹp lém. Hãy liênlạc với anh nhé!!!!!!!!!!!!
  10. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy tương lai mình mờ mịt như vậy bởi em không thể tin được những lời của con trai nói...Em luôn cảm thấy có chướng ngại lắm....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc

Chia sẻ trang này