1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xinh, thông minh, đáng yêu, lờ mờ biết mình - cưa làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RongVN88, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Xinh, thông minh, đáng yêu, lờ mờ biết mình - cưa làm sao đây???

    Số là đợt hè năm ngoái em có đi học tiếng anh ở lớp tại chức trường ĐH Hà Nội định kiếm thêm cái bằng. Ở lớp tại chức em có một bé học PV Báo chí tuyên truyền. Ôi xời ơi, em bị sét oánh giữa mặt.
    Dưng mà em nhát chết Làm quen cũng chẳng dám (giờ nghĩ mới thấy ngu)
    Vì bé làm lớp phó lớp tại chức (nhiệt tình cực ý) nên là em có số của bé. Thì về em cũng nhắn tin cho bé, bé nói chuyện hay cực kỳ. Rồi cuối cùng bị bé lừa, biết đc em học cùng lớp tại chức, mà bé biết luôn em là đứa hôm trước cứ chụp ảnh bé (thực ra bé tưởng là em chụp ảnh chứ em quay phim đấy)
    Rồi em bỏ học ở đó tại mất thời gian qúa, lâu lâu cũng ko liên lạc cho bé, chỉ thỉnh thoảng nhớ nhớ thôi
    Hum nay tự nhiên đi qua trường bé, thấy bé chờ xe bus, về mà hồn em cứ như lên mây
    Theo các bác giờ em tấn công tiếp như thế nào ạ
  2. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà không tấp vào đòi chở về thì uổng nhỉ.
    Thôi mai lại đi qua chỗ ấy lần nữa đi bác ạ, mua thêm 5000đ can đảm mà cầm theo.
  3. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Có mang mú bạo hiệm đâu mà đòi chở, hôm sau nhớ mang đi nhớ
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    em tưởg anh Log có chị Nhím roài
    ơ thế đàn ông ai cũg tồi thế ợ
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.955
    Đã được thích:
    177
    Để người khác tác chiến hộ cho đc k
  6. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Thế mà đòi lái máy bay Ha Nội , Thanh Hoá , SG . Giờ thế , đúng là chỉ đc trót lưỡi đầu môi

    Mặt em cũng nhìn thư sinh hiền lành phết lấy đó làm điểm mạnh kèm lời ăn tiếng nói tý .Ko khéo miệng , dẻo miệng là ko đc
    Chăm chỉ nhắn tin , chat chit cô bé dẫn ăn nem chua nướng , kem ,.............Ý chị là thế
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    ôi dời, nhớ lại thời hs qá.Chú này nhát qá cơ,20 rùi mà cứ như 15 ý.Bây h bọn trẻ con lớp 8 lớp 9 còn mạnh dạn hơn nhìu.Cố gắng lên em,nghe thế này có vẻ em đổ rầm rầm rùi,lấy hết can đảm mà mời bé í đi xem phim,đi uống nc và đơn jản nhất là nhận đèo về nhà,biết nhà ở đâu để mà lần sau đi học còn đưa đi.Có phải tiện hơn ko?rồi trc khi đi học đói thì rủ em í đi ăn mấy món em í thix,ngồi nói chuyện tán chuyện,đừng có run rẩy qá khéo lại nói lung tung,tập trung vào quyết tâm vào và qt là phải tự tin vào chứ em.ko thì tập đứng trc gương mà nói với gương ý nếu run qá.Chúc em may mắn nha!
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Cái mũ bảo hiểm nó khốn khổ thế đấy, bao nhiêu cơ hội đến tay ko thực hiện được chỉ vì ko có mũ bảo hiểm
    Còn trường hợp của bác này thì hôm sau nên phục ở trường em ấy, mang thêm 1 cái mũ (bác nào đi xe ga còn có chỗ cất chứ đi xe số như em đi 1 mình ko có việc gì mà xách theo cái mũ nữa chả khác gì anh xe ôm), đợi em ấy đứng đợi xe thì tình cờ đi qua mà đưa em ấy về về đâu là tùy bác
  9. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Có cái là cái hồi hay sms với bé ý, em đùa hơi quá trớn, tức là nói bạo mồm quá ấy mà, nên giờ mà gặp thì hơi ngại
    Nhưng mà em chết rồi
    Giờ khéo ngày nào cũng rình ở trường Báo chí giờ đi học về chỉ để ngó bé thôi mất
  10. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    em Rồng định tác nghiệp ở trường chị à ^^, con gái trường chị cũng ổn áp mà seo nại đi kưa con gái páo chí thía

Chia sẻ trang này