1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xinh mà vô duyên.......(con trai vô duyên thì thế nào??TRANG 8)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    em ko đồng ý là ko thể học duyên được!Trước tiên phải định nghĩa duyên là thế nào đã!Cách ăn nói cũng là 1 cái duyên đây!Ta học cách ăn nói được đấy thôi!có người trước rất rụt rè và ko có gì nổi bật nhưng nhờ cố gắng và học hỏi người ấy đã có thể nói chuyện"rất có duyên".Vậy là học duyên dấy!
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nếu bảo học ăn nói cho nó có duyên thì tôi chẳng tin.Đấy chỉ là cách ăn nói đi đứng sao cho hợp với con gái thôi.Chứ duyên nó có sẵn trong từng người ,muốn cũng ko được ko muốn cũng ko đuợc!.

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  3. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    :D :))
    Nói đúng quá ,học làm chi mấy cái lễ đó cho mệt , cứ làm con người thật của mình còn hơn :D
     
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ko anh ơi!học đâu có phải là cách biến mình khác đi đâu!người ta lớn dần theo năm tháng,kinh nghiệm phải nhiều hơn,ứng xử khéo hơn!
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  5. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ầy ầy ! Tự ái nhá ! Hơi bị xinh và có duyên đấy !!!!
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    anh cat chỉ được cái nói đúng!
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  7. love_GND_forever

    love_GND_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây h công nhận khủng khiếp thật!Hôm nọ chứng kiến mấy đứa con gái đánh nhau xé quần áo phát khiếp!Rõ vô duyên
    Em thấy mấy nàng cứ đứng chửi nhau chan chát,văng tục lôi cả bố mẹ ra híc nghe đã thấy lạnh lưng.Sợ nhất con gái đanh đá,hay đi ngồi lê đôi mách,đem chuyện riêng tư của người khác ra kể làm vui cho thiên hạ,đá đểu,tọc mạch...........thôi thì .............Vô duyên ko chấp nhận có xinh như tiên cũng chả thèng nào dám chạm vào!(ko thèm)hì box mình cũng có thì phải!
  8. vuongnhung87

    vuongnhung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hì box mình có mấy bạn gái cá tính mạnh quá,lại khoái bới móc ,buôn chuyện riêng và ngôn ngữ cứ gọi là!ko hiểu trong này còn thế ngoài đời thì chửi nhau cứ gọi là!Đúng là ở đời ko biết mình là ai!
  9. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Xinh mà vô duyên thì cũng nên cho về quê đc rồi đấy .... hehe
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to rồi ông em ạ. Người ta có câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" cơ mà. Có con gái vô duyên nhưng mà xinh thì vẫn có thằng nó thích. Nếu xét theo khía cạnh kinh tế thì đã có cung ắt là phải có cầu. Những loại con trai cần con gái kiểu đó thường là những công tử tiêu tiền của nhà như rác mà cứ vênh váo về điều đó. Nói chung là thằng con trai cần ở đứa con gái sắc đẹp để khoe mẽ và XXX, còn đứa con gái cần tiền. Đơn giản là như thế. Đúng là cuộc sống này, mình già cả lạc hậu quá rùi.

Chia sẻ trang này