1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xinh mà vô duyên.......(con trai vô duyên thì thế nào??TRANG 8)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Có một điều chắc chắn mà ko ai phủ nhận...đó là xinh thì rất nhiều người theo đuổi, xấu thì ít người ngó ngàng tới ! sự thật vẫn là sự thật...và tính tình con trai thường như vậy!
    Nhưng mà...xinh mà vô duyên thì chỉ yêu thôi chứ sẽ ko bao giờ...cưới
    Xấu mà có duyên...vô vàn anh theo đuổi muốn lấy làm vợ
    Vừa xinh vừa có duyên thì hoàn hảo quá...vừa xấu lại vô duyên thì thật bất hạnh...!
    Nhưng cuộc sống luôn lấy đi của người này cái này và ban tặng họ cái khác...chẳng có ai là tuyệt mĩ cả, cho nên dù thế nào bạn cũng đừng lo lắng
    Rồi sẽ có lúc hạnh phúc sẽ đến với bạn...tương lai là do bạn quyết định cơ mà..đâu có phải một vị thần thánh nào quyết định hộ bạn đâu
    N&L
  2. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hic hic nghe ônh anh nói choáng ghê như copie tư sách sang ý chứ , anh đang chờ đợi hả anh?? hehhee sao anh ko đi tìm
    với lại ba cái vụ duyên phận thì ko ai nói truóc đc tuy noi mình quyết định nhưng mỗi nguời có một số phận rùi
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
  3. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0

    100 đứa con gái ko bằng cái lông ....(gì gì đó nói ra hơi bậy )....thằng con trai
    [​IMG]
  4. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Nói chung con trai bây giơ chán lắm nhìn thấy giá xinh là lân la làm quen va tán tỉnh .Đứ con giá nào không xinh may ra thoat khỏi vòng quay ác quỷ .Con trai bây giờ hỏ rùi (môth số thui nha )
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  5. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em nói câu đó là hơi bị động chạm à nghen ............. dám cho ca 50% đàn ông vô tội vào cả rọ .......... phạt bé Hà phải đê hiểu đời và hiểu cái mà nàng cho là hỏng
  6. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ?Thực chất cũng chẳng trách được ai cả con trai yêu bằng mắt con gái yêu bằng tai.Đấy các cụ ngày xưa đã nói thế và bây giờ thì vẫn đúng thôi.Ko biết thì học hỏi thôi có gì mà lại tỏ ra khó chịu thế nhỉ?Mà em Ngọc nói thế là sai rồi.Chẳng có cái gì là ko học được cả chẳng qua là ít hay nhiều thôi em ạ.Học duyên là để ăn nói đỡ fô hơn thôi em ạ chứ chị nghĩ chẳng có gì đâu mà em lại bảo càng học càng vô duyên.Bản chất con người ko thể thay đổi?Thực thế nhưng đó là có thể bên trong thôi chứ bên ngoài vẫn có thể thay đổi được.Chẳng nhẽ từ một đứa nghiện ngập trộm cắp mà một thời gian nó tu tỉnh ăn lên làm gia hơn cả một đứa tử tế??Chẳng nhẽ nó sẽ ko bao giờ được chấp nhận là người tốt suốt đời chỉ bị người ta nói là đứa hư hỏng???Tóm lại chẳng có cái gì là ko thay đổi được nếu như ta thực sự muốn cả.
    To anh daxauconngheo:Thực sự thì cũng chẳng có gì đâu anh ạ.Có những cái ta biết rồi thì vẫn phải học hỏi thêm thôi.Giả vờ????Em nghĩ học hỏi thêm thì việc gì phải giả vờ nhỉ???
    Lúc nào đó trên đường đời tấp nậpTa vô tình đi bước qua nhauBước lơ đãng để rồi dang dở mấtTâm hồn ta xao động từ lâu
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hi hi mọi người nguôi nào!thôi thì để em nói nhé,ko có con gái xấu chỉ có con gái ko biết làm đẹp.Xấu đẹp ko phải bề ngoài mà ở bên trong tâm hồn,đừng tự ti mà phải tự tin.Như bản thân em đây,em tự thấy em ko xinh tí nào,đạc biệt là trước đây ,nhưng nhờ tiếp xúc nhiều và cố gắng thì cũng cải thiện được bản thân mình.Duyên thì ít người được trời phú lắm,tự thân là chính thôi.Mà cái duyên vật chất như má lúm đồng tiền hay răng khểnh thì khoa học làm cũng được,nhưng duyên đi đứng và ăn nói thì ko phải tự nhiên đâu!
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  8. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Thui, các bác nể tình siro, vừa xấu vừa vô duyên.... he he...dạy bảo cho nó 1 tý, ko đi ra ngoài magn tiếng con gái box 86.... he he.....
    [​IMG]
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Thôi nào can mọi người,Đá nhau kinh quá,chết cả lũ bây h!nói chung ai xinh ai xấu ko quan trọng,quan trọng là đừng chấp nhặt và cố chấp.Nhường nhịn cũng khiến người ta đẹp hơn,ko moi từng lời của người khác ra xỏ xiên để ko biến mình thành kẻ vạch lá tìm sâu vậy là đẹp trong nhân cách rồi!
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ko chị ạ cái em nói là học duyên thì ko thể học được đâu chị ạ.CHứ còn cái gì mà chẳng phải học từ học ăn học nói đến học phải biết kính trọng ông bà cha mẹ,vứt rác đúng nơi quy định.Nhưng còn học duyên ko bao h có thể học đuợc,duyên nó đã có sẵn trong từng con người rồi,càng học nó càng thô và càng ko chấp nhận được.Nhưng có khi cái vô duyên của người này dưới con mắt của người khác lại rất duyên.Thế nên cái gì cũng học cũng có thể thay đổi được còn cái duyên nó thay đổi hay ko ở người tiếp nhận nó.Chứ mình ko cần thiết phải thay đổi cái "vô duyên",hay "duyên " của mình chỉ vì 1 người chê !

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_

Chia sẻ trang này