1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xmas jazz

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi Lonelymanus, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày nữa là Xmas, ngày này cũng là nguồn cảm hứng của khá nhiều jazzists. Xmas này các bạn jazz chứ ?
  2. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Em thu 1 cái CD tự hát mấy bài Xmas xưa xưa với mấy bài Frank + Nat. Tạm gọi là đồ "giả da" nghe chơi. Mà tự thu lấy nghe ko tốt tý nào. Khéo lại phải đến phòng thu. Bác làm gì ???
  3. ivies

    ivies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi suốt mấy CD shop ở Tạ Hiền và Hàng Bạc mà không tìm được cái đĩa gì đó của Harry Connick Jr cho dịp Xmas mà hồi trước mọi người trên box giới thiệu. Ai đó có thể chỉ dùm một địa chỉ để mua cái CD đó không? Hoặc làm ơn giới thiệu một vài cái Jazz Cd để nghe Giáng sinh nhé!
    Muchas Gracias!
    Feliz Navidad
    Được ivies sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 23/12/2004
  4. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To ivies:
    CD Jazz của Harry Connick Jr là Album có tên "When My Heart Finds Christmas". Bạn có thể tìm mua Album này trên CD''Shop Tự Lập - Hàng Bông. Bài "When My Heart Finds C.mas" nghe tuyệt cú mèo luôn. Ngoài ra có một số bài bất hủ như Sleigh Right, O Holy Light cũng khá được.
    Một vài Jazz CD nghe giáng sinh để bạn tham khảo nhé!
    + Jazz Christmas Party (Warner Bros. 1997)
    + Jazz To the World . Various Artists
    + The Christmas Song - Nat King Cole (Tớ hơi bị kết Album này).
    + Xmas Songs (Jamie Gatti)
    + Big Band Christmas
    + Và cuối cùng một album không nên bỏ qua: Verve presents: The very best of Xmas Jazz.
    Chúc bạn Giáng sinh hạnh phúc với Jazz music!
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh. Nơi thì đông vui náo nhộn với những âm thanh sôi động nhảy múa của những thanh niên trẻ. Nơi thì lặng lại với những tiếng chuông, lời hát ngân vang của những ca đoàn. Nhưng cũng có nơi chỉ có 4 người nghệ sĩ già lặng lẽ chơi những bản Xmas jazz như trên lề đường trước cửa khách sạn Majestic ở Saigon. Đó là vào một buổi tối Giáng Sinh cách đây vài năm, trên bước đường lang thang ngắm nhìn người dân Saigon đón Giáng Sinh, tôi chợt bắt gặp. Chơi nhạc trên đường phố thì không lạ, nhưng đó là lần đầu tiên được chứng kiến một jazz band chơi sống trên đường phố ở Vietnam. Những nghệ sĩ có lẽ đã khoảng U60 trở lên, gầy, đen, khuôn mặt khắc khổ, tóc bạc với áo sơ mi trắng và quần tây ... rất giản dị. Có lẽ họ là một trong những thế hệ chơi jazz đầu tiên ở Saigon, và cả ở Việt Nam. Nhiều người hay lầm tưởng sau khi đọc một số tờ báo rằng Quyền Văn Minh là người Việt Nam đầu tiên chơi jazz, mà đâu biết rằng Quyền Văn Minh chỉ là người có công khơi dậy và phát triển lại phong trào sau một thời gian chìm lặng. Saigon đã có jazz từ những năm 60s, đã từng phát triển mạnh trước 75, đã từng có nhiều thế hệ, nhưng vì thời cuộc, vì mưu sinh, những người chơi jazz ở miền Nam ít được nhiều người biết đến ... Sân khấu hôm đó của họ cũng giản dị, không bục, không ghế khán giả, với một bộ trống chỉ gồm snaire, tum bass, hi-hat, symbal, một guitar bass, một saxophone, 2 chiếc loa hướng ra đường và 3 cái ghế ngồi cho cả 3 nghệ sĩ, ngay trên vỉa hè trước cửa Majestic. Còn 1 người chơi piano nữa nhưng ngồi ở bên trong khuất sau cửa khách sạn, có lẽ piano khó di chuyển ra và cũng vì thế mà ít ai thấy ông. Khán giả phần đông là dân Ta hiếu kỳ, có lẽ họ dừng xe lại là vì lần đầu tiên thấy chơi nhạc trên đường phố, cũng chỉ một chút rồi lại đi, vì thế mà có ít tràng vỗ tay sau mỗi bản nhạc ? Dân Tây ra vào khách sạn, đứng lại để xem cũng không nhiều. Số lượng khán giả lúc đó trong một lúc nhiều nhất chỉ khoảng mười mấy người. Mặc kệ con cháu, các cụ vẫn chơi .... Tôi thật vui khi nghe những bản nhạc họ trình diễn, thật buồn cười khi nghe những cô nàng đỏng đảnh thúc giục người yêu "đi vòng vòng chơi đi anh, nhạc này có gì hay đâu mà xem" của những cặp tình nhân khi xe họ dừng cạnh xe tôi, và cũng thật "nao nao" người khi nhìn vào đôi mắt của những người nghệ sĩ, đượm buồn trên gương mặt khắc khổ. Lúc đó tôi cũng không biết họ chơi những bản gì vì tôi chưa để ý nhạc Xmas, nhưng tôi có cảm giác họ đã như đem hầu hết những "tháng năm" còn lại của mình lúc đó để chơi jazz. Một bản nhạc duy nhất tôi biết lúc đó là Silent Night, họ đã chơi xúc động đến nỗi ... đêm về tôi đã phải trăn trở ... và tìm đến Xmas Jazz ...
    Không biết ở đây có bạn nào cũng có mặt ở Majestic buổi hôm đấy không nhỉ ? Mấy năm gần đây, Giáng Sinh tôi ít ở Saigon, không biết Majestic có còn tổ chức những buổi như thế không ? Năm nay Xmas ở Saigon thế nào nhỉ ?
    Tôi thì không mấy ấn tượng với album When My Heart Finds Christmas của Harry Connick Jr. Bài When My Heart Finds Christmas nghe giống pop, trong album này tôi chỉ ấn tượng Ave Maria, I Pray On Christmas khá Blues với tiếng vỗ tay và dàn đồng ca đệm, hoặc Rudolph The Red-Nosed Reindeer có các cháu bé hát cùng khá ngộ nghĩnh... Cái Big Band Christmas bạn Rosebud đề cập không biết của ai ? Cái "Big Band Christmas" của Rob McConnell and The Boss Brass mà tôi có thì chỉ phù hợp cho những ai thích big band :) The Christmas Song của Nat King Cole thì hay đấy, giọng Nat King Cole nghe sáng và da diết hơn, tôi rất thích bài Christmas Song trong album này, Silent Night nhiều tính "ám ảnh" với không nhạc đệm với dàn đồng ca phụ họa làm nền, bài First Noel tương tự ... Bạn nào thích nghe kiểu Nat King Cole thì cũng nên tìm nghe 2 albums The Sinatra Christmas Album, A Jolly Christmas From Frank Sinatra của Frank Sinatra, có một vài bài hơi vui nhộn hơn album của Nat King Cole. Hoặc tìm album Magic Of Christmas của con gái Nat King Cole : Natalie Cole, tuy có vài bài mang phong cách R&B, hiện đại nhưng nghe cũng được lắm, thậm chí tôi còn thích nghe album này hơn Frank''s :) Nếu muốn nghe Natalie Cole cổ điển thì các bạn tìm nghe A Celebration Of Christmas, Natalie hát cùng 2 opera singer Placido Domingo và José Carreras (thiếu Luciano Pavarotti nữa là đủ mặt anh tài opera rồi :) , nhưng album này thích hợp cho bạn nào nghe opera hơn. Jazz Christmas Party của hãng Warner Brothers khá hay trong số mấy cái album tổng hợp, nhiều nhân vật quen thuộc Brad Mehldau, Bob James, Joshua Redman, Michael Frank ..v.v..đủ cả bop, contemporary... hơi tiếc là Silent Night Brad Mehldau làm không hay bằng phong cách của mình trong mấy cái The Art of Trio, nhưng được cái Christmas Time Is Here bù lại. Một vài album tương tự : Christmas Songs của hãng Milestone với sự góp mặt của Bill Evans, Red Garland trio, Chet Baker ... và có cả người Việt ta : Niels Lan Doky nữa :) Bài Christmas Song Niels Lan Doky chơi cũng dễ nghe, Santa Claus Is Coming to Town của Bill Evan cũng đỡ "lười biếng", 2 track Have Yourself A Merry Little Chirstmas trong album đều hay... The Christmas Collection của hãng Prestige thì hơi "nặng nề", không hay lắm, A Sheffield Christmas Collection thì nhẹ nhàng và đáng nghe hơn. Bạn nào thích nghe theo dòng nhạc thì ngoài Big Band Christmas có thể tìm nghe Latin Jazz Christmas (tổng hợp) hoặc Contemporary Jazz Christmas(tổng hợp). Latin Jazz thì luôn sôi động với bộ gõ percussion, album này nghe hơi "hừng hực", Silent Night không silent tí nào, album này cũng thích hợp cho bạn nào thích nghe kèn hơn. Contemporary Jazz Christmas thì thích hợp cho bạn nào thích nghe hòa tấu hiện đại với Chick Corea, David Benoit, Lee Ritenour (chơi White Christmas khá hay) ... album này còn có cả chất Blues với B.B.King ... David Benoit còn có 1 album Remembering Christmas khá hay, bạn nào đã từng thích style của David Benoit thì cũng nên tìm nghe (mở bài The First Noel trước, sau đó Remembering Christmas ... và nghe hết đĩa nha :) Swing thì có thể tìm Christmas Ivory hoặc Christmas Party Holiday Piano Spiked With Swing của Dave McKenna cũng dễ nghe. Bạn nào thích bop nhẹ nhàng và thiên về piano như tôi thì tìm nghe thử A Charlie Brown Christmas của Vince Guaraldi, Sound of Christmas của Ramsey Lewis Trio, Christmas Presence của Kevin Gibbs trio, A Ronnie Kole Christmas của Ronnie Kole, Together At Christmas của Houston Person (saxophone) và Etta Jones (vocal), Christmas Moods của Michael Wolff (album này cũng mới gần đây thôi nhưng khá hay, đặc biệt giọng hát của Warren Zevon trong bài The Christmas Song và Ave Maria, tiếng khàn khàn của một người đàn ông nhiều tuổi, không nhiều ngân nga luyến láy mà chậm rãi từng câu như đang trò chuyện...) và cả Have Yourself A Merry Little Christmas của Diana Krall nữa (ở đây có nhiều bạn nghe Diana Krall chắc cũng thích album nhẹ nhàng khá hay này). Các bạn nào đang falling in love ngoài các món quà có thể mua tặng thêm partner của mình album Christmas For Lovers nếu họ thích nghe jazz, album tổng hợp dễ nghe (album này thì lúc trước tôi tự mua để ... nghe vì ... thấy hay :) Quả thật, A Child Is Born, Oscar Peterson chơi trong album này rất hay. Oscar Peterson cũng có album An Oscar Peterson Christmas rất hay nhưng tôi đã thất lạc mất :( .... Ngoài ra, một album nữa mà Giáng Sinh năm nào tôi cũng lôi ra nghe là Christmas with the Steve Rudolph trio, vì album đó chính tác giả gửi tặng :) ...
    Một vài album về Xmas mà còn nhớ, mai mốt về nhà nghe lại sẽ có thể nhiều thông tin hơn. Còn Xmas làm gì à ? Mấy năm gần đây cũng "chồn chân mỏi gối" rồi gl ạ, không còn thích lang thang nhiều ngoài đường nữa ... chắc I''ll Be Home For Christmas ... :) Buổi tối một mình ngồi nghe Christmas Moods thế này cũng ... "chấp nhận" được :)
    Chúc mọi người trong diễn đàn một ngày Giáng Sinh vui vẻ nhé. Ước gì sau đêm Giáng Sinh, những đứa trẻ bất hạnh, đặc biệt các cháu bị chất độc da cam sẽ trở nên hạnh phúc hơn ...
  6. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, Chúc bác Lôn ly man u ét Noel năm sau cho ra thêm một thiên chúa giáng sinh nữa Bao giờ em thu xong mấy bài em gửi bác nghe chơi. Hehe
  7. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    To Lonelymanus : Đọc bài viết của bạn, mình cảm thấy bạn có một trái tim yêu nhạc và yêu con người một cách kỳ lạ và đặc biệt. Mình cảm thấy vậy vì có vẻ như ngày nay giới trẻ (trong đó có mình [​IMG]) có cách cảm nhận âm nhạc khá hời hợt và đôi khi thờ ơ với những điều giản dị nhưng thật tuyệt vời trong cuộc sống như câu chuyện của bạn. Những thế hệ trước, những người có những niềm đam mê và đã dành trọn cuộc đời họ cho niềm đam mê đó nhưng âm nhạc của họ ngày nay đã không được đón nhận nồng nhiệt nữa. Những nốt nhạc đã có một thời làm rung động cả một thế hệ thì giờ đây được đón nhận khá thờ ơ hay đôi khi chỉ với những sự tò mò giản đơn. Bạn đã cảm nhận được cả tâm hồn của những người nghệ sĩ lặng lẽ ấy đã gửi gắm vào từng nốt nhạc, lúc đó dường như âm nhạc không chỉ đơn giản là âm thanh trầm bổng nữa mà đã trở thành giai điệu của tâm hồn, là tiếng nói của thời gian, của lịch sử...
    Không rõ rằng những dòng nhạc xưa có thể được kế tục và phát triển không nhưng thế hệ sau này có những tâm hồn biết đồng cảm, sẻ chia thì chắc chắn những giai điệu cổ kính và trang trọng kia (vâng, không hiểu sao lúc nào mình cũng nghĩ Jazz là một loại nhạc rất quý tộc và sang trọng) sẽ trở nên bất hủ.
    " Ước gì sau đêm Giáng Sinh, những đứa trẻ bất hạnh, đặc biệt các cháu bị chất độc da cam sẽ trở nên hạnh phúc hơn ... " Tình cảm của bạn thật đáng quý Lonelymanus ạ, rất tiếc không còn * để vote cho bạn nữa. 
    Gửi tới các bạn bài Have Yourself A Merry Little Christmas do một nữ ca sĩ mà đã có lần Lonelymanus đã từng nhắc đến: Fitzgerald Elle

     
  8. tinulk

    tinulk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác lonely đã có công ngồi gõ bài tạp bút của bác. thật súc tích!
    em là newbee, mới chập chững nghe jazz vì thấy nó lạ lạ, chõi chõi và hay hay. thú thực, từ 3 tháng nay bắt đầu mê rồi.
    đọc bài luận của bác lonely xong, em mới cảm thấy cái không khí ngoài lạnh trong thì nóng của cái mùa Giáng Sinh năm nay và cái nỗi "ghiền Jazz" của bác. ở Việt Nam này thật hiếm người như bác. Hy vọng khi nào có dịp gặp bác, ngồi nghe Jazz với bác hen.
    Em mới tậu một đĩa Jazz giáng sinh của Harry Connick Jr : harry for the holidays, nghe khá tuyệt, đặc biệt bộ kèn đồng và cái giộng khỏe khoắn, đặc trưng của chàng nghệ sỹ này.
    Em ở TPHCM, thật tình mà nói, muốn kiếm một chỗ nào đó ở "ngoài đường" để nghe Jazz thì thật hiếm, chỉ đếm được trên đầu ngón chân cụt. có nước lên mạng như thé này, tham khảo bạn bè, các chatter để mà biết được đĩa nào hay, dỡ để tìm mà mua, đem về nhà nằm ngó lên trần nhà, rồi nghe. chẳng ai để chia sẻ. nhiều lúc thấy hay quá, vỗ đùi đen đét, thằng nhỏ nhà bên nó bảo: ê, chưa uống thuốc hả? thế mới điên chứ! nghĩ lại vì cái đam mê mà chịu tiếng xấu, nghĩ cũng cam lòng.
    nghe bác nói người thành phố, đặc biệt lớp trẻ hiện thời chưa "cảm" được cái chất Jazz, đầy nghệ thuật, cảm hứng thì em cũng thấy tiêng tiếc. ra ngoài đường lúc nào cũng thấy thứ nhạc xập xình, kích động, sao mà nó nhạt nhẽo, vô vị thế (thứ lỗi nếu có đụng chạm đến các fan pop, rock...).
    cũng là một thể nghiệm mới, em có cái đĩa giáng sinh của take6: he is christmas. nhóm này hát a capella, nghe rất có hồn và đầy tính nghệ thuật, pha lẫn chút Jazz. các bác tìm nghe thử. hiên em cũng đang tìm vài đĩa Jazz giáng sinh và năm mới, bác lonely giới thiệu nhiều quá, nhưng em ở tphcm, kiếm mòn mắt luôn vẫn không thấy. lên mạng tìm thì có một đống, nhưng toàn định dạng rm,MP3 nén, nghe chán bỏ xừ, không biết bác lonely có giải pháp nào để chia sẻ niềm vui riêng của bác cho mọi người được không. nếu có, gấp gấp bác nhé.
    giáng sinh và năm mới, chúc bà con cô bác vui vẻ. chúc bác lonely có nhiều bài xã luận, hay tạp văn, tạp bút gì đó để bà con ta có thêm "lửa" cho Jazz.
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em mua cái tờ tuổi trẻ cười số Tết hay Xuân gì đó nó có nói về ban nhạc già nhất Viet Nam ko biết có phải của các bô lão này ko nhưng mà thấy trong đó viết là mấy cụ vẫn chơi đều đều mà ? Đúng ko nhỉ

Chia sẻ trang này