1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÌNH XỊCH... ÌNH ỊCH... CHUYỆN KỂ TRÊN TÀU HOẢ ĐÂY BÀ CON ƠI

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bác CS này phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta
  2. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Sợ bác Cao Son này luôn , thế này thể nào cũng có ngày bác bị người khác chơi khăm lại bác
  3. fantasy2

    fantasy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em nghi quá hình như "thằng kia" chính là Bác. Sợ vợ nên phải đổi nhân vật đúng không? Chứ "thằng kia" làm gì đủ trình độ để "chọc tiết lợn". À! Sao biết em không đi Tam Đảo mà dám rủ rê Tuấn đi "chọc tiết lợn" hả??? Có sợ Tuấn cho bò về nhà không? Chấp một chân luôn nhé! Thời tiết Tam Đảo "gợi tình" như thế chắc là trong lòng mỗi người ai cũng đều đã có chương trình sẵn rồi. Bác đăng ký cho Tuấn một phòng "đặc biệt" như của Bác với nhé.
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tao đăng ký phòng "vua" có 8 cung nữ hầu hạ từ đêm đến sáng. Tuân độc hành cước nhà mày làm sao có sức để đú được với tao . Chỉ cần nghe tao kể thôi nó cũng chẳng còn sức mà về nữa là
    Đời lộc cộc!
  5. fantasy2

    fantasy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì cũng còn phải.... tùy. Bác có kinh nghiệm nhưng chưa chắc đã dẻo dai. Em đặt trước 2 phòng vua rồi ( từ đêm đến lúc về). Nếu Bác không chịu nổi nhiệt thì nhường nốt em cho đỡ phí. Hehe...
  6. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hồi còn đánh nhau ở biên giới, bác Cao Sơn nhà ta sáng sáng là đứng vươn vai , xoạc chân , mắt lim dim hướng sang đất Tàu ...đái. Không biết có phải vì vậy mà bác hấp thụ được nhiều dương khí không mà trong các câu truyện bác kể rất là...hê hê.Rất tiếc là trong trận đánh nhau bên kia biên giới bác không bị Tàu khựa nó đòm rụng cái của nợ ấy đi nên trên các chuyến tàu , heo tây, heo digan đều bị bác chọc tiết.Thất đáng kinh ngạc là sau khi bị chọc tiết bọn nó còn đòi bác chọc tiết lại. Em hỏi khí không phải bác đã chọc tiết heo Tàu chưa?
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thế để hôm nào rỗi rãi tớ viết tiếp bài "Phi ngựa trên Vạn lý trường thành" nhé. Riêng tớ viết về vụ đấy. Kinh điển luôn
    Đời lộc cộc!
  8. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy văn bác Cao Sơn như dao sắc. Chọc đâu là lợn kêu chỗ ấy. Con gái bọn me đọc hơi sường sượng nhưng ngẫm lại cũng thấy sương sướng. Vút cho bác một trời sao để bác sướng bắn pháo hoa luôn nhé...
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Ấy chết, sao bạn lại bảo bác Cao Sơn nhà ta bắn pháo hoa sớm thế. Bác này dai sức lắm, chắc chẳng bắn pháo hoa đầy trời đâu, mà biết đâu đấy để xem bác cưỡi ngựa ra sao đã...
  10. impossible144

    impossible144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    lâu ko đươc đọc những bài viết hay như này [r2)]

Chia sẻ trang này