1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xổ số và lòng nhân ái đáng ngưỡng mộ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi toonhjp, 18/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toonhjp

    toonhjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xoay quanh câu chuyện xsmt thu 2, bên cạnh những tin tức về sự xui xẻo, phiền phức sau khi trúng giải, vẫn còn đó những trường hợp khiến người ta phải xúc động bởi sự nhân hậu trên trái đất này.

    Nếu một lúc nào đó bất ngờ có rất nhiều tiền, chắc hẳn điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến sẽ là mua sắm thứ gì đó cho bản thân hoặc gia đình của mình. Vậy mà, sau khi trúng xổ số đến 148 triệu bảng Anh (hơn 4.200 tỷ VND), một người phụ nữ Anh lại quyết định chi tiêu số tiền đó vào việc đầu tiên là mua nhà cho 2 mẹ con cậu bé khuyết tật xa lạ.

    [​IMG]
    Gillian (trái), bé Blake (giữa) và Jenny (phải).

    Đó là câu chuyện về cô Gillian Bayford sống tại Carnoustie, Anh. Khi nhận được tin trúng giải xổ số, cũng là lúc cô Gillian biết được câu chuyện về hai mẹ con nhà Jenny McMillan và đang mong muốn giúp đỡ họ.

    Jenny là một bà mẹ đơn thân với một con trai 4 tuổi bị khuyết tật thần kinh bẩm sinh. Cậu bé bị mắc một hội chứng có tên là MECP2, khiến em không thể nói năng, đi lại, hay thậm chí không thể ngồi dậy được. Mọi sinh hoạt của cậu bé Blake đáng thương đều phụ thuộc hết vào mẹ, em luôn cần có sự trợ giúp trong suốt 24 giờ.

    [​IMG]
    Bé Blake bị khuyết tật bẩm sinh, em không thể nói năng, di chuyển hay đi lại được.

    Dù phải một mình nuôi con nhưng Jenny vẫn phải đi làm. Cô đã rất lo lắng khi chỗ làm ở quá xa nơi mẹ con cô đang ở trọ. Thế rồi một ngày, Jenny đến một công ty bất động sản để hỏi thuê nhà và đã gặp Gillian. Nghe xong câu chuyện của Jenny, Gillian đã quyết định làm một điều gì đó để giúp 2 mẹ con họ.

    Thật ngạc nhiên, vài tuần sau, một ngôi nhà ở gần nơi cô Jenny làm việc được rao bán. Và không chút lưỡng lự, Gillian đã mua ngôi nhà đó để tặng lại cho mẹ con Jenny và cậu bé Blake bằng số tiền trúng thưởng xổ số của mình.

Chia sẻ trang này