1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xinh mà vô duyên.......(con trai vô duyên thì thế nào??TRANG 8)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Không đúng đâu bạn ạ, nấu ăn, nữ công gia chánh phải được mẹ chỉ bảo cho từ bé , còn đến lúc lớn thì muộn rồi.
    Trí trông minh và tài năng của con cái phụ thuộc nhiều vào gien của mẹ (Trong Hiệp Khách Hành, Kiếm thủ Tạ Yên Khách có khen Cẩu Tạp Chủng là con mà biết nấu ăn ngon thế này thì mẹ phait thông minh lắm ...)
    Con gái cứ cho đi du học thì khỏi lo ế
  2. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    nói vậy là em Trà rất giỏi nội trợ à ?? ^_^ mọi người ơii !! Hôm nào tổ chức một buổi để xem ai nấu nướng giỏi nhất nào ...tui tình nguyện .....rửa bát hic hic khổ tui rùi ......mà bắt đầu thấy phục Trà rùi đấy ....
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời , mẹ tui nấu ăn rõ giỏi nhưng tôi à , chỉ gọi là gặm đc cho đỡ đói hì hì mấy món ăn hàng ngày chứ khó hơn một tẹo nữa chắc teo luôn . nói chung mẹ đã từng nấu gì thì biết ăn . hì hì nhưng mà nấu canh cá thì bó tay , vì vốn ghét cá nên chả để ý ! Thôi thì tôi vẫn tự hào là mình vẫn biết nấu ăn , nếu lấy chồng luôn chắc cũng chẳng để chồng chết đói hì hì hoặc kéo nhau ra tiệm đâu
    Thế đi du học là để lấy chồng sao ? tôi chẳng nghĩ thế tẹo nào cả ! Nhưng mà thời bây giờ rất nhiều nguời con gái chẳng biết gì về việc nữ công gia chánh đâu hì hì Đến lớp 5 tôi cũng còn chả biết nấu cơm là cái gì . Toàn rủ con bạn thân lên trên sân thượng nhà mình , lấy cái hộp bút sắt ra rồi kê hai hòn gạch , Tiếp đó xuống ăn trộm ít gạo của mẹ , đem lên kê trên hai hòn gạch đốt lửa nấu cơm . nghĩ lại lúc đó mà buồn cười quá , chả lần nào cơm ăn đc cả hì hì may mà bây giờ cũng biết nấu , mà ko biết nấu cũng chả sao . có nồi cơm điện rồi mừh . mà nói thật kể cả nấu nồi cơm điện vẫn có thể nát đc đó . Vì ko biết cho lượng nước thích hợp mà . Nói chung về mấy cái việc này cũng lằng nhằng lắm . Mà con trai bây giờ nhiều người giỏi về nấu ăn nhể?
  4. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Ờ, em mieumieu sống ở Úc không biết có biết câu này không nhỉ? Ở Canada trong giới sinh viên có câu : "Con gái xinh chơi để cho vui và khoe mẽ, con gái xấu chơi để lấy kinh nghiệm, còn con gái bình thường thì cưới làm vợ". Do đó anh chẳng dại cưới cô nào xinh .... quá, chỉ xinh ...... vừa vừa thui .
  5. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    nhưng đây là Việt Nam mà .... nói vậy thì oan cho các em xinh quá ....xinh là tự nhiên người ta xinh ...đâu phải tội lỗi gì ....ai cũng như langdang thì mấy iem xinh xinh hết lấy chồng mất , phải không mọi người
  6. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ôm những thứ đấy mà đi ngủ đi.
    [/QUOTE]
    hù hù... cứ giỏi ăn hiếp người mới. Hình như GND first post cũng gọi người ta là đứa mà sao ko thấy ai bắt bẻ ấy nhỉ ? Vớ vẩn, ngôn ngữ địa phương mà cũng gọi là vô duyên, vậy chắc dân Sài Gòn vô duyên cả quá ! Bác ghét tôi thì nói ra mặt, chẳng cần phải cố gắng bắt bẻ thế đâu, ko thôi vì bắt bẻ tôi mà đụng chạm người khác đấy
    Hì hì... Có công danh sự nghiệp, lo cho bản thân trước rồi tính chuyện lo cho người khác, bác bảo ôm những thứ đấy mà ngủ nghĩa là bác ko cần những thứ đấy ạ ? Tôi chống mắt lên coi coi bác có sống thiếu những thứ đấy ko đấy ! Nhiều người giỏi nói suông thật, những câu thực tế thì ko chịu nhìn nhận... hắc hắc...
    Tiếp nhé, to bà binhminh: Ở Úc đâu có nghĩa là vứt hết những lễ giáo, quy củ này nọ. Tôi vẫn thích mặc áo dài, vẫn ăn nói dạ thưa đấy thôi... Tôi ko có ý tự đề cao mình, chẳng qua tôi thấy cái topic lập lên thế này mà chẳng ai bảo tôi duyên là thế nào, vô duyên là thế nào nên khó mà bình loạn được í mà... Hôm nào lên cùng thì tôi với bà tán dóc nhể !
    To GND: đàn bà sinh ra để lo cho gia đình à ? Câu đó tôi mới nghe đấy ! Ko cần phải chờ mẹ nấu cơm cho mình suốt đời, nhưng ăn cơm tiệm thì có gì sai... Với lại tôi đây cũng thấy khối đứa ko bít nấu ăn vẫn duyên dáng như thường... Ko biết làm cái này thì biết làm cái khác, đâu nhất thiết đàn bà sinh ra để lo cho gia đình chồng con... Nói chung tôi vẫn phản đối cái ý kiến ấy !
    To ông langdang: hà hà, ông lãng đãng lôi đâu ra cái chân lí... lãng xẹt ấy... với lị ở đây ko nói con gái xinh, ở đây nói con gái duyên ạ... Chuyện con gái xinh, mời bác vào Y!M chúng ta cùng bàn nhé
    Chúc mọi người vui vẻ, tôi chẩu
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    to mieumieu : tôi chỉ nói thế thôi, chứ dân VN bây giờ sang Úc nhiều người mất đi hết phong tục . mà dân VN còn mất hết cả cái nét đó nữa là nói là dân đi nước ngoài . Nhưng chỉ là một số thôi chứ ko phải tất cả , ai cũng như ai !
    nói thật chả thấy mieumieu vô duyên chỗ nào , chỉ thấy nói chuyện rất có duyên hì hì Tui kết bà lắm rùi nè ! ( mình sắp pêđê )
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Tất nhiên đàn bà ko hẳn ai cũng cần phải cả dơidf cho gia đình nhưng nói chung là nó thuộc về quan niệm của người phương đông rồi.Ăn cơm tiệm chả có gì là xấu cả,thế giả sử hai họ làm cỗ cúng thế bạn ra tiệm ăn giỗ mau đồ cúng à?Mà con gái lớn chỉ biết ngồi ngó thì ........nói chung mỗi gia đình có cách nhìn khác nhau,có thể bố mẹ thoáng nên nghĩ việc gia đình chả quan trọng lắm quan trọng con cái mình được no ấm.Tui nói thế bởi vì khi yêu thì chả cần đến nồi cơm nhưng cứ thử có chồng xem!chết lại nói xa xôi!Tại tui thấy có nhiều bà có con dâu xinh như hoa,tiến sĩ hẳn hoi nhưng mà vẫn......sao bạn hiểu há
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Họ tiến sĩ giáo sư thì cái bằng cấp đấy của họ chẳng còn có thời gian cho họ học nấu ăn nữa rồi . Họ cũng muốn học nấu ăn lắm đó , nhưng chắc gì đã nấu ăn đc cơ chứ hì hì Mỗi người một cách suy nghĩ . Họ ko biết làm nhưng họ có tiền , xá gì ko có cơm ăn hì hì chả cần ăn tiệm , thuê osin về là xong mà . nếu rỗi rãi quá ở nhà muốn gia đình đầm ấm thì cả hai vợ chồng cùng nấu , vừa nấu vừa học , vui chán . Ko biết chuyện nấu ăn cũng chẳng sao , chẳng qua là nên biết , biết thì tốt hơn thôi mà !
  10. fzv

    fzv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    E he`m, thế nào được gọi là có duyên nhỉ ? Nhưng nói chung tôi vẫn thích người xinh ma` vô duyên hơn người không xinh ma` có duyên ! He he, nói thật , bây h bọn con trai, chu''ng nó cũng chăng quan tâm đến có duyên hay ko có duyên lắm đâu, đôi khi sự thật nó phũ phàng lắm . Cứ có duyên đi, chả có ai mê, còn đứa nào xinh mà vô duyên .. he he ối thằng mê ! Nghịch lý thế đấy !

Chia sẻ trang này