1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xinh mà vô duyên.......(con trai vô duyên thì thế nào??TRANG 8)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Xinh mà vô duyên.......(con trai vô duyên thì thế nào??TRANG 8)

    Con trai ai chả thích con gái xinh,nhìn thấy là tí tởn cưa cẩm nhưng khi hỏi họ giữa 1 đúa xinh mà vô duyên và 1 đứa tốt ,vui vẻ thì họ sẽ ngoạc mồm ra :chắc chắn tôi chọn người thứ 2!với tôi vẻ ngoài chỉ là thứ yếu.
    Vì thế nên bạn chả việc gì phải tự ti vì mình ko xinh,Còn duyên ư?cái đó ko phải hoàn toàn do trời phú,nếu bạn biết rõ ưu và nhược của mình sẽ tìm được cách tạo ra cái duyên cho bản thân!Như tôi nè chả xinh nhưng chồng và người yêu cả đống!he he!Lúc đầu vô duyên lắm nhưng cố gắng là được.
    Còn con trai á,3 đồng 1 mớ đàn ông!các cụ chả bảo thế còn gì!

                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  2. blind_cat

    blind_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    em ơi ! Ít nhất là 500k đấy , không phải là 0,003k đâu ! (các cụ lúc đó chắc chưa học môn quy đổi tiền tệ )
    To live is to die ........ !!!
  3. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi` xinh đâu nhất thiết là vấn đề quan trọng mọi người nhờ.Hic hic nghĩ đến tủi thân quá mình chả xinh cũng chả có duyên ăn nói chán quá.Em Trà ơi gia sư cho chị với.
    Lúc nào đó trên đường đời tấp nậpTa vô tình đi bước qua nhauBước lơ đãng để rồi dang dở mấtTâm hồn ta xao động từ lâu
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cái này có vẻ đúng nhỉ?
    Hinh` như giữa mắt nhìn và lời nói hay đối lập với nhau hay sao ấy nhỉ?
    Hi` hi`...nhưng mà được cái con gái hay bị "mật ngọt chết ruồi cơ" biết là sa vào đấy là gặp Sở Khanh ngay vậy mà khối đứa vẫn cứ lao vào như điên ây, giờ trách ai?
    N&L
  5. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cái này có vẻ đúng nhỉ?
    Hinh` như giữa mắt nhìn và lời nói hay đối lập với nhau hay sao ấy nhỉ?
    Hi` hi`...nhưng mà được cái con gái hay bị "mật ngọt chết ruồi cơ" biết là sa vào đấy là gặp Sở Khanh ngay vậy mà khối đứa vẫn cứ lao vào như điên ây, giờ trách ai?
    N&L
    [/QUOTE]
    hehhe ông anh đc cái chí lý ......... xinh thì ai chẳng thích , em cứ lao vào như chẳng có , dù biết mình hy sinh nhưng đó là dai đoạn đầu , sau đó khi tiếp cạn đc mục tiêu thì mới xét đến khoản có duyên hay ko
    nhưng thường thường các nàng xinh thường kiêu nên vô duyên là nhiều lúc ko tránh khỏi nhưng thật tâm nhiều nàng tốt , thậm chí cực tốt
  6. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em vấn đề gì cũng đòi xin đi theo học hỏi. Chẳng nhẽ em không biết cái gì à? Không biết thật hay không biết giả vờ thế hả?
    Đã Xấu Còn Nghèo
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nhiều người bây h xinh thì xinh thật đấy nhưng mà chẳng có ai thích.Hay nhưng ngưòi xấu lại vẫn khối anh theo đuổi.Cái chính con trai lúc đầu chỉ bị lu mờ ở vẻ bề ngoài ,nhưng về sau cái xinh đẹp ấy mà ko kết hợp được với những nét duyên dáng,thông minh, thì con trai cũng chẳng có ý gì với cả.
    Nhưng tớ thấy đã vô duyên mà có duyên khó lắm,mà lại cố tình cố gắng để tập có duyên thì còn thô hơn.Tốt nhất cái duyên là bản chất con người muốn hay ko muốn có cũng ko được đâu

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  8. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Bà chị cần gia sư vụ zì zậy?

    Now & forever, i'm sure that "i'm always with you"
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Đúng là con trai yêu bằng mắt nhưng đôi khi con trai hơi bị hoang tưởng quá!họ thích những cô xinh nhưng phải xem bản thân có đẹp ko chứ,cứ lao đầu vào rồi chê bai này nọ với những người bình thường.Tất nhiên ko ai cấm bàn luận,nhưng vừa phải vẫn hơn,nhiều người xinh vẫn yêu người xấu vì uqan trọng ở tấm lòng cơ!
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  10. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Con gái xinh thì nhiều người thích và theo đuổi thật nhưng thật ra thì tính mà không ra gì thì chẳng được lâu bao giờ đâu. Một thời gian thì sự việc sẽ rõ ngay mừ
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...

Chia sẻ trang này