1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xinh thế mà không lấy được chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackisblack, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emerald_vo

    emerald_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    To Chị Quỳnh Ngân,Chị ơi em cũng là phụ nữ,em đọc bài cũng không biết nói sao.Vì mỗi người mỗi tính mà,nhiều khi không thể bình luận sống thế nào là tốt là xấu.Nhưng nếu thật sự chị rất chân thành mà chưa gặp ai thì chờ duyên đi chị nhé.Còn nếu tiêu chuẩn chị quá cao thì chị nên hạ thấp xuống,và nên nhìn nhận lại thế nào mới là xứng với chị.
    Nếu không chị mãi mãi sẽ làm khổ chị.Em đã từng biết nhiều chị học rất óach lãnh trọn học bổng Phd ở MỸ,dân Kỹ thuật lại xinh đẹp,nhưng người yêu chị ấy chỉ tốt nghiệp đại học bình thường thôi.
    Theo chị thế có xứng không,nếu chị nghĩ thế khập khiễng chỉ là do bản thân mình thôi,vì chị bạn e thì lại thấy là xứng và hạnh phúc.Hai người đó sắp đám cưới rồi.
    Một bằng cấp,tiền bạc đôi khi không nói đuợc gì đâu chị ạ.Vì đàn ông họ có nhiều thứ khác,Cuộc sống đâu cần những thứ như thế con người ta mới sống tốt.
    Mấy ai giàu ba họ mấy ai khó ba đời,vã lại bằng cấp giấy cũng không nói đuợc gì,nhìn BIll Gates sẽ rõ đuợc Havard cấp bằng danh dự đó.
    Quan trọng là chị thôi,thường bản thân mình tự làm khổ mình.
    Giống như trường em nè,con gái đậu vào trường tòan là những đứa học cực xịn,Tuyển thẳng đại học,và top trong lớp,có đứa vừa đẹp vừa giỏi lại là con cháu của bộ trưởng thế mà vẫn có người yêu bình thường(Bình thường theo mặt bằng chung),nhưng vẫn hạnh phúc có gì đâu ạ.
    Mong chị sớm tìm đuợc hạnh phúc nhé!
    Được emerald_vo sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 21/04/2007
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi. Đàn ông tài giỏi, thông minh cũng kén chọn lắm chứ bộ. Họ đâu có phung phí thời gian quý báu để tán 1 cô chẳng ra gì.
  3. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    khổ thân
    nhiều người phàn nàn qúa
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thông tin không chính xác! Làm gì có chuyện con cháu của bộ trưởng lấy thằng người yêu bình thường. Dễ con cháu họ xa mấy tầm đại bác lắm. Con cháu xịn cứ phải gọi là môn đăng hộ đối. Đứa nào vừa giỏi vừa xinh, xin lỗi dân ngu cu đen như chúng em chỉ dám nghiá từ xa. Đến ngay cả đứa xấu lè, cũng có đại gia chính trị đến đưa rước.
    Đội hình dựng sẵn rồi em ơi.
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cái nhà bác này nói ai mà kay kú thía nhở??? Ở đây là gái xinh cơ mừ?
    Mà bác cóa đẹp zai hông mà nói toa thía a?
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nuôi con khéo thật. Đẻ ra chả phải chăm ẵm gì, thiên hạ bâu vào nuôi hộ.
  7. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề là xinh và không xinh nó ko phải là yếu tố quyết định để giai chọn làm vợ :-)
  8. emerald_vo

    emerald_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Uhm nếu bạn nói thế thì mình còn biết nói gì nữa,tùy mỗi người thôi.Quan trọng là mình thấy bạn đó rất vui khi ở bên cạnh chàng kia.Nói chung môn đăng hộ đối thế nào là do mình thôi,vì nếu cháu họ chấp nhận và họ chấp nhận thì sẽ có cách từ không môn đăng hộ đối cũng thành môn đăng hộ đối thôi.
    Mỗi người mỗi suy nghĩ mà.Hìhì đến khi nào bạn yêu hay cưới phải cô gái nào như thế thì bạn sẽ tin điều mình nói thôi!
  9. emerald_vo

    emerald_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng luôn nghĩ rằng mình xấu ,lùn, ốm và ác mải cho đấn khi gặp ai , ai nói rằng mình xinh và mọi người nói xinh mới biết 1 chút là xinh nhưng cho đến khi ai gặp người khác, ai đó nói người khác xinh hơn mình, mình mới biết là ...
    đau khổ vì ai thay đổi . em của ai cũng nói là " với nhan sắc như chi thì thiếu gì người theo có nhất thiết phải đau như vậy ko "
    thì ra...
    Chúng nó chẵng hiểu tình yêu là gì cả

Chia sẻ trang này