1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xinh mà vô duyên.......(con trai vô duyên thì thế nào??TRANG 8)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ trách con trai thích con gái xinh được nhỉ ? Đã là người thì ai cũng phải biết thưởng thức cái đẹp chứ ... thử hỏi các bạn girl ở đây xem ...người iu của các bạn ra đường gặp mấy em xinh xinh thì có ngắm hay không ?? Cái đẹp thì phải được người khác thưởng thức và nhận xét thì mới gọi là đẹp ...không ngắm người ta thì làm sao mà biết người ta xinh ..còn chuyện con trai chỉ thích con gái xinh thì không đúng lắm ...theo như trong sinh học thì tỷ lệ gái:trai là 1:1 mà theo như con trai thì 100 con gái thì mới có được 1 là xinh hì hì vậy thì 99 con gái còn lại là alone à ?? Như vậy làm sao thế giới phát triển được như bây giờ ??? Còn duyên với cá tính thì lại là hai khía cạnh khác nhau nhiều đấy ...duyên có thể học được nhưng cá tính và cách suy nghĩ thì khó mà có thể học được và rất khó để có thể thay đổi được ...nhưng theo tui đây mới là vũ khí mạnh của con gái để có thể "thuyết phục" được con trai hì hì .... xinh hay không chỉ chiếm được 30% mà thôi ...nhưng thế cũng là..khá nhiều rồi nhỉ ....các cụ đã nói mà ...không có người phụ nữ xấu đâu ..chỉ có người phụ nữ ...không đẹp thôi ....em mới gia nhập box nên có gì ăn nói không phải mọi người tha cho đừng đánh hội đồng em nhé
    Được zhaowei_vn sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 08/05/2004
  2. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại mình trước khi phê phán ! ở đời phải biết minh` là ai chứ
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    clap clap!anh langdang...nói quá đúng!Em mà là con trai em ko dại chọn bà vợ xinh như hoa hậu bởi những bà như thế bây h á chả biết nấu nổi nồi cơm chứ nói gì biết lo cho gia đình!Chỉ suốt ngày dán mặt vào cái gương!híc phát khiếp!Còn những bà có cá tính 1 chút thì để yêu là hay nhất ,còn chỉ có cái mặt thì cứ làm vật trang trí !
  4. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hắc hắc... vị nào bảo là duyên thì có thể học được vậy ? Cho tớ 1 chân phản đối với ! Chẳng phải ông bà ta cũng có câu "Giang sơn dễ đổi bản tính nan di" ấy sao ? Có mà giả bộ thì được chứ về lâu dài khó có thể giữ được lắm ! Đúng là ăn nói có thể học được nhưng ai bảo ăn nói là duyên thế ? Từ điển tiếng Việt hình như ko có định nghĩa vậy đâu.... haha...
    Mà cho tớ hỏi vô duyên là gì thế ? Còn 1 đứa con gái duyên là 1 đứa con gái thế nào ?
  5. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nghe cô này nói tôi tủi thân wá... hic hic... Ko bít nấu cơm, ko bít cả chiên trứng, mì gói thì nấu cọng cứng cọng mềm, chắc tôi ế suốt đời hỉ ? Ở đâu ra cái wan niệm "phải lo cho gia đình" thế ? Phụ nữ thời nay mà chỉ lo việc tề gia thôi ư ? Thế thì về quê thì còn có thể chấp nhận được á ! Phụ nữ thời nay phải có công danh, sự nghiệp, quyền lực... (nói 1 chút ngoài lề vì bất bình thôi )
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên là làm cho người khác khó chịu vì hành động của mình . Nói chung là lý giải vô duyên khó nói lắm , tôi cũng chả biết nói thế nào cả . Chỉ biết là nhìn thấy đứa nào vô duyên thì bảo vô duyên thôi . Nhưng sợ là mieumieu bây giờ tây hoá quá , chả biết vô duyên là thế nào đâu ? Mieu nhỉ ? Bà hỏi toàn câu khó tôi chả biết làm sao mà trả lời đc nữa ặc ặc Nói chung vô duyên là vô duyên hì hì
    Nói thật là trên đời này nhiều người chả biết rằng mình vô duyên đâu nhé . Còn tôi thì có lúc cũng vô duyên dã man hì hì Như hôm trước đi đám ma , rất muốn cười thật to hì hì và còn nhiều cái vô duyên nữa lắm .

    Trên đời này ai mà chả muốn mình xinh , mình đẹp , nhưng trời xinh ra thế , bố mẹ sinh ra thế , biết làm sao đc . Xấu cũng đc miễn sao ko để người khác chửi vào mặt bố mẹ mình là ko biết dạy con là đc hì hì
  7. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 đứa con gái duyên là 1 đứa con gái thế nào ? <---vô duyên là như thế này này. Không ai gọi người khác là đứa cả.
    Thế thì ôm những thứ đấy mà đi ngủ đi.
  8. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    hic ngượng wá không phải nói mình nhưng cũng quá bằng chẹn họng mình hic hic ...e*** lại bài thôi :Psorry nhé
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Nói thật tất nhiên chúng ta là con gái cũng có tham vọng nhưng trời sinh ra đàn bà làm gì chứ!Nếu bây h chỉ có nghĩ rằng mình là kẻ thành đạt ko cần biết đến việc gia đình (mà gia đình ở đây ko phải chồng con mà gia đình hiện tại)chả nhẽ cứ mẹ nấu hết hoặc cơm bụi thẳng tiến chắc!Có nhiều nàng chả biết làm gì cả,mỗi lần lớp tổ chức ăn uống,ko nấu được thì rửa bát nhưng híc xong lần sau ăn toàn xà phòng!Mà thành đạt cũng có sướng ko?chung qui cũng cho bản thân và gia đình!
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gia đình chồng con lo sau đi , sung sướng đc ngày nào thì sung sướng hic hic . Nói chung đến lúc có chồng con vào thì khác . mà nói thẳng ra có người yêu cũng khác ngay . Đứa nào mà chẳng cố mà học mấy món nấu ăn của mẹ , đôi khi mẹ chàng vắng nhà còn đến trổ tài nấu cho chàng ăn chứ . Hoặc là đôi khi mời chàng đến nhà ăn những món mình tự tay nấu . Lúc đó có vô duyên bằng trời cũng cố mà học nấu ăn hay làm tốt mọi việc thôi . Cứ vô duyên đc đến lúc nào thì vô duyên , mẹ mắng cứ chai lỳ ra cho mẹ làm nốt đi ko thì đến lúc muốn vô duyên như t hế mà chả đc đâu !
    với em ko biết nấu ăn ko phải là vô duyên . Em biết nấu ăn vẫn vô duyên như thường ! he he he

Chia sẻ trang này