1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xinh, thông minh, đáng yêu, lờ mờ biết mình - cưa làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RongVN88, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Không biết ku này thật hay là đang đùa đây.
    Nếu thật thì chú chưa nên gặp vội.Nhắn tin cái đã,phải chuyển hướng làm sao để em ý biết là ngày trước chú bạo mồm chỉ là đùa vui thôi.Sau đó chú cố gắng nhồi vào đầu em ý là chú và cô ý là bạn,và cả nhồi vào đầu chú nữa.Đến lúc cảm thấy đã khá quen nhau rồi thì..... tèn tén ten...đến bến xe Bus thôi.
    Còn tiếp theo nữa thì để các cao thủ trên đây chỉ giáo
  2. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tao thật không hiểu mày xì pem hay mày nói thật nữa Long ạ .
    Làm như chú bé bán kem là được rồi . Đầu tiên nhắn tin để làm bạn đã , có điều đừng có ngày nào cũng quấy rối vài chục tin, em nó chả hãi vãi 1 số thứ ra . Tần suất và liều lượng từ nhỏ lên tới trung bình thôi . Sau đó vào 1 ngày đẹp giời mày "vô tình" qua bến xe bus, mắt chớp chớp mồm đớp đớp, ố á ú ớ ý ... . Và thế là đóng vai 1 chú xe ôm thôi .
    À quên, còn cái vụ nồi cơm điện nhỉ . Thôi lại phịa ra 1 lý do củ chuối nào vậy : Tớ vừa đèo bác tớ ra ga về quê, nhà tớ thừa 1 cái mũ nên đem cho thằng bạn mới mất mũ mượn ... blah blah ... .
    Có khi tao cũng phải ngồi rình ở HV Ngân Hàng thôi . Mà đến cái số đt tao còn chưa xin được đây này .
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Đoạn đầu thằng Ju tồ tư vấn cho thằng Long có vẻ đc,nhưng đến lúc đọc cái câu cuối thì : Anh Tưởng chú xế lào
    @Long :xinh thật,muh số chính xác ko đấy ??? Anh nhào dzô ná
  4. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ
    thế hoá ra gái báo chí đắt hàng thế à
    hôm nào mình cũng qua thử phát
  5. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Em ấy tên gì , nghe chú kể anh thấy wen wen . Có gì pm đi, nếu đúng anh giúp cho
  6. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Em chủ topic tim lớn quá lúc nhớ người xưa , lúc đòi lái máy bay bà gia mấy nơi , lúc đòi quen gái báo chí .Cả ba trường hợp trên chưa có 1 lần em thành công đc .Em coi lại bản thân thực sự yêu thích ai cái gì rõ ràng và kiên quýêt mới biết đường tư vấn tiếp chứ
  7. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng phải hỏi
    IU nhất máy bay sì goòng, nhớ nhất máy bay sì goòng
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Đó đó, tư vấn hộ đi
    Giờ làm dư lào? dư lào? [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ tư vấn cho em Long cố gắng làm cho dụ máy bay Xì gòn ấy bay ra Hà Nội để nhảy múa với em .Còn ko làm đc thế thì kiếp này em có đc máy bay Xì gòn trong mơ thui
  9. Kemmut

    Kemmut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Ề Ồ Á.....
    Nói đến HV ngân hàng là tao lại nhớ đến một người rồi đó nha.Chú liệu cái thần hồn tao đi méc bà BB giờ đấy
  10. atomds

    atomds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thầy cho cứ chén! Chú còn ít tuổi (sinh năm 88 thì phải) Với sức trẻ và bầu nhiệt huyết lớn như vậy thì tội gì không xông pha?? Đừng để mấy năm nữa có tuổi rồi lúc đấy lại ngồi nghĩ lại: Ước gì lúc ấy mình....

Chia sẻ trang này