1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

X'mas ở Nhật Bản

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    X'mas ở Nhật Bản

    Đây là bài viết của một người nước ngoài ( hình như là Châu Âu ) về lễ Noel ở NHật Bản. Em thử dịch cho cả nhà cùng đọc nhé. Sắp đến Noel rồi, chúc cả gia đình JC một đêm giáng sinh ngập tràn hạnh phúc

    Lễ Giáng Sinh ( 25/12 ) không phải là ngày quốc lễ ở Nhật Bản nhưng trước đó 2 hôm, ngày 23/12 là một ngày quốc lễ bởi vì đó ngày sinh của Thiên Hoàng. Số người theo Đạo Thiên Chúa chiếm chưa đầy 1% dân số NB, còn lại là theo đạo Phật hoặc đạo Shinto, nhưng người Nhật cũng háo hức đón chờ lễ Noel theo một cách riêng, có thể nói là hơi mang tính thương mại một chút

    Vào đêm Noel, cả gia đình sẽ quây quần ăn chiếc bánh X'mas Cake do người cha mua trên đường đi làm về. Trong trường hợp người cha vẫn phải đi làm vào đêm Noel thì người mẹ sẽ tự tay làm chiếc bánh này. Dịp này, các cửa hàng tung ra rất nhiều mẫu bánh khác nhau và họ giảm giá đáng kể để có thể bán được hết bánh trong ngày 25/12. Điều này xuất phát từ một cách nghĩ khá thú vị là " young girls are referred to as a 'Christmas cakes': marriageable until their 25th birthday and requiring heavy discounts to get married after their 25th birthdays. " ( em để nguyên ko dịch câu này nhé )

    Trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng xuất hiện nhiều các chương trình quảng cáo về lễ Noel. Người ta coi đây là một dịp tốt để các cô gái bộc lộ tình cảm của mình với bạn trai ( điều này rất bình thường ở NB ) và ngược lại. Vì vậy, các nhà hàng, khách sạn thường kín chỗ vào dịp này.

    Noel cũng là dịp để những người bạn thân tặng cho nhau những món quà nho nhỏ như gấu bông, hoa, khăn quàng, thiệp chúc mừng..v.v..

    Cuối năm cũng là thời điểm để người Nhật tặng quà cho đồng nghiệp, sếp, cô giáo, bạn bè...những người đã giúp đỡ mình trong suốt năm qua. Phong tục này được gọi là " Oseibo ". Quà Oseibo thường khá đắt tiền và được mua tại cửa hàng để người nhận có thể kiểm tra lại giá và tặng lại một món quà có giá trị tương đương ( người Nhật vốn sòng phẳng mà )

    Sau Noel, năm mới cũng sắp tới. Người Nhật bây giờ ăn tết dương lịch, ko còn đón tết âm lịch nữa. Họ chỉ ăn tết 1 hoặc 2 ngày với gia đình, còn lại họ dành thời gian để đi du lịch.




    No man no cry, No woman no laughter
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    đúng là sắp Noel có khác, ở đâu cũng thấy người ta quảng cáo về Noel. em thấy trên báo Yomiuru của Nhật có giới thiệu về dịch vụ gửi email, thiếp chúc mừng qua trạm vũ trụ IHI. những người trên trạm vũ trụ đó sẽ gửi kèm theo email của mình một bức ảnh chụp trái đất nhìn từ trên trạm vũ trụ cho người mình muốn gửi. thông điệp giới hạn từ 100 đến 400 chữ. mọi người có thể vào trang web sau xem :http://www.starmail.jp
    Đây là dịch vụ đầu tiên trên thế giới đó.
    Còn đây là kiểu tặng quà Noel rất độc đáo ở Hồng Kông, tặng mẫu DNA của con tuần lộc
    2002.12.17
    Web posted at: 07:37 JST
    - REUTERS
    T港^f,,f???,f,fz,f-f,ff^の,,f?,O?"つzT売-YDNA,'f-ff,f米大統~,"?f,,のf-fff大統~?fffz.Z No man no cry, No woman no laughter
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    ây ây , nghĩ xa xôi làm zì thế, mọi người bàn kế hoạch Xì mát năm nay ở Việt nam , à quên, ở hà nội đi .. nhanh nhanh , hum nay 17 trằng rằm rồi !
    _________________________________________

    COME ON MILAN !!
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    chị ET ơi kế hoạch đi chơi Noel nhà mình thế nào đấy ạ?
    No man no cry, No woman no laughter
  5. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Khônng biết Noel này có cô nào rủ mình đi khách sạn không nhẩy. Chẹp chẹp
  6. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Yomiuri thím ạ. http://www.yomiuri.co.jp
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    dạ, mợ nào mà đanh đá thế ạ? em chỉ gõ nhầm 1 chữ thôi
    No man no cry, No woman no laughter
  8. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ., Gomên nhé, anh té !
  9. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    bác mít biết nhiều thật đấy
    [blue]SAYOONARA

Chia sẻ trang này