1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XMEN:ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC (đừng bà nào bén mảng vao đây nha,nếu nhầm 1 lần thì thui đừng cố tình nhầm l

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi uchinemxinh, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Sao dạng gái đó bây giờ nhiều quá này. Bạn cũng gặp một em như vậy. Mình cưa nó ok, mình tán nó ừ, mình rủ nó đi chơi nó đi...Cái gì cũng ra vẻ "biết chết liền".
    Hóa ra mình là một thằng lấp ngày lẻ cho nó. Còn ngày chẵn nó đi với chú khác. MK! Mấy em dạng này "điếm" không chịu được. Cách tốt nhất là mình cứ diễn bài "phớt tỉnh ăng le" chơi đến đâu thì đến. Nói tóm lại là "điếm" lại.
  2. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Wa'' đẹp....!
    Một ông thì wa'' thông minh để giải quyết tình huống ...nhạy cảm.
    Còn một ông thì rất giống ý tui cái ý tưởng....chỉ thích lợi dụng ...hè hè..OK
  3. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ^_^ tớ thì tớ ghét loại này lắm. Tớ cũng gặp 1 đứa như thế rùi, nhưng mà không phải là với tớ mà là với... en nờ thằng khác...!
    Con người kể ra thay đổi cũng nhanh như tốc độ ánh sáng. Hồi trước tớ kưa một bé, tớ bít bé đó cũng chết tớ nhiều phần trăm rùi nhưng mà giữa bọn tớ có quá nhiều áp lực phía bên ngoài mà bé đó không vượt qua được...Sau một thời gian, gặp lại thì tớ thực sự choáng và bất ngờ vì bé đó bây giờ trở lên quá khôn khéo. Tớ thích con gái khôn ngoan, không thích con gái khôn khéo. Híc! Thế mà "en nờ thằng khác" ấy vẫn cứ như mấy con thiêu thân, biết lao vào lửa là chết mà vẫn cứ lao. Hoặc cũng có thể là họ không bít đấy là lửa ^_^ có lẽ tớ nhận ra là do quá quen thuộc bé kia, như bé từng nói với tớ "chưa có ai hiểu tớ như ấy...!!!". Còn bi giờ, nếu có nói chắc là bé ấy nói: "chưa có ai...khó lừa như ấy đấy !!!" ^_^.
    ".... Thiên hạ chi nghinh nam bắc điểu
    Tình đời diệp tống lãng vai phong..."
  4. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    GÁI CŨNG CHẲNG .....ĐỚP DƯỢC ĐỆ...!
    ĐỆ THẬT LÀ ĐÁNG NỆ....CHÚC MỪNG .....
    thế mới đáng là nam tử hán chứ ..
  5. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    híc! ấy nhầm rùi, tớ có phải con gái đâu mà không...bị đớp ^_^. Tớ bị đớp một lần rồi đấy, chết cái là...biết bị đớp mà vẫn để cho đớp => ngu wa'' ^_^
    Sau đó tớ rút ra bài học xương máu là: đừng bao giờ thương hại con thú ở trong ***g mà cửi truồng...ấy nhầm, cửi chuồng ra cho nó...đớp! ^_^
  6. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Sao cậu không cho em ý "lừa". Đôi khi tỏ ra "ngu ngu" một chút cũng tốt đấy. Đối với những dạng như vậy cứ tỏ vẻ "ngu lâu" đợi thời cơ. "Khôn" lại một phát rồi ra đi là ổn. Chứ cậu tỏ ra khôn và cứng quá ngay từ ban đầu cũng không được đâu.
    Hiển nhiên! Anh em thường chỉ đủ đạn và thời gian để cưa một em chính trong một khoảng thời gian (cái việc về sau ra sao tính sau). Vậy mà tụi nó cứ chơi trò "ngày chẵn" và "ngày lẻ" càng nghĩ cáng thấy không trôi. Biết rõ ràng và điếm như vậy, nhưng vẫn tỏ vẻ không biết.
    Một sự nhịn là chín điều lành cậu ah! Kết quả của lòng kiên nhẫn bao giờ cũng luôn ngọt ngào.
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Này mấy ông tướng, nói xấu đàn bà con gái tụi tôi ít thôi nhá, đừng để tụi tui xông vào là hổng xong với đàn sư tử Hà Đông này đâu đấy, ho` ho`......Ghớm, các ông cứ làm như trên đời này chỉ có con gái tụi tôi là đểu ko bằng, xem lại mặt hàng đi nhé, con trai các ông ko đểu trước thì con gái chúng tôi ko đến nỗi nào đâu........
  8. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    LẠI THÍCH XÔI TRÕ......ĐÀN BÀ MÀ
  9. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN CẬU VỀ Ý KIẾN HAY...CỨ CHẢ VỜ NGU RỒI LỪA VÀ SAU ĐÓ CHUỒN .....OK
  10. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ^_^ thành viên dữ rằn nhất của đàn sư tử Hà Đông trong Box này chắc không ai ngoài girlyeumautim U. Tổng số bài viết của U đã là hơn 3000 bài, tớ thì chưa đọc hết, nhưng qua vài bài thôi cũng đủ cho tớ biết U là con sư tử yếu đuối và đáng thương. Tớ cảm nhận được điều đó không phải là do thương hại mà xuất phát từ sự đồng cảm, bởi trong mắt mọi người, có lẽ tớ cũng là một con sư tử ...và...cũng có thời gian tớ đã yếu đuối như U.
    Nếu nói xấu con gái mà làm U mạnh mẽ lên, chứng tỏ bãn lĩnh lion thì tớ sẵn sàng....nói xấu tiếp ^_^

Chia sẻ trang này